Huhu, còn có mẹ bắp luộc là bùn vì tốn xiền mua DVD để chép, ba bắp bùn vì phải thức khuya để chép đĩa!!(
Chị cũng tha lỗi cho em rồi mà hìhìhì........... Còn quà cho các bé trung thu này, mình nghĩ để giảm bớt việc cho tina và Rada. Mẹ nào có baby thì mua quà và gói sẵn ở nhà, lúc đi nhớ mang theo để cho các bé tự trao đổi quà với nhau hoặc để hết trên bàn cho các bé tự chọn. Mẹ nào có 2 bé thì phải có 2 gói quà nhé. Giá trị món quà từ 20k đổ lại thôi. Mọi người thấy sao?
mình mới tham gia thôi, được quyền ý kiến ý cò không vậy? Sợ ý kiến ý cò cái giò vô mặt quá, he he he Nhưng mà mình thấy như vậy hợp lý đó, bé nào cũng có quà mang về cho vui mà gánh nặng không dồn về 1 người .
wellcome...những ưu tiên dành chp phục vụ cho trẻ em cô tina rất rất tán thành...giơ 2 tay 1 chân luôn.....;hehehheheh...nghe cháo vạt giường hấp dẫn quá, mai tranh thủ đi ăn mới được....hehehehhe..Thanks bongcuame
okie okie...đợi cô Rada up date danh sách mới nhất tina gửi cho mọi người vào tối thứ 7 nha...allalala
Chị cứ ý kiến ý cò đi nhưng cẩn thận........coi chừng.........cái giò thương binh của tina đó :axe::axe::axe::axe::axe:
hừ hừ ...bà dí tui oài dợ ...từ từ nào ...cn tuần sau ...ok??? bà k en hít tui ... :axe::axe::axe: cho coi
Bên Q4, đường tôn đản đó, có chỗ bán ốc rẻ lắm bà kon ơi, mà mình mới ăn được 2 lần vì bận quá, hết giờ là về nhàh chăn con, không có tấp đầu nọ ghé đầu kia gì được hết trơn