Tháng 6 được nghỉ hè em cho con ra nhà bà ngoại chơi ngoài tp Lào Cai, ra đến cả tuần mà bà chả mua cho bữa rau xanh nào ăn, suốt ngày chỉ có củ và quả, hết bí xanh rồi sang bí đỏ, mướp, susu... thay nhau. Em có đòi mua rau về ăn thì mẹ em bảo lâu rồi sợ không dám ăn rau. Mẹ em kể hôm trước nghe hàng xóm nói mua đỗ đũa về chưa kịp ăn cho vào tủ lạnh, hôm sau nó dài ra bao nhiêu, cân lên thấy tăng 2 lạng so với lúc mua. Người ta còn kể, ngọn susu, ngọn bí toàn bị phun thuốc kích thích nên chỉ cần 4 đến 5 ngày đã được cắt bán (nhà chồng em cũng trồng rau nên em biết, bình thường 1 tuần nó chỉ dài ra được hơn ngón tay mình thôi). Hic, thế là dù ở nhà bà 2 tuần nhưng mẹ con em đành nhịn rau, ăn bù bằng hoa quả vậy. Em ra chơi thì cố nhịn được chứ mọi người cuối cùng vẫn phải ăn, làm sao mà nhịn được ạ. Người ta có thể nhịn thịt, cá nhưng rau xanh thì không ai nhịn lâu được. Thương bố mẹ nên thỉnh thoảng có điều kiện em vẫn gửi đồ ra cho ông bà nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng thôi chứ hầu như ông bà vẫn phải ăn rau mua ở chợ. Thấy sợ nhưng chẳng biết làm thế nào!
Ðề: Biết mà vẫn phải ăn! He he!Đúng là mua cái gì ở ngoài bây h cũng sợ. mình ở HN 7 nên vẫn trồng được rau ăn.mùa này đỗ đũa ra liên tục,quả dài lém,nhưng mà hôm qua trông ít rau cai mưa thía này chắc nát hết mất.
Ðề: Biết mà vẫn phải ăn! mẹ nó kiêng ăn rau mà ăn hoa quả cũng bằng thừa...thế thì nên kiêng hoa quả luôn ..hehe..vì hoa quả thuốc còn hơn rau....
Ðề: Biết mà vẫn phải ăn! bây giwof cái j cũng có thuốc này thuốc nọ,chả nhẽ lại nhịn ăn,thôi thì nhắm mắt mà ăn đến đâu hay đến đó,hic
Ðề: Biết mà vẫn phải ăn! Mình toàn chọn hoa quả địa phương cho con ăn. Thỉnh thoảng nữa thì ra hàng mua thêm quả dưa hấu chứ có dám dùng hoa quả tàu hoặc ở nơi khác nhiều đâu.