Ðề: Bếp Kún tầng 10 E về quê nhé. Tối ko bao giờ dám ra đường vì là ở quê bây h người ta đi tứ xứ làm phụ hồ, thợ xây rùi làm đào vàng nhiều sinh ra nhiều tệ nạn xã hội lắm ạ, nghiện ngập thì đầy rẫy. Nên tối em chả dám đi đâu cứ ở nhà xem ti vi rùi 8h30 gà lên chuồng chứ em sợ cái kiểu như chị Chous gặp phải lắm ạ. Hồi xưa em ở trong làng, giời ơi cứ đi học về đêm nhiều khi đường vắng quá, tưởng ai nấp 1 góc là giật mình ý chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác đi Sing có chơi và thưởng thức đc nhiều món ngon ko bác ... Em nhớ Sing quá ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay em cũng đi Fivi cạnh nhà chị, ấn tượng chậu cá trạch bày như ở chợ cóc hihi. NHưng mà ở đó bây giờ tiện thật , có rất nhiều đồ ăn chế biến sẵn ngon mà hợp túi tiền. Như hôm nay e mua canh cua khoai sọ 28k, làm sẵn cua, nước canh, khoai sọ và rau muống. Về chỉ việc đun nóng nước đổ các nguyên liệu vào là măm măm. Mà e thấy nhiều món lắm nhé : canh chua hến, ếch xào măng.... Đi qua ngắm thấy chị QQ đang ngồi cùng anh nào ấy, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà, ai claim được hay chưa claim được bảo hiểm thì cũng thông báo để mọi người biết nhé, ngoài Kún, Minhtom ra thì còn ai không ( không tính các trường hợp AON vì dịch vụ rất tốt mà chủ yếu do cơ quan làm hộ), đặc biệt là các trường hợp đi khám cho ông bà, bởi vì người già mới hay phải đi khám mà lại dễ bị từ chối bảo hiểm, nên mọi người chia sẻ các thông tin nhé. Không thể cứ túm lấy Kún mà hỏi vì mỗi người một bệnh, một tiền sử khác nhau, ngoài ra lại còn mua của các nơi khác nhau nữa, ai có câu hỏi gì cũng đưa lên đây để mọi người cùng tìm hiểu về quy định bảo hiểm, ví dụ ai đã đi khám bệnh gì mà không được claim thì cũng thông báo để mọi người lần sau biết.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vừa đi gửi rồi về giờ mới đọc được pót này. Thôi để cho em Mầm đem đi trước, cuối tuàn chị lên chị mang cho nhé. Chỗ kia gửi xe sáng mai ngược sớm rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối, kiêng á chị, hồi e chửa 8 tháng vác bụng lặc lè đi từ Đuôi Cá vào Hà Đông thăm bà bạn đẻ, đến lúc e đẻ thì 3 con bạn thân cũng đang bầu bế bụng đến thăm mẹ con e.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Các cụ bảo kiêng, sợ trẻ con nó gặp nhau rồi đòi ra hay sao ý chị ah. E thì lúc bầu bé e vẫn đi thăm đấy, giờ bụng to ngại đi xa thôi chứ gần thì e vẫn đi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bọn sơ sinh đứa nào cũng giống nhau nhể? con hĩm này có cái mũi có phải củ tỏi ko cả nhà? mũi củ tỏi giầu nhắm đấy...khổ cái đời em, mũi củ hành khô đâm là nghèo hèn quá xể
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Ôi dồi, nghe em nói mà c cũng hồi hộp theo, giờ này tuần sau nhớ vào ới chị ngắm em bé nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e vừa bỏ thời gian, lục cái đống document để tìm 1 cái văn bản cho cuộc họp sáng mai, tự dưng e tìm thấy 1 cái doc e save lại, đấy là cái doc e copy ở daheo về, lúc ấy e chửa được độ 3 tháng, bạn kia chat và thẹn thùng hỏi cưới em...hihi...đọc lại thấy tâm hồn chong xoáng quá..đọc tiếp mấy cái doc nữa, toàn những lời yêu thương dạt dào lúc mới yêu và lúc mới có bầu. dẫu giờ cuộc sống nhào nặn khiếp quá, e chẳng còn là em, bạn chẳng còn là bạn dưng đọc lại những gì đã dành cho nhau, e lại thấy có thêm động lực để lại sống tiếp
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 @Mít còi: chúc mừng em nhé, công nhận em giỏi thật. Ôi trộm vía con gái, mới mấy ngày mà sao cái mặt bầu bĩnh, yêu quá, em nhớ cháu em mất cả tuần da nó mới đỡ nhăn nheo.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay cả nhà mình kiệm lời nhỉ? Tối qua chị nằm xem hết Họa Bì 2 thì chuyển sang xem Họa Bích. Phim Họa Bích chị còn thấy hay hơn chứ Họa Bì thì cốt truyện nói chung là không có gì cả, mất cả công hóng hớt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mẹ Mít giỏi quá, Mít bé trông thật đáng yêu bõ công mẹ rồi. E cám ơn chị Jly và chị Phở vì e vừa đắp mặt bằng sâm mật ong, cảm giác thật là mịn màng. Chồng e sờ vào má và thốt lên " Sao da e hôm nay thích thế.