Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! [h=6]Hum nay ngồi rảnh rỗi e cắt nát mấy cái áo phông cũ chế thành mũ iu cho baby nhà mình. hic! Sản phẩm đầu tay! Made by me! Và hoàn toàn bằng tay ạ! thấy cũng hay hay nên pải khoe với các mẹ ngay ạ! hi[/h], Tui là tui cứ thích khoe! hehhe
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! T oánh dấu nhà mình cái đã!chạy ra ngoài rùi về điền thông tin chích ngang chích dọc...!!!^^
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! Mỗi lần vào nhà mình là tôi lội tới bến. bà khéo tay thía. tôi cũng rất thích nữ công gia chánh. Thích nấu nướng, thêu thùa, may vá. Nấu nướng thì có vẻ oke rôi, biết thêu. Mỗi may vá là mù tịt, tôi rất thích cảm giác tự mình may được quần áo cho mình và người thân của mình, cũng muốn ngó nghiêng sang toppic tự học cắt may đấy, mà IQ có hạn nên lại gác kiếm. Hihi
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! vào điểm danh muộn, chào cả nhà, chúc cả nhà buôn may bán đắt nhé
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! đc 24,5 tháng rồi bà ạ, cái ảnh này là hồi 18 tháng . Mà bao giờ bà giao kem trắng da cho tôi đấy? tôi đang nóng lòng có làn da trắng hồng đây. 1 bộ nhỏ gồm những kem gì hả bà? có hướng dẫn sử dụng đi kèm ko thế bà?
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! uh, mẹ bảo làm điệu là con làm điệu để chụp đấy . Con nhà tôi nó nghịch kiểu khác, nghịch ngầm lắm
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! Mát trời nhưng tôi đã trót làm rồi, tôi mời cả nhà ăn kem lá nếp "ngó" tôi tự làm bằng tay, không dùng máy làm kem nhé [/IMG] [/IMG]
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! ối sao ngon thế, tôi làm kem nhưng ko xốp như của bà đâu. hôm trước làm kem bơ nhưng lại bị đắng bà ạ, lem kem thường ăn hơi ngậy
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! ối sao ngon thế, tôi làm kem nhưng ko xốp như của bà đâu. hôm trước làm kem bơ nhưng lại bị đắng bà ạ, lem kem thường ăn hơi ngậy
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! khéo tay quá bà nhỉ, tôi vụng lắm, làm có cái bánh bao ( mua bột trộn sẵn trên này ) mà còn ăn ko ra gì, lần sau cấm có làm bánh trái gì nữa
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! hơ hớ tôi cũng vụng thối vụng nát ý lại thêm tội lười nữa hic mai này có con rồi ko biết có thay đổi ko nữa hự
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! Hihis, tôi cũng không biết sao lần này kem lại xốp như vậy bà ạ, không bị đá dăm nhiều như làm kem xoài đâu. Kem của bà bị đắng có thể do bơ chưa chín hoặc bơ bị hỏng chăng? Còn nếu ngậy thì lần sau bà giảm bớt lượng kem tươi đi xem sao, vì trong bơ đã có vị béo ngậy rồi mà. Còn kem tươi, tối tôi làm tiếp mẻ kem bở xem thế nào. Tôi chưa làm kem bơ bao giờ, mới chỉ làm mỗi kem chuối, kem xoài, kem lá nếp và kem Kiwi thôi. Hôm trước tôi vào Big C mua Kiwi xanh có 98k/kg, về ăn hơi chua chứ không ngọt như Kiwi vàng nên tôi bỏ ra làm kem, ăn ngon phết. mai tôi show hàng.
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! Tôi làm bánh bao cũng từng bị thất bại đấy, mà bà cố lên, thất bại 1 vài lần sẽ rút ra kinh nghiệm thôi mà. Đừng ăn bánh bao ở ngoài, mẹ chồng tôi nói họ làm bẩn lắm, bảo quản nhiều, cứ làm cả 1 lô rồi sáng ra tung cho các quán. mà có lần tôi ăn bánh bao ở ngoài hàng, nhân ăn cứ lạo xạo cát ý bà ạ, kiểu dạng như thịt băm chưa rửa sạch, từ đó đến giờ chả bj dám mua bánh bao để ăn. Chồng con có thèm thì tôi vào siêu thị mua túi bột bán sẵn về nhà nhào nặn là có bánh nóng sốt thôi mà. Vừa ngon, bổ, rẻ bà ạ.