Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Phở ơi hôm nay em lóc cóc lên Lãn Ông đúng hàng 28A, mà sao nó bán ngọc trai tận 200k hả bác ? Hay em làm con gà rồi...huhu.Sau đó em nhớ láng máng là chị Jly bảo sâm tìu nên em mua 1 lạng 120k và 1 lạng hoa đào - bí đao - trần bì trộn chung...... Bây giờ về chẳng biết bắt đầu từ loại nào ? Search có mỗi mặt nạ sâm - mật ong....Còn "ngọc gái" thì chưa biết làm gì, cả nhà có ai biết mua cám gạo ở đâu cho yên tâm ko ạ. Chú trên mạng toàn 40-50k/ 500r nên em chẳng tin lắm.....Có ai cứu giúp em với.......Vì ngày nào em cũng đi bơi, ko đắp điếc vào rồi lại đen hơn trũi....Heo mi!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị không mặc cả mà, họ bảo 100k/1lạng là chị ok. Hỏi có loiaj nào nữa không họ bảo không, loại này đắp là tốt rồi. Tất cả các loại hoa đào bí đao ngọc gái trộn lẫn đảo đều rồi cho mật ong hoặc sữa tươi hoặc nước chanh vào đắp thôi. Không riêng loại nào loai nào cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @ Dabeo: chị gọi em k đc, nếu kịp thì em gửi chị Kún cho chị cái dán điện thoại với nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay thứ 2 em nhiều việc điên cuồng, mờ cả mắt.... EM đã nhận được lặp sườn cảu bác HA rồi ạ, cảm ơn bác Lng, cảm ơn bác Tubim, chị QQ, bạn Mèo béo và bạn của bạn Mèo béo, nhờ bao nhiêu người cuối cùng em cũng được ăn lạp sườn...EM bận nên chẳng biết làm món gì, chỉ rán lên uống bia như bác Lang bảo thôi, Bố chồng em thì khinh nhé vì bảo Nó ko vệ sinh Bla bla vì tưởng em mua ở chợ, may quá ông ko thích, em và chồng em chén tì tì, nó ngậy ngậy béo béo rứt hợp với VC em, ăn cơm cũng ngon nữa ạ...EM cảm ơn các chị ....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi cho em nữa nhé, lần trước đi công tác nên trượt mất vụ thính của chị chị nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói chuyện đi từ thiện vùng núi, năm 2009 em thay mặt công ty mang 1 xe tải chở gạo đi cứu trợ đồng bào Cao Bằng bị lũ cuốn. Bao nhiêu đường đất công sức mình đi từ Hà Nội chở gạo lên đấy. tặng mỗi gia đình bị nạn 1 bao gạo và 1 phong bì. Khổ nỗi ra được trung tâm xã thì chỉ toàn đàn ông, em vừa trao tiền trao gạo chưa rời tay thì các lão đấy xẽ bẹt cái phong bì chui vào quán làm chầu rượu luôn ạ. Nghĩ mà tức điên, khéo bọn trẻ con và vợ ở nhà phải cạp đất mà ăn thì mấy lão được gọi là bố là chồng nhận tiền từ thiện của mình rồi say dúi dụi ý. Theo cá nhân em, các chị em chúng mình cũng có thể gom góp sách vở quần áo cũ để dành cho các địa chỉ hoàn cảnh trong các bệnh viện nhi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nó mọc hoang, mà chỉ trời mưa mới có nên hôm phụ huynh đưa nó đầy đất e ạh. Nào là cạo, rồi ngâm nước 3,4 lần, rồi rửa 3,4 lần nữa... Hôm đó c xào chỉ cho thêm 1 tí nước mắm mà ngọt thôi rồi. Họ bảo cứ xào lên rồi cho vào nồi cháo trắng thì cũng ngon lắm, ko cần phải thịt thà gì đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà mình ơi, thứ 7 này e với Minh Tom đinh đến chơi với mẹ con mitcoi, có ai đi nữa ko ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thứ 7 này hả chị ? Để E gọi lấy lá tắm cho gái nhà nó, nếu hôm đấy có thì E đi cùng chị với nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chuẩn chị ạ. Trc bà mẹ chok e nằm ở huyết học mà lên khoa nhi nhìn thương dã man í. Có ngà có 2 chị e bé tú ra e còn chưa biết nói mà đầu 2 chị e trọc lốc xanh rớt nhìn thương tâm lắm.bây h đi từ thiện cứ phải vào bv chứ bây h báo đài kêu họi ủng hộ. E nghĩ cũng tốt thôi nhưng số tiền kia liệu có đến đcj vs những ngf cần ko.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhưng chị Chuột rất là chăm đi ọp nhé. Từ chỗ chị Chuột làm đến chỗ ọp khá là xa mà chị ấy ít khi bỏ ọp đấy. Nói chugn vẫn cần tuyên dương tinh thần của chị Chuột!