Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trời này mà có con vịt nướng ăn thì đã nhỉ? E đang kẹt ở VP vì mưa, ngồi nghĩ ra đủ thứ măm măm mới chết chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kún ơi giờ em muốn đăng ký nấm sò có đc ko ạ. Thui em cứ ghi vào mai ai thừa thì cho em xin
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm qua E vừa làm 1 con ngan 3kg, mới măm hết có 1/2. Hôm nay xé nốt ra cho vào xào lăn vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác lang ơi, hôm nay em vừa ngồi với cô giáo của con trai bác, cô khen con rất thông minh nhưng còi (hihi) mặc dù con kể là ăn rất nhiều, mẹ hay làm pizza cho con ăn nữa cơ. Bác thấy em hiểm ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhục chưa từng có luôn,ngày xưa hành nghề này mãi mà quên tiệt hết,dù gì cũng 10 năm rồi,bao kiến thức rơi sạch,chả có nhẽ em lại dấn thân về nghề cũ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị thèm quá gái ơi mà ko biết làm sao mà đi mua được, hic hic. Chị đang chạy bộ ( nếu có time) = 1 đôi Nike em chị mua cho ở Đức, dững 120 oi nhưng mà đi thì thích cực kỳ, chưa đôi Nike nào chị đi êm chân như thế. Thèm đi mua sale cho chồng đôi giày và cái áo gió quá đi mất :-(
Ðề: Bếp Kún tầng 10 gì mà phải dằn vặt, 10 năm bỏ nghề mà nhớ mới là lạ còn quên là chuyện phình phường nhé. Hơn nữa, 10 năm trước làm gì đã có BV Care với Medical Care hả Khét.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hqua e đi Fivi, nhìn chậu cá trạch ngon quá là ngon, e mới mua 4 lạng về rán giòn. Lâu lắm rồi, ít nhất là từ hồi lấy chồng e chửa ăn lại món này, hehe. Có quá nhiều món e ko ăn kể từ khi chống lầy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tối nay nhà em có hải sản vừa vớt ở biển về,hehe,đúng là biển đang động nên nhà em k có tôm ăn,hic
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vụ này quá hiểm ấy chứ :finga::finga::finga::finga: Nhưng em thấy là trên chị dễ biết nhau không? Khéo nhà mình tối nay đánh dắm đùng, ngày mai khối thằng đã hỏi thăm rồi ấy. Như chị lắm lúc buôn chuyện trên bếp cũng bé mồm không nhỡ có tàu ngầm thì nó biết ngay là mình :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị còn ghét vì lần này nó hơi nạc. Chị péo nhưng thích nó phải có tý mỡ mỡ cơ nên nhà chị mua thịt là thích ba chỉ chứ thăn là không mua bao giờ trừ khi đẻ hay làm ruốc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thèm nấm quá đi mất, hình như mai cái Rùa có đi ọp, Rùa ơi Rùa hỡi nếu mà có nấm thừa thì vồ cho chị 1,2 túi nhé, nấm rơm nấm mỡ gì đc hết, chị ko ăn nấm sò thôi, dạo này yêu cái em nấm rơm quá mất rồi. ( ko dám nhờ cái Minh tôm nó bụng mang dạ chửa to quá rồi).
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Minh Tôm đừng đi thăm bà đẻ nhé, cứ kiêng cho lành mà là kiêng cho các con chứ các mẹ vô tư. Hôm nay phòng chị đi thăm bà đẻ chị cũng gửi thôi