Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà nào có con gái E cũng thấy thế. Bố mẹ lúc nào cũng để nguyên phòng cho con như ngày con chưa lấy chồng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E chốt nấm nhá, 9 cân rơm giá 90k và 18 cân mỡ -----> nấm hình giống cây ...nấm ( được báo lại là nhỉnh hơn 5 xu nữa rồi nhé).
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ, thế thành phần ọp chủa ai vào chào à. Hnay đúng nghĩa là chém bão nhỉ, mưa sầm sập mấy cơn. Về vụ quỹ Bếp thì em thấy thế này. Tinh thần của quỹ như Minh Tom nói thì ko phải bàn cãi gì rồi, nhg đúng như Tiêu Tương nói, có quỹ là phải công khai, nhưng khi làm việc thăm nom, thăm hỏi thì nếu như hiện tại nó là từ tấm lòng của mỗi cá nhân, còn khi thành quỹ chung thì việc đó nó thành trách nhiệm của ban lãnh đạo. Nhưng ban lãnh đạo cũng bận nhiều việc cơ quan, con cái, gia đình thì chắc chắn sẽ có lúc ko gánh được việc chung, như thế vô tình sẽ làm cho thành viên có sự so sánh thậm chí là tủi thân vì mọi ng được quan tâm còn mình thì không chẳng hạn. Theo em, thêm quỹ là thêm phần trách nhiệm, thôi thì ta cứ vô tư như giờ đi, tích quỹ từ tiền ọp dư 10, 20k, nên giờ ai chăm đi ọp là đã tích cực góp quỹ Bếp rồi, thế thì ta chăm đi ọp vào nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e đang định bán món mới...hí hí...lại món Âu thôi dưng e sẽ cải biên thành món Á cho hợp khẩu vị Việt, e order rổi, hi vọng mai có kịp để vác đi ọp cho mọi ngừoi thử, vị làm cho Tây có lẽ sẽ khó ăn dưng e cứ vác đi cho mọi ngừoi trải nghiệm Nó nhìn dư lày: Bổ ra dư lày, nhân có gà, bò, bacon mí trứng dưng hương vị sẽ tùy độ mặn ngọt chua cay. Món này ở Ức và NZ rất phổ biến, họ ăn thay cơm luôn, chấm xì xoẹt mí ketchup. Ăn 1 chiếc là no lăn kềnh như kiểu ăn bida ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chào cả nhà mình, chị còn bao nhiêu trang nữa chưa lội nhưng mặc kệ cứ nhẩy vào điểm danh cái đã nhé. Kún ơi vậy của chị là bao nhiêu tìn để chị chuyển khoản cho em nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Kún ơi E tìm ra cách thêm qua ta cho cái chữ kí của bác rồi nhá ... hé hé. Tí E làm lại cái ngắn hơn cho bác, chỉ tầm 100 kí tự thôi. Bác tha hồ viết lịch ọp cho bếp bên dưới ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tình hình là chị Ong vừa báo lại ngày hôm nay ko có tôm nên là lùi lại ngày mai và ngày kia cả nhà nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tinh thần tự giác thôi, chứ lắm khi cũng ngại là cứ ai chăm đi ọp lại hay bị đè cổ ra thu tiền. cá nhân tôi với bác Tubim cứ lẳng lặng thăm nom, quà cáp thôi vì thời gian đâu mà ghi chép gì? Tôi thì cứ mang máng mỗi lần ọp nhiều thì dư đến 200k, còn bình thường dư độ dăm chục - 100k là cùng.Đi ăn tôi hay xin hóa đơn xong ghi luôn vào đấy hôm đấy thừa bao nhiêu. Việc thăm nom thì tiện ai thì đi, tiện ai thì hỏi chứ cũng chả phân biệt mem tích cực hay mem chìm ẩn gì, ai tị nạnh thì chịu bởi chúng tôi cũng chỉ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Việc lập quĩ ai thích cứ đi mà lập chứ tôi là tôi ko dính dáng cho đỡ mệt.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái này ăn rồi, đặc sản Úc, cũng OK thôi, nhưng phải ăn lúc mới ở lò nướng ra mới ngon, đúng không Kún
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hí hí, em ủng hộ chị bán món này, cải biên cho phù hợp với người Việt. Món này ăn đc luôn hả chị, em order về phục vụ thằng ec, pizza em cũng thích nhưng ko dám nhích vì ngại làm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trông ngon quá bác Kún ơi, dưng mà nó có xịt mỡ hem??? Em thấy phần mặt cắt hình như có mỡ ạ? Dạo này tự nhiên e lại thèm mấy cái bánh vỏ xốp xốp như kiểu ngàn lớp, pateso... nhất là cái bánh gì mà có nhân trứng ngậy ngậy ở trong ấy, ôi chao thèm. Sáng nào cũng phải vào Kinh Đô nhón 1 cái mang đến cơ quan ăn vặt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nếu ăn đúng kiểu Úc iểng làm thì khó ăn lắm vì ko hợp khẩu vị của mình, e đang tính làm sao thay đổi cho hợp khâu vị ngừoi Việt ấy dư cách mà e cải biên bida ấy. ko cần lò nướng, bắn LVS thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà em ko có lvs, chỉ có nồi nướng thì làm dư lào ạ. Chưa thấy bánh đâu mà đã rộn hết cả ràng, em thích mấy cái ăn sẵn, hôm nào lên cơn lười đỡ phải nghĩ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bánh chín sẵn mà, về quẳng LVS là xong. cải biên thêm rau dưa thì sẽ là 1 món đủ dinh dưỡng luôn, khỏi ăn cơm mà lại rất tiện. nói chung, ý tưởng của chị sẽ như bida ấy