Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nghe cả nhà nói chuyện nấm mà em cứ thèm rõ dãi. Chả là em rất thích nấm, các thể loại nấm, kể cả "nấm" kia ấy. Thế nhưng ở chợ chỉ có nấm rơm là của VN, còn các thể loại khác toàn của bạn Tàu hàng xóm, nghe đồn đc tẩm ướp kỹ càng nên là chẳng dám ăn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cả nhà ah, hiện nay đang có tý lùm xùm của bạn hàng xóm, thôi chuyện ai ngừoi nấy lo nhé, mình ko bàn tán gì bên này hết ko lại mất hòa khí.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em nghe đồn nấm rơm của VN cũng chả sạch gì đâu chị ạh. Nhưng em vẫn cứ ăn, hôm qua mới nấu cháo xong, còn 1 ít thì kho đồ chay.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đúng rồi, thà ko nói thì thôi, chứ nói thì phải nói rõ, còn ko thì thôi luôn, đừng úp úp mở mở, làm bà con (đặc biệt là thành phần hay hóng) ko biết chuyện gì đang xảy ra nên khó chịu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em ơi, thấy lịch là mai chị nhận tôm, vậy bọn em mang đến tận nhà chị hay chị đến đâu lấy nhỉ?? Liệu mấy giờ thì giao hàng để chị còn phục ở nhà chờ sẵn. Sắp được ăn nên cứ quýnh hết cả lên.