Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X avatar này cháu đi picomall ở thái thịnh từ mùa đông , đc cái là nhím nhà em 3t hay 4t trông vẫn như nhau chỉ có dài thêm chút thôi còn vẫn nhăng nhẳng ng` chẳng có gì khác biệt , có con gái làm điệu thích lắm hihi trộm vía em từ hồi chửa đến giờ ăn chưa nôn ra bao giờ , dầu tràm tốt lắm chị nhé n` công dụng mà ko bị nóng như dầu gió , 1 chai thì dùng bét nhè , pha vào nước tắm thì đỡ cảm lạnh này rồi bôi lên ng` nốt muỗi đốt này , bôi quanh chiếu thì kiến nó ngửi mùi nó cũng sợ này , ng` già thì nghe đâu phòng đc huyết áp nữa đấy em thấy còn bn công dụng vì em quen chị BobbyCAre ở lcm bán em mua 1 lần rồi dùng bao nhiêu lâu ko hết 1 lọ mà loại 60ml đâu có 35k hay sao í em mua lâu rồi tại em thấy cách pha ở trong cái hộp sữa nó bảo để lạnh uống ngon hơn nên em để lạnh chứ có fai em tự sáng tạo ra đâu , uống sữa nóng lúc đẻ xong thì để về sữa nhanh còn sữa bầu thì ng` ta cũng bảo mình pha nước ấm chứ ko fai nước nóng vì nước nóng làm mất hết chất mà , sữa trẻ con cũng thế có pha nóng bao giờ đâu nó còn bị vón vào nữa . C thử xem trên cái hộp sữa bầu của chị có đề như thế ko nhé
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X nhà mình tăng trang nhanh ghê em 30 tuần rồi, và cũng đã tăng 10kg, mong chờ 2 tuần nữa để SA 4D nhìn mặt con zai quá dạo này em bé cứ đạp liên tục, chắc là nghịch lắm đây. các mẹ có đi bộ cho dễ đẻ k, chiều nay em mới bắt đầu đi đây, rủ bố nó đi mà bố nó chỉ thích chạy thôi, mà chỗ chạy bộ với chỗ đi bộ lại cách xa nhau, rủ rê mãi k đc, e bực đi 1 mình vậy, đàn ông đúng chẳng biết hy sinh vì vợ con j cả, sợ đẻ khó nên em phải tự thân vận động thôi, chán lắm cơ
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X e thì ko đc đi bộ vì chửa bụng thấp , nếu chửa bụng thấp mà đi bộ thì dễ sinh non , tập 1 cũng đc dặn thế giờ tập 2 còn thấp hơn nên càng ko đi bộ , cứ đi bộ là bụng cứng đơ . Em đi nấu cơm đây các chuẩn bị ăn trưa chưa , hôm nay mát trời nhưng sáng ăn rồi thì trưa cũng chỉ 1-2 bát vơi thôi
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mẹ nó giống em quá, cũng gần 30w và chắc cũng tăng gần 10kg, hic hic, em đang mong đến ngày đi SÂ đây Cu nhà em cũng hay đạp lắm, hihi. Mà em thì ít đi bộ, hic, cv hay ngồi, mà ở nhà ăn xong cũng ngồi xem ti vi là chính,, xã em cũng lười nên ko có đồng minh, nên lại càng lười đi bộ, hic.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Khiếp, tăng những 30kg cơ à chị? Em 30w tăng 11kg đã thấy nhanh rồi đây.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Chúc các mẹ có bé rồng tháng 9 mẹ chòn con vuông, bé rồng hay ăn chóng lớn và thật thông minh nhé hihi
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Chết dở thật! Thấy các mẹ tăng cân nhiều mình cũng thấy lo, từ lúc bầu đến giờ cân có 2 lần mà lần trước cân lúc 23 tuần mới tăng có 0,5kg. Mình đang thấy có vẻ giảm cân đi, mặt mấy hôm nay gầy sọm lại còn dơ xương ngực, chỉ thấy bụng là to lên. Ông xã cứ kêu là người chỗ nào cũng bé tí có mỗi cái bụng, rồi đến lúc đẻ xong còn cái xác ve. Chán thật, mà chẳng tha thiết ăn thứ gì cả hic hic...
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Sao mẹ này lại tăng có 0,5kg thôi nhỉ? Phải ăn uống nhiều vào chứ?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X mẹ này tăng ít quá, m tăng 5kg đã thấy ít lắm rồi
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Có em đi bộ đây. Sáng nào cũng đi bộ 20p 1 mình từ 6h sáng.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X em thì lười lắm chả chịu đi hic đi tý đã mệt roài hic kiểu này cũng phải tích cực hơn mí dc ko thì khó đẻ lắm
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Buổi tối thỉnh thoảng em cũng đi bộ, 3-4 vòng quanh vườn hoa. Mọi ng bảo đi bộ nhẹ nhàng đỡ bị chuột rút. Dạo này em cũng bị rút nhiều quá! Đau ơi là đau!
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X em vừa ngủ dậy, haizzz,uống cốc sữa, nghỉ 1 tí rồi đi bộ vài vòng đã, nghĩ đến lúc sinh con mà phải rạch cái phần kia là em thấy hãi rồi >.< chị em bị rạch, mẹ em đẻ 2 đứa k bị rạch, mẹ bảo vì mẹ gánh nước, lao động quần quật đến ngày đẻ nên đẻ dễ, đau từ 9h tối, đến đêm là con tò tò ra đời >.< Mà em hay chảy sữa non quá các mẹ ạ, mà ngực bé chứ có to với ai đâu, sợ đến lúc sinh lại hết sữa non cho con
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Các mẹ cho em hỏi có mẹ nào uống Anmum chocolate không? Em uống sữa này, thấy quảng cáo mua 4 hộp 800g được tặng thảm nằm cho bé mà đi shop nào cũng hết hàng. Mẹ nào biết chỗ bán và đổi quà mách giúp em nhé. Thanks các mẹ!
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X uh nhỉ sao tăng gì mà ít thế nhỉ , e tăng 7kg cũng chưa thấy thấm tháp vào đâu ngày xưa lúc đẻ em hỏi bs có fai rạch ko ng` ta bảo ngày nay ai cũng fai rạch để tránh sau bị sa dạ con , em nghe thế chứ cũng ko hiểu , nhưng cái khoản rạch các mẹ chắc chẳng fai lo đâu vì cái lúc đang đau dặn đẻ nhiệt tình mà thò đc cái đầu em bé ra ng` ta xoẹt 1 cái nhanh đến nỗi mình còn chưa kịp biết đau đã xong rồi và ng` ta đỡ em bé xong sẽ nhét 1 viên thuốc tê và cho ngậm 1 viên thuốc tê hay gây mê gì đó ở miệng để khâu , em đoán là ngậm thuốc gây mê vì tự nhiên em thấy mơ màng buồn ngủ và em cũng nhắm mắt dù ko ngủ , vẫn biết họ đang khâu mà ko có cảm giác đau , đúng ra là em sẽ ko thấy đau cho đến khi họ nói với nhau là em ko co đc dạ con thì họ day bụng rồi khâu lại , đến lần khâu lại thì hết thuốc tê nên em mới thấy đau nhưng có vẻ là mệt nên e thấy đau cũng ít ít thấy nhoi 1 tí , chỉ thấy đau lúc mà cái chỉ nó tự tiêu nó se vào thôi , còn nghe đâu mổ thì về phòng hậu phẫu là đau dạ con thì cái này em chưa mổ nên chưa biết mổ với thường cái nào đau hơn , đợi tháng 9 em tả xem cái nào đau hơn . Còn về sữa non thì tầm này chảy là đúng rồi nhưng ko ảnh hưởng đến sau này ít sữa đi đâu chắc là đại lí to ng` ta ôm hàng để bán cái quà đồ chơi đấy rồi thì mới hết , vì em thấy trên lcm hay có 1 số nhà bán quà tặng của sữa thì chắc là từ đấy mà ra chứ lấy đâu ra lắm mà bán thế
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X UI, Trộm vía con chị ơi. Lớn nhanh quá nhỉ. Ku nhà em chả biết được bao nhiêu rồi. Dạo này đạp nhiều, em cũng đang sót ruột muốn đi SA xem thế nào đây. Nhiều lúc nghĩ đạp nhiều thì khỏe và tốt. nhưng đọc đâu đó lại thấy họ nói, đạp nhiều nhiều khi ko phải tốt. Có khi là em bé thiếu không khí hay bị quấn cổ nên khó thở mà đạp nhiều, nghĩ thế lại thấy sợ nên cũng muốn đi kiểm tra xem thế nào. Em cũng có nghe vụ này rôi, Nhưng em ko ăn được như chị mỗi ngày 2 quả đâu. cách ngày em ăn một quả thôi. Ăn dồn dập thế nhanh chán lắm chị ạ với lại còn nhiều thời gian lắm. 2 tháng cuối các con lên cân nhanh lắm bác ạ. Em nhớ Ku lớn nhà em 2 tháng cuối mỗi tuần lên từ 350gr -400gr đấy ạ. Cứ ăn bình tĩnh cho con lên cân từ từ thoai. Em thấy bảo ăn chuối nữa, con cũng lên cân nhanh lắm.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X E có chị khách mang thai đôi. Đi siêu âm đến tận lúc đẻ vẫn bảo 2 con gái, đứa đầu cũng là gái rùi. C mua đồ của e toàn màu hông, hoa hoa...Hôm nay c nhắn tin c đẻ rùi 2 thằng cu cả nhà ngã ngửa ra. Siêu âm giới tính vẫn có nhầm lẫn các mẹ nhỉ
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X ô trường hợp này hi hữu quá, nhưng mà vẫn chúc mừng chị ấy vì đã hạ sinh 2 quý tử "rồng đực" 1 mũi tên trúng hai đích, đẻ 1 lần được 2 khỏi phải mang nặng đẻ đau thêm 1 lần nữa, hihii
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X nge chị tả mà e thấy hãi hùng quá >.< làm mẹ thật là khó khăn và thiêng liêng, vừa mong đến ngày gặp con, vừa sợ đẻ đau )
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X rồi cũng đến giây phút đấy thôi, haizz, tất cả vì tương lai con em chúng ta, em mổ đẻ nè, mổ xong thì đau lắm, nói chung là các mẹ nên cố mà đẻ thường, mổ đẻ như em thời tiết thay đổi trái gió trở trời là nó lại ngứa râm ran, còn đẻ đứa nữa thì lại càng đau hơn vì phải mổ lại vết mổ cũ, ôi em ko dám đẻ đứa nữa đâu.... huhuhu