Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ ơ, nó bảo thứ 3 nó mới đi, nên hôm nay mới gửi bánh cuốn cho nó ăn. Thế là không kịp măm à? Thính của Mầm thì để mai chị gửi nhé, ngày kia mới đi cơ mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mai nhé, chị lại hú cái Lò nó lấy cho em. Mai chị vẫn chưa lên được, Thị Lò ơi, hộ chị ngày mai nữa nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E ơi hôm nọ phụ huynh cho c nửa kg nấm mối, ngon tuyệt. Phụ huynh bảo ở ngoài bán đắt lắm, tầm 300K/kg, còn đây là ở quê mới gửi lên cho vì ở đằng sau nhà có 1 ụ đất to, lâu đời lắm rồi, ngày xưa cũng có ổ mối, giờ thỉnh thoảng có gió lào hay gió gì đấy mới có nấm này. Mà công nhận là ngon nhắm, vị ngọt thanh, dai dai nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thị Lò ơi tên là gì nhể, hôm nay chị gửi xe ô tô lên, chả biết ghi bên ngoài tên người nhận là gì, chả nhẽ lại ghi Thị Lò. Nên chỉ ghi số điện thoại thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có đi thì cầm hộ e bánh da nhợn của chị Lì nhé. Tiền nong thế nào e gửi chị sau nhé. Mai e hem đi đc. ok nhé. Thank chị trước.