Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 thì thế, con nhân viên mất dậy hôm nay dám cao giọng mí chị, nó dám dọa bác ếch là Ông ko trả tôi lôi PA18 vào tống cổ bố con ông vê nước..TSB con ôn con...ngu còn nghĩ mình nguy hiểm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mai mày nhớ mang chè bưởi bồi dưỡng chị, đúng lúc giao bọc hàng thì thang máy hỏng, tao trèo thang bộ cả lúc xuống lẫn lúc lên
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em mới nhục,em chọn mua nội trú thay cho ngoại trú mới đau.Hic,kinh nghiệm đau thương,rút hết kinh nghiệm để sang năm phục hận
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ko có đâu e ah . hôm nọ chị mí chị Limi mò vào Tê Kiu, có cái phoma hoa quả nào là berry, nào là cherry, nào là đào, nào là mận gì gì ấy, nhìn muốn cạp lắm mà thẹn, 1 khoanh như khoanh giò mờ 90 - 120k...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Gì thế em ??? Tai nó gần mồm nó, để ý làm gì. Cứ vui tươi cho chúng nó choáng em Kêu xinh đẹp ơiiiiiiiiiiiiii
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con kia nó điên ah. Từ 2009 nộp bảo hiểm thất nghiệp 1% là ko còn cái trợ cấp 0,5 tháng luơng/ 1 năm làm việc đâu ah. Còn thời gian từ 12/ 2008 trở về trước mới dc tính. Năm 2010 e nghỉ cty cũ, e đc bhxh trả 3 tháng trợ cấp thất nghiệp cho 1 năm đóng bảo hiểm thất nghiệp, còn cty cũ thì trả e 0,5 tháng/ năm cho thời gian từ 2008 trở về trước
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bực làm giề, kệ mịa bọn nó Mà mai có nho ko? Nếu mang 2kg nho cho chị thì panh táo lại, còn 1kg nho thì thêm 2kg táo nhé. Ko ăn ko kịp mất
Ðề: Bếp Kún tầng 10 c ơi, e quên béng mất chưa chuyển tiền nấm cho c, mai có đc lấy nấm k ah, bi giờ đang cơn lười, đt sạc phòng trong nên chả có cái để lấy code, c tha cho e lần này nhá e uy tín mà, lần nào c cũng quên e nợ c e tuyền chủ động nhắc keke
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác tìm cái clip hướng dẫn xem đi, chứ nghe mấy đứa tả e cũng khó hiểu, chắc đầu óc tưởng tượng kém quá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi đi ngủ,mai 5 giờ mò mẫm ra sân bay, mẹ chị sau khi nhìn vali của chị bảo, ơ thế mày đi mấy tháng
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị dạo này còn chả vào dc site của vcb ở nhà cơ, ra cây ATM lại mất 3K3... xót ruột nên chơi bài tiền tuơi thóc thật
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà mình tám nhìu chủ đề quá, em cứ xông vào nói bừa đây chứ chả bít bắt đầu từ đâu cả. @ chị Mitcoi : Chúc mừng chị mẹ tròn con vuông , trộm vía em bé trông giống mẹ, mà mới mấy ngày đã cười mủm mỉm, trông yêu thế chị ơi. Chị cố gắng ăn nhiều và nghỉ ngơi để có sữa cho em bé chị nhé, việc nhà thì tận dụng triệt để sự trợ giúp, không thì thư thư hãy làm chị ạ. @ chị QQ : Choáng với tranh thuê của chị quá, nhìn chả khác gì hàng trưng bày, hihi. Em cũng biết thêu chữ thập nhưng lâu rồi không thêu tay nghề lụt mất rồi, thêu thường cũng biết nhưng em thêu xấu lắm, đi thi nghề còn nhờ bạn làm hộ bài thêu thì đủ biết trình độ như thế nào rồi, hix. Nghe các chuyên gia như chị Bminh, Bongcon nói mà em ngồi há hốc mồm. Thôi em xin gia nhập đội quân cổ vũ chứ không dám làm ô danh nghệ thuật thêu đâu, hehe. @ chị Kún : Em chờ món mới chị ơi, nghe chị kể mà nước dãi chảy tùm la tùm lum khắp bàn phím. Các trường Đh nên tuyển chị về làm giảng viên môn Marketing, kinh nghiệm thực tiễn đầy mình, hihi. Cái hãng Prayson Bretton này bơ ngon thế mà em không biết, vào siêu thị toàn chọn mấy hãng quen thuộc như President hay Anchor thôi, đúng là dân a-man-tơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đơn giản mà bác. Bác cứ thêu thành dấu x là đc mà. Bác lên mạng tìm clip dọ dậy đi, bác làm theo là đc ngay
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thế nên chị lúc nào cũng chỉ mơ ước là mình luôn có tiền để ăn, nghe thì tưởng là lạ vì thời buổi này thiếu gì ăn, nhưng mà chị thích cái cảm giác cuộc sống được thưởng thức những đồ ngon, tha hồ xếp vào giỏ những đồ ăn ngon nhất đắt nhất. Chị có thể hoàn toàn không cần đến hàng hiệu túi giầy quần áo, nhưng không bao giờ muốn phải chùn bước trước đồ ăn nào. Caí cảm giác bước vào một cửa hàng thực phẩm cao cấp, nhặt từng chiếc bánh từng lọ muối, từng miếng thịt, từng đồ hộp được đóng gói cẩn thận, nguyên liệu chọn lọc, sao mà sung sướng thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà Mình có vụ gì đấy, ai túm váy hộ chị với cái gì mà Vịt nó úp mở rồi Kún thì dọa vả mồm cái Chóe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 có biến rồi đây http://www.lamchame.com/forum/showt...HÔM-NAY-THÔI?p=11723473&posted=1#post11723473
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ban đầu phải công nhận là cũng sướng, rất sướng là khác. Chúng nó ở nhà mình chỉ có hò với hét, suốt ngày đi theo đít dọn dẹp đồ chơi cũng phát ốm, nhưng vắng chúng nó, nhìn thùng đồ chơi, đồ đạc ngăn nắp lại thấy trống vắng lắm Thì cũng biết ông bà yêu cháu, phải cái lắm lúc khiến mình có cảm giác phải đi mượn con ấy chị ạ. Bây giờ muốn dụ thằng Ỉn về lại phải dụ nó đủ kiểu, hứa hon thề thốt rằng khi nào con thích mẹ sẽ đưa về với ông bà ngay, nó nhất quyết ko chịu dùng từ "đưa về" mà bắt em phải bảo là "trả về cho bà"