Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! các mẹ ơi, không biết đến nhà ông trí có mỗi vợ không thì có được không nhỉ? ông xã nhà mình không đồng ý uống thuốc. Chán qua!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic, Bác để lâu thía thì sứa cũng ko đc giòn lém như lúc mới ngâm nữa đâu ạ. MC em đi khám vìa rùi ạ, bé đc 1820g, tuần vừa rồi em bị xì trét quá Bác ạ. Chưa bít xả đâu cho hết, ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc bác ngủ ngon nhé! Nhà mẹ em đêm qua bán hàng đến hết bóng đá, khách hò reo to quá nên hết trận em cũng mới ngủ được. May trưa nay chợp mắt được 1 chút trước bữa trưa nên cũng đỡ bùn ngủ bác ạ! Mỗi tội Chúm nhà em hôm nay tự nhiên quấy quá, chắc do thay đổi thời tiết, em phải bế còng cả lưng. hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! OX bạn đã đi khám và làm TDĐ chưa? Nếu OX bạn đã làm TDĐ và kết quả bình thường thì tốt quá rồi chỉ cần mình bạn đi thôi cũng đc.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị vừa oder ủng hộ nhà Xoài Chúm bên topic, em check nhá, iêu tiên người nhà Rồng nhá, mặc dù chưa vào khung giờ vàng, hê hê, ăn vạ nhà cháu tí!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kiên chưa biết kết quả nên bác chả có đầu óc đi đâu cả ? bây giờ nó gọi là : [sống trong sợ hãi ]. nếu có đi thì chỉ có chị và KIÊN thôi,bố cháu còn phải đi làm,và trông nhà,trông NICK. Bác cho con bé [nó thuê nhà bác]để chữ ký để cháu nó bán hàng kiếm thêm,chị nghĩ thương nó hoàn cảnh ,bố mất sớm từ hồi nó 1 tuổi,sinh năm 1991 mà đã lấy chồng từ năm ngoái,học cao đẳng kế toán ra chưa có việc làm nên bán thêm,bác bảo bán hàng tử tế nghiêm chỉnh,không mất uy tín của bác,vì nó cũng ngoan nên bác cho để em à ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kiên chưa biết kết quả nên bác chả có đầu óc đi đâu cả ? bây giờ nó gọi là : [sống trong sợ hãi ]. nếu có đi thì chỉ có chị và KIÊN thôi,bố cháu còn phải đi làm,và trông nhà,trông NICK. Bác cho con bé [nó thuê nhà bác ,chứ không phải cháu ruột của bác ]để chữ ký để cháu nó bán hàng kiếm thêm,chị nghĩ thương nó hoàn cảnh ,bố mất sớm từ hồi nó 1 tuổi,sinh năm 1991 mà đã lấy chồng từ năm ngoái,học cao đẳng kế toán ra chưa có việc làm nên bán thêm,bác bảo bán hàng tử tế nghiêm chỉnh,không mất uy tín của bác,vì nó cũng ngoan nên bác cho để em à ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sáng nay mát zời em làm ít thịt chóa về nấu rượu mận ăn, bố c e khoái món này, cứ nghĩ mát cả ngày ai dè chiều nóng theea,huhu, may mà em ăn cóa 2miếng... Các chị ui, ho mọc tóc có khác ho cảm cúm bt k ạ? Hno em hơi triệu chứng cúm,xúc miệng nc muối 2hôm thấy hết rát cổ hẳn rồi. Mà tự nhiêm hôm nay em ho quá ho nhiều rát hết cổ rồi,huu... Hôm qua đi s.a ku Tôm về chắc phấn khởi nên hnay em ăn uống rất tốt, hehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ai mà chả nuôi con hả em ?đó không phải là lý do để làm bậy,nếu vì đồng tiền mặc dù lãi rất ít, nhưng nó thể hiện bản chất con người ,không tốt không trung thực,không tự mình gây dựng uy tín cho bản thân chỉ mong lấy uy tín của người khác làm lợi cho mình,làm bậy từ cái nhỏ ,nếu không ngăn chặn sẽ làm bậy ra cái to,vì khi đã tham thì tối mắt,khi mọi người biết bản chất thì bán gì cũng không ai muốn mua nữa,còn tốt tử tế có khó khăn,các mẹ trong nha mình nói riêng và các mẹ khác trong LCM nói chung sẽ thương và mỗi người ủng hộ cho một ít dần dần lấy được uy tín sẽ bán hàng được thôi.Làm ăn phải nghĩ đến lâu dài ,đây chỉ ăn xổi chụp giựt thì sẽ tự giết mình thôi. Hôm lâu lâu,chị cũng mua cua của một mẹ trên này,giá cực cao 450.000 /kg cua gạch,mà khi mang đến không phải quấn có thừng không ,mà cả một cái túi ni lông đẫm nước quấn thêm vào,chả hiểu để làm gì ?[chắc cho nặng cân thêm] lúc hấp lên quá thất vọng ,cua gạch son gì mà gạch được có tý,cua thì tóp lại,chị mang ra chợ hỏi cái con bé bán cua nó bảo cua non,mà là cua nước,2 con cua cả túi ni lông đẫm nước +thêm dây thừng buộc,650.000 nhìn cực tiếc tiền ,mà bực mình nữa chứ vì hôm đó mời bố mẹ chồng sang ăn cơm mà,chị gọi cho cô ấy ,cô ấy bảo em cho con đi ăn sáng nên không kiểm tra lại trước khi giao hàng,khách mua nhầm chứ nhà hàng không bao giờ nhầm các em nhé,chồng chj làm quản lý nhà hàng ,bảo bếp trưởng nó mua hộ cho thì thôi rồi là đảm bảo ,nhưng chị nghĩ cũng vì thương người mà muốn mua cho các mẹ đắt hàng,kết quả là như vậy đó,cô hàng xóm nhà chị hay ăn hải sản lắm cả họ hàng nhà cô ấy nữa,chị cứ tâm niệm là nếu ngon bán tử tế chị giới thiệu cho khách ,nhưng mà thế này thì thôi chứ còn gì nữa,bản thân bác cũng không bao giờ mua nữa.cái người đưa hàng cho cô ấy bảo muốn đổi lại thì phải còn nguyên con còn sống,nếu không hấp lên thì làm sao mà biết bên trong thế nào ?vậy có phải làm khó nhau không ?khi chị chưa gỡ cua,chồng chị nhìn thấy đã bảo em ơi đây không phải là cua gạch,đâu em ạ,nó nhỏ thôi 1kg/3 con,khi hấp lên cái mai của nó nhe ra đầy ự cả gạch ăn nó cứng và bùi ngon cực kỳ luôn vì chị ăn rồi mà. sau đó chị bảo em đến xem chị gửi lại để em đưa cho cậu đưa hàng xem thế nào ?vì cậu ấy cứ cãi là cua gach son ,xong lại bảo muốn đổi con khác thì phải còn sống cơ,sau đó chị lại phải ra chợ mua con khác [vì cô ấy bảo để tủ lạnh chiều cô ấy lấy về ăn vậy] sẽ bù cho bác tôm,chợ chị bán cua thịt có 350000/kg thôi mà ngon lắm gỡ ra bao nhiêu thịt,cô ấy bảo nếu bác ăn hộ thì sẽ tính bằng tiền cua thịt 350,000/kg,cô ấy sẽ chuyển khoản chả chị,chị bảo chị nói đây không phải để lấy lại cái tiền vênh,mà chị nói về chất lượng không đi đôi với giá cả ?em không phải chả chị tiền nữa,nhưng mà em nên rút kinh nghiệm,mình phải cẩn thận khi giao hàng tiền nào của ấy cho nó đứng chủng loại,chị không muốn các mẹ nhà mình gặp lại cái trường hợp như bác nên bác buộc lòng phải viết ra đúng sự thât để tránh có mẹ vấp phải,chị mua của mẹ LANCHI đó.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi mấy hôm e bận quá ko vào nhà mình thường xuyên được,chỉ biết là các mẹ đang đăng ký thăm em TL nhưng mà chả biết bắt đầu từ trang nào,thôi thì em vào đây đk luôn ạ.Nếu đi vào chủ nhật thì chắc em sáp xếp cv đi đến sờ trym em TL được,ngày khác e phải đi làm.nhưng dù đi hay ko Bác Doanh vẫn cho em gửi quà cho bé TL theo tiêu chí như hôm trước ọp lẻ chị bàn với tụi em chị nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em check rồi ná! Mai là mẹ con ku Kem có sữa ún nha! Cảm ơn chị nhiều nhiều!
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! heheh thế là em mừng ọp hụt rùi à..tiếc quá ekekke chị bây giờ là tưng bừng sáng rùi......có muốn tắt cũng ko tắt đc đâu....mẹ khỏe con khỏe 9 tháng 10 ngày xong nhiệm vụ cả nhà đi thích lắm ý chị ạ
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ủa xoài nhà bà là con gái hả?????????????tui tưởng cu cậu chứ??????????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cho em nhập hội với . 30/6/2012 em cũng vừa thử lên 2v đỏ choét song .
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! á em đọc đến đoạn này mới nhớ, xoài là cô đầu, chúm là tập 2 mới có trym ehheeheh....loạn hết cả lên vì tên cún cơm của các con
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ihihhi nói chứ...em ko có cái sở thích sờ.....trẻ con......chỉ trừ(..............) hehehehe chứ trẻ con còn bé...sờ sờ.....nó quen thì chết
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! về rùi bác ạ, đi đến hôm thứ 3 lăn đùng ra ốm nằm bẹp..các ngày sau chỉ ngồi hóng hớt từ xa chả chơi bời gì đc đến hôm về thì xe hỏng lây lắt từ 9h sáng từ thiên cầm đến 1h sáng mới về đến hà nội thì mưa to như bão.....được anh chồng duyên ko nói đc nên lời...lon ton lấy hành lý ( mưa to+ trời tối+ có men rượu)====> lấy nhằm túi hành lý của người khác....về đến nhà gần 2h sáng...vợ lon ton định lấy chìa khóa nhà trong túi hành lý sờ phát................anh ơi lấy nhầm hành lý rùi đt 2 vợ chồng hết sạch pin====ôi thê lương lắm bác ạ, em ốm + mỏi+ buồn ngủ và bé con cũng buồn ngủ dặt dẹo eheheheh. mạnh dạn làm phiền bác hàng xóm nhờ bác mở cho cái kháo cổng chung 2 nhà đi vào và nhờ đt gọi cho ông nội mang khóa lên mở cửa nhà khổ thân bố chồng nhà trong ngõ mua to là nước ngập trên gối lội bộ lên nhà em đưa khóa.....nang giải nưa là lấy nhầm hành lý cái anh sáng sớm phải bây vào sài gòn hehehe nên sáng sớm dậy đi trả hành lý...ôi ly kỳ và buồn cười...em kể mấy đứa em em bảo thế chắc lúc đấy chị nổi khùng lên oánh anh nhỉ.....hiihi em bảo sức đâu mà oánh..mà việc cũng rồi, chả ai muốn như thế...nhìn cái mặt méo đi của anh vì nhâmd hành lý là chị đã buồn cười lắm rùi..nên cứ động viên anh ko sao....mà chồng em buồn cười lắm ạ, cứ đứng đấy nói linh tinh nào là: nguyên nhân là do mưa, do anh uống say. do xe hỏng ehheeheh đưa ra nhiều nguyên nhân nên đưa đến cái kết luận cuối cùng là nhầm hành lý ehehhe nhưng đi vui lắm lắm bác ạ: để chút em show và cái ảnh chia sẽ niềm vui cùng nhà mình.......à còn cái quan trọng là quà...em có mua quà cho nhà mình heheheh nhưng thành thật xin lỗi cả nhà vì quà vào bụng đồng nghiệp xã em hết rùi ( quên luôn túi quà trong hành lý hôm nay đi làm xã em mới lấy đc hành lý và quà về. Chàng ta mời công ty đi ăn trưa..lấy mực em mua để riêng để nhà mình ọp mời cả nhà....uống bia hết rùi ạ--> náo thế chứ nị)...em vừa mắng xã xong .
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chia sẽ với bác...em lâu lắm cũng lắn cấn với mẹ này 1 lần, chị ấy oder chành đào, nhà rất xa nhà em nên em chủ động liên lạc và tìm nơi gần nhất nhà bạn em ở trần cung gần khu vực nhà chị ấy để chị ấy tiện qua lấy...gọi ko biết bao cuộc đt...mệt chỉ vì 2kg chanh đào...sau cung cai nhau đôi chút..và ck tiền cho em dù ko lấy chanh ( sau tiền đấy em gửi luôn cho cái chị đến nhà lấy áo quần ủng hộ dân tộc miền núi..quẳng đi 2 kg chanh bị hỏng...em ko muốn lấy tiền ko của ai...mang gửi từ thiện cho có ý nghĩa)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay bác nói em cũng mới dám bộc bạch cùng cả nhà mình đấy. E cũng mua Hàu của mẹ LANCHI 1 lần rồi em nhớ tới già luôn. Em mua hàu của chị ấy cũng là để ủng hộ các chị em trên LCM nhưng mà nói thật ăn vào phát nôn các chị ạ. OX em chẳng ăn đc và cuối cùng em phải vứt đi 1kg Hàu thịt đấy các chị ah. Em nghĩ Hàu đó mẹ ấy phải để ngăn đá lâu lắm rồi ý vì khi ăn chả còn vị Hàu gì cả mà tanh kiểu gì nói chung ko tả đc. Sau lần ấy em rút kinh nghiệm muốn ăn Hàu chạy ra chợ chon con nào ngon thì mua ko dám mua OLN nữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hê nhô cả nhà buổi tối...........................