Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! mẹ này giống mình quá.chỉ ở nhà chăm con muốn kiem thêm ông ý lại ko cho sợ con bị ốm ko dủ tiền thuốc
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! kinh tế kkhos khăn nên có công việc, làm ăn chân chính, cố gắng phấn đấu
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! cố gắng lên các mẹ cs là không ngừng cố gắng và phấn đấu mà chúc tất cả các mẹ không khổ sở vì cái vòng xoáy của tiền bạc nữa.
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! em xin 1 chân vào đây bán than với các mẹ. chồng mình không là đại gia đành chịu các bác nhỉ.chứ mấy ẻm như ẻm ngọc trinh chắc chẳng bao giờ nghĩ đến 2 chữ tiết kiệm như chị em mình
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Mỗi người 1 suy nghĩ mà,nhưng bản thân em dù có thoải mái về tiền bạc thì em cũng chỉ xài ở mức đáp ứng nhu cầu thiết yếu thôi,thình thoảng cho bãn thân hưởng thụ tí như đi du lịch chẳng hạn,còn bung tiền để mua đồ hiệu xa xỉ thì never,mua 1 cái áo bạc triệu thì thà e mặc áo thun bình thường,phần tiền kia để làm từ thiện,lương tâm thanh thản hơn.Nhìn con người ta nghèo đến mức k có áo để mặc mà mình lại se sua thì e k chấp nhận được.
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! em cũng xin 1 chân bán than, lúc nào cũng trong tư tưởng lo cho ngày mai lương thấp chỉ đủ cho nhu cầu tối thiểu, nói dại ốm một cái ra đấy đúng là chả biết lấy tiền đâu
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Mình đặt mục tiêu, nhưng cuộc sống lại quá nhiều thứ ko đâu, tự nhiên phi vào cuộc sống của mình, nên nhiều khi cái mục tiêu ấy cứ trôi đi, trôi đi, hazzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Vào đây học hỏi các mẹ và có thêm quyết tâm phấn đấu phát triển công việc nào.
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Mình có thời gian chán đến thế này: cứ để dành được ít tiền là có chuyện xảy ra, lúc thì mình ốm nằm viện, lúc thì con ốm, lúc thì chồng mất xe, lúc lại chồng đi làm bị mất đồ của công ty phải đền, nhục ơi là nhục, trong nhà chẳng lúc nào dư dả. Đến bây giờ cũng vẫn vất vả, vẫn nợ nần chồng chất nhưng đã có nhà để ở, cưả hàng của riêng mình thấy mọi khó khăn, phấn đấu của mình cũng không uổng chút nào. Mình sẽ kể dần dần những việc mình đã làm, mình đã trải qua để thâý rằng đúng là phải có ý chí và mục tiêu thì chuyện gì cũng vượt qua được.
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! chị ơi chị viết như nhà văn ý, em cũng từng liệt kê ra từng mục tiêu cần đạt đc và cũng thấy có khả thi, nhưng giờ chẳng hiểu sao độ ì và độ lười của em nó cao quá. bó tay.com rùi chị ạ
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Ai mà chẳng thế có những lúc chán nản mệt mỏi hay không có người thân hỗ trợ là muốn buông xuôi, mình cũng thế nhưng nhìn con cái muốn con được học cái này học cái kia, muốn cho con đi chỗ này đi chỗ khác là lại có động lực để cố gắng. Mình hay lấy những lời lẽ chua xót của người khác nói mình khi mình khó khăn để làm động lực và mình thấy đấy là động lực lớn nhất.
Mới nghĩ đến tiền thôi em đã đau hết cả đầu rồi; bao nhiêu là thứ phải chi tiêu mà làm mãi chẳng ra xu nào, hic hic
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Mẹ nó có mục tiêu rõ ràng và sống lạc quan như vậy chắc chắn tương lai không xa mẹ nó sẽ rất thành công
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! nhiều lúc nghĩ cũng hơi thấy buồn cừoi nghĩ linh tinh ấy mà chả nhẽ mình lại là nô lệ của đồng xiền nhiều lúc chả biết nói sao hay tại quá ham tiền.
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Tớ thấy nếu cuộc sống cứ bình thường trôi qua thì tiền không đến nỗi quá quan trọng, nhưng nếu có biến cố xảy ra thì tiền cực kỳ quan trọng. Thôi ta cứ tạm thời làm nô lệ của đồng tiền vậy, hiihi
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Mẹ này nói đúng quá đê!!! Cuộc sống phải lúc nọ lúc kia mới gọi là sống chứ, hãy cố mà tận hưởng thôi mẹ nó huhuhu
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Bạn ơi đó là 1 cơ hôi tốt. Chắc Sếp của bạn là Anh Thái hay A Hiển hả bạn. Mình cũng đã tham gia từ tháng 3 rồi bạn a. Vừa rồi bạn có đi học khóa học ABC k? Tớ mới tham gia khóa đó của nhóm Biggroup Thailand đó. Sau khi tớ tham gia thì k còn thấy lo gì nữa cứ thế mà làm thôi vì những gì trải qua trong khóa học đó thì quá tuyệt vời. Có những việc tưởng chừng như chẳng thể làm được vậy mà còn làm được huống chi là mình công việc bình thường khác. Chúc bạn thành công với Nuskin nhé! 5 ngày học là 5 ngày mình khóc, k phải chỉ riêng mình mình khóc mà cả lớp học ấy bạn a. Tháng 10 lại có đấy bạn. Nếu có bạn hãy tham gia nhé! Rất hữu ích bạn ạ.
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! ngày xưa em cũng quyết tâm lắm, nhưng hình như càng thêm vài năm, cái quyết tâm nó cảng giảm đi sao ý.
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! Vâng, đúng rồi mẹ. Em chưa sang Thái vì còn đang dở công việc full time nữa. Giữa tháng 7 này cũng có đợt sang Thái đấy nhưng chắc em cũng không đi được (công việc hiện tại cũng khá bận và có con nhỏ), muốn lắm nhưng thôi đành nghe từ sếp cũ truyền đạt lại vậy. Mẹ đã sang được trực tiếp thì quá tuyệt rồi. Em đã tham dự buổi BB ở HN rồi đấy ạ, do chính người Thái present. Em thấy lĩnh vực này cũng không phải khó bán lắm, hơn nữa chất lượng sản phẩm cũng đã được công nhận nên em theo đuổi. Cố gắng bán tốt mẹ nó ạ. Nếu có mẹ nào muốn kiếm thêm thu nhập, PM cho em, em sẽ gửi thông tin để tham khảo mà làm, cái này không cần nhiều vốn gì đâu ạ, chỉ cần hiểu cách thức làm là được ạ.
Ðề: Chị em nào đang luẩn quẩn với cơm áo gạo tiền thì vào đây nhé.! khâm phục chị quá, em cũng đang cố gắng đây, bao giờ với có nhà như chị nhỉ, ra trường đúng lúc kinh tế khó khăn, xin việc khó đến là nản