Ðề: Bếp Kún tầng 10 đấy chỉ là ảnh web đề mô thôi mà, hồi xưa cứ 6h lại thập thò ở cửa Press club chờ giảm giá 50%, còn nhõn 30k/cái về ăn thay cơm luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em mới mon men vào thôi ạ. Off bếp em chưa dám tham gia, 1 phần vì em cũng bựn nhóc mới sinh, 1 phần vì em mãi vưỡn chưa theo kịp nhà mình nên xin phép các bác cho em đóng quỹ trước đc ko ạ. Em xin hứa khi đi làm lại rùi em sẽ chăm chém hơn ạ Nhìn ảnh đầu em tưởng món ngọt (hảo ngọt mừ lị), hóa ra là món mặn. Cái ketchup chụp hình lên nhìn đẹp thía!
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 khổ bọn nó nhắc e, e cũng mất cảnh giác, lao vào lập nhà mới...ai dè còn dăm chục trang nữa mí đến quota
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay em ko đi chia chân tình yêu Din phồng được. Chúc tình yêu lên đường suôn sẻ, chiều mai lại chém phầm phập với chị em... Sáng em đã mua 1 kg sấu, 1 nửa ngâm mắm, 1 nửa ngâm đường. Mắm thì lần đầu làm nên ko dám làm nhiều. Ngâm đường thì tận bây giờ em mới làm lại, năm ngoái làm quả sấu ngâm vẫn tròn đẹp, ko bị quắt. năm nay lại run tay nên làm ít thôi để thử nghiệm dần dần. Mai chỗ đường tan hết em sẽ báo cáo xem sấu có khả năng quắt hay ko... Mí lị em cũng đã lờ mờ hiểu chuyện rì bên NH rồi, cũng may e nghĩ là nhà mình xấu xí nên ko dám đu với các mẹ nhà đẹp,
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah e báo cáo, hôm nay hớn hở đòi được tiền BH đặt cọc ở Hồng Ngọc ấy..cười như ma làm ah. giờ e claim nốt cái tiền trợ cấp 54k/ngày
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hàu tẩm bột chiên xù hàu nướng mỡ hành hàu nướng bô ma làm bida hàu hàu đúc trứng hoặc hấp trứng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 he he, em là vụng khoản bếp núc (có con nhỏ nên ỉ vào bà mà) lắm nhưng mà dạo này phải gánh trách nhiệm cơm nước cho cả nhà nên phải học hỏi thêm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À, chị Kún ơi, em muốn order cái sấu ngâm của bu chị thì có được ko ạ. Khốn khổ cái thân em, năm ngoái bị ném cho cả yến rưỡi sấu sạch vào người, học đủ kiểu ngâm mà quả nó vẫn cứ quắt vào, chả giòn gì cả. Sấu sạch nhà bà ngoại chồng em, năm nay em mà được cho nữa thì em loa lên bếp cho đỡ phí chị nhể, nghĩ năm ngoái để thối một ít vứt đi mà em thấy áy náy chả phù hợp với tinh thần bếp.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bu mua cho em 5kg hạt sen còn vỏ đen, giá 4k/ lạng để em cho tủ đá ăn cả năm. Em tính khéo phải nhờ bu mua thêm vì ngày nào em cũng luộc 1 lạng như lạc luộc ăn, chả mấy mà hết...