Ðề: Bếp Kún tầng 10 Oh no, chị Khai tâm chị ấy từ chối nên chị đừng có lo . Hí hí. Em ngồi làm khán giả ủng hộ chị ạ :">
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cũng ko dùng được, bên Vn càng khó vì ẩm, loại Jly nói và loại cire bóc bằng giấy khác nhau nhé, loại dùng giấy bóc Phúc mua cho em rồi đấy, cũng y chang loại chị mua thôi nhưng thay vì cậy bằng tay thì dán ấp cái giấy vào rồi giật mạnh ra
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E bi h trọn gói mổ là 26.7M, còn 1 đống các loại SA, xn nữa thì chắc lên cỡ 29 trẹo... hihihi Hnay e giở cái quyền lợi bhiem thì e cũng dc trợ cấp 57k/ ngày nằm viện. BHXH thì cty e nó làm, e chả bít vì hàng tháng e vẫn lĩnh 100% luơng ( cty bù pần hụt của bhxh)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sau vụ nằm viện và claim này, Kún nó trở thành chuyên gia trục lợi Bảo hiểm thật rồiiiiiiiiii . Khéo bảo hiểm sợ mọi người bắt chước Kún, nó phải mời Kún về làm chuyên gia cố vấn cho Cty để hạn chế trục lợi nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị mới tham gia nên e và Bếp ko yêu cầu gì đâu ah. có việc gì, cứ e với chị Tubim lặng lẽ lo là được rồi, quĩ Bếp ít ỏi sau mỗi bận đi ọp, e mí bác ấy có ít đi ít, có nhiều đi nhiều hoặc bỏ tiền túi ra thôi chứ ko dám phiền gì đến mọi ngừoi cả.... rút kinh nghiệm xương máu. Ai có lòng thăm hỏi ai thì cứ tự động , e tịnh ko tham gia quĩ kiểng gì hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con em cũng được hẹn sau 10 ngày tái khám,mai em mang HĐ đi,chị em mình nghiên cứu xem của em có được giống của chị k nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ghớm, e còn xách váy đi học mẹ thằng Cà kia kìa... đối xiện e là 1 bác thâm niên nghề = đúng tuổi đời của em nên cứ có cái gì liên quan đến BHXH hay y tế là e bổ ra tỷ tê...cứ nghe xong mặt đần thối 1 lúc, xong cười mủm mỉm xong vỗ đùi đánh đét 1 cái khoái chí...hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh mày phải mang HĐ đi chị mí bảo cho được. chị in sẵn 1 đống giấy đòi xiền cho mày dưng chợt nhớ mày dùng gói khác chứ ko phải Medical care dư chị.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 bây giờ mình ko được cái tiền trợ cấp nghỉ việc mỗi năm nửa tháng lương nữa rồi nhé. chị vui vì chị ko phai trả cho mấy con ranh con ở cty nữa, hôm nay con ôn con hỗn láo dám dọa mình mí sơ chứ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khét ơi, Mít nhà em là khám ngoại trú phải không? Vậy nếu tái khám nó sẽ tính là thêm 1 lần khám nữa nhé. còn Kún là nó tái khám liên quan đến việc điều trị nội trú thì lại khác, chứ Kún nó có mua bảo hiểm ngoại trú đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tự nhiên cũng có vài chục giây chị hứng lên đòi tham gia đấy dưng chắc gan chưa đủ to , đủ làm pate thôi nên chị ở nhà ...xô bít ko dành cho dân đầu đen đít đỏ như mình
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bác Gút nói phải đấy Khét ah, đừng phí 1 lần khám. chị ko mua ngoại trú đâu, chỉ được nằm viện thôi nên riêng tái khám lại được trả xiền. lần này tranh thủ xem ghẻ ngứa , hắc lào, hoa liễu gì khám tuốt
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có trợ cấp thất nghiệp rồi nên ko còn cái kia nữa mà ah, e cũng dc mấy năm trc khi bị cắt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em lại chính thức rơi vào cảnh mồ côi tình cảm, tuần được cầm 540k đi ăn sáng, có 2 đứa con, đòi mãi sáng thứ 6 ông bà mới trả về, chưa kịp bện hơi con, chiều nay ông đã a lô a đề bảo mai ông đón chúng nó. Ai dè, cơm tối chưa kịp trôi xuống họng, ông bà đã sấp ngửa đi lên cuỗm cả 2 đứa luôn rồi. Tuy bố mẹ mình thật, nhưng lắm lúc nghĩ cũng bực
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thể theo ý kiến chung hôm nay, giờ mỗi cân ta + thêm 10k, gọi là chút lòng biếu mẹ chị Ong để bác có thêm động lực mà đi nhặt nhạnh cho chúng ta
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ô hay, thế chả sướng à? tao đang mong ai cõng đi cho mà có được đâu? ông bà già rồi, còn gì nhiều vui thú đâu , mày đừng bực ông bà làm gì? mày còn chém Bếp, nấu nướng chứ ông bà đâu giải trí quả bí kiểu ấy được? rảnh thế đi Rúp Tóp đi...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vâng đấy,bác k nói em lại đú theo chị Kún đi tái khám lại mất 1 lần khám nữa,hic.kiểu này em lại phải phục hận đi học lại BH rồi.