Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ảnh mới chụp hôm đi NT đấy chị. Mà hình này lừa tình thế thôi, chứ cái mặt nó vẫn trẻ con lắm, hihihi. Ah, dạo này nó ko lên cân mà vẫn dài người ra nên là nhìn cao ráo hơn 1 tí rồi, hí hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kún ơi quán lươn ở đâu nhỉ ? Lần này fai hỏi bác cho chắc, chứ như lần trc phi thẳng vào quán hịn ngồi như đúng rồi, xấu hổ gần chít.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm qua thì em đuổi theo hụt cả hơi, ngồi đến tận 12 rưỡi mới mò đi tắm rửa. Hôm nay thì F5 mãi mới thấy một bài mới. Biết thế này hôm qua em đi ngủ sớm cho đỡ buồn ngủ, hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xong phim chị rồi, hu hu, biết làm thế nào bây giờ, trót khoe chồng là có thính xịn về trộn nem tai, tao bắt đền
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng có chung cảm nhận này. Nhưng vì đi lại chùa rất nhiều lần nên em cũng phần nào thông cảm được với nhà chùa ( Hàng ngày cũng phải đối mặt với hàng trăm thứ tiền của hơn 100 con người, cũng khủng khiếp lắm ạ ). Rất nhiều lần em nghe được chuyện nội bộ của chùa từ các cụ già cháu nhỏ thì mới hiểu : có cả mảng sáng và mảng tối ở ngôi chùa đó. Thế nên em vẫn vượt qua nỗi thất vọng để có cách làm của riêng mình. Mỗi lần sang em chỉ toàn mua chả, giò, bánh mì ngọt, trứng luộc ( mua rồi nhờ ng nấu cơm luộc hộ gửi họ 20k ) và vào đúng lúc giờ ăn trưa rồi em gửi tận tay đến từng cụ già , em nhỏ. Thôi thì sức mình chỉ có vậy.....được bữa nào hay bữa đó thôi.Và mọi người ở đó đều rất vui vì có thêm quả trứng, miếng giò trong bữa cơm 100% chỉ có rau và cơm. Chứ còn các bé nhỏ tí xíu đang uống sữa thì mình chỉ biết thương mà....để đấy thôi. Vì đó là nơi " trưng bày " ( e xin lỗi phải dùng từ này ) nên nhà chùa lo cho khá là đầy đủ rồi. Dù sao e vẫn muốn sang Bồ Đề nhiều hơn.....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhưng e nghĩ đã là cái tâm rồi mà sư sãi còn làm thế để làm gì ??? Chỉ khổ cho những đứa côi cút thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E vào phần Đề tài nhé, ở cái cột phía bên trái những đề tài mà mình theo dõi ý, nó có 1 loạt các công cụ đấy. E tìm phần Sửa chữ kí nhé ---- >>> Copy cái link chị gửi dưới đây rồi paste vào là xong :
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ÔI em chết mất, nhà cũ còn chư lội tí nào. 3 ngày cách lý với mạng mẽo, tèo đời em. Em uỵch vào đây hỏi chốt lại mai ọp ở đâu ah? AI cập nhật thì làm ơn sms vào cái đt cho em cái, em xin đa tạ. Ah chị Mầm, có ai chia thính cho chị chưa? Nếu chưa thì ới em, mai em mang đi cho nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vâng, cái nào bỏ ngăn đá để nấu chè thì em mới lột vỏ, còn để luộc ăn thì em vẫn để nguyên hạt đen chị ạ. Ăn nhiều giờ em thành nghiện.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 AH ah, tổng bánh da nhợn em nhớ mọi người đặt là 8 cái. Em làm nhõn 1 cái to thôi còn lại làm thành cái nhỏ cho mọi người đỡ phải lo cắt xấu hay cắt đẹp. Nàng mehuyenvy đặt cuối cùng hay sao ý nhỉ? CŨng có phần, nhớ đến lấy nhé.