Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi dồi phí của, mà sao mọi ng ko thích ăn sấu quắt nhỉ, chị thích ăn nó dai dai mà. Lần sau e làm mà bị quắt, chê thì ới chị nhé,
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị nhắc hạt sen em mới nhớ sáng nay mẹ em nấu cháo gà hạt sen, mà em bị ốm, viêm họng chả có hứng ăn uống gì cả. Đến khổ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sấu nhà em năm ngoái ngâm 2hũ to xong rồi vứt đi một hũ đấy chị ạ, mà lại sấu nhà trồng chứ, tiếc thật... Năm nay em ko ngâm nữa đâu, em tìm đường đi cho từ lúc sấu còn xanh mọi người làm cho đỡ phí...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 con hàu sữa e ko dám ăn sống thì bỏ vào LVS quay độ 4' là nó há miệng, chỉ việc gỡ nhẹ là nó ra chứ đừng cậy sống, nhục lắm, tay đứt tứa lưa. bóc xong chưa dùng ngay thì bỏ ngăn đá , khi nào có thời gian thì làm những món như chị gợi ý. chị hay làm sẵn vậy rồi rảnh bỏ ra chế biến cho đỡ mất thời gian, chị hay xào mì Ý cho thằng con nữa nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hì hì, vâng ạ.Em thấy bảo ăn hàu bổ mà em vữn chưa dám ăn vì cứ thấy mọi ng ăn sống nên sợ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hix, ngon thế, chị thèm quá, ko nhẽ tị lại mò dậy đi nấu cháo, nhà vẫn còn xương gà với ít thịt gà. Nhưng chị cũng đang ho cành cạch, ăn gà ko khỏi ho mất.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khiếp phí của. lấy dư lào? để nhờ bu chị 1 công làm luôn vì mai phải gửi bác Tubim vác đi Pháp cho cái Sô đây. hôm nay bu vừa đóng 1 bom cho bác Din vác sang kia làm quà 1 lọ 5 cưn òy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khét ơi, mày giở cái Hợp đồng BH ra nhé, nhòm cái tờ này: Giấy yêu cầu bồi thường bảo hiểm ( của chị ghi là Medical care, của mày ghi gì? chị đinh photo cho mày 1 đống dùng dần dưng chợt nhớ gói mày ko giống của chị. Vác đi nhá, mai chị bảo cách claim
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Của Khét chắc giống mẹ tôi, mua của chị Good chắc là Bảo Việt Cara. mai tôi cũng vác hò sơ mẹ tôi đi bà bảo tôi nhé. Chẳng gì bằng hỏi người đã từng làm, từng hưởng BH nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún ơi, thuê chị cõng ko, trả công bằng cách CHO 02kg sấu của bu đã order từ tầng trước mà chửa thấy hồi âm nhá
Em lội xong tầng cũ rồi, vẫn chưa hiểu sao lại phải dở dang câu chiện để mà sang nhà mới nữa, để hiểu tiếp em lại kiên nhẫn lội
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chỉ cần bỏ da thôi hử? Vậy tị chị lại mò đi nấu, mồm miệng đắng ngắt, chả muốn ăn cơm