Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm trước chị cũng lọ mọ tìm giấy xuất viện bắt con bé admin đi thanh toán tiền đi đẻ cho, hóa ra đẻ thường BHXH nó thanh toán cho có 400k thôi em ạ, đẻ mổ chắc cũng chỉ hơn được tý thôi chứ chị nghĩ ko được đến 3600k đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thì cũng muốn thản nhiên huýt sao bốc lắm, dưng nghĩ cạp cái miếng đấy ngang mí đang cạp vào hộp thiếc Nan 1 nên lại chùn
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 e đưa bác ý cả clip mà. mai c Bống mang đồ đi rồi, sớm sủa e ngồi e quay clip mà mai mấy h chị nhỉ, e chắc phải 11h15 mới nhấc mông đc cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vụ từ thiện nghe các chị nói mà em buồn quá, sao nước toàn chảy chỗ trũng thế, hix. Nghĩ cảnh mấy ông quan tham bụng phệ ngồi khề khà bên bàn nhậu trong khi người dân bươn chải khắp nơi mà còn bị chèn ép, em xót xa lắm. Em đi lên Sa pa mà lúc về cứ bị ám ảnh hình ảnh một bà mẹ dân tộc dẫn theo một đàn con nheo nhóc, đứa mặc quần thì ko có áo và ngược lại, đứa 5 tuổi đã địu em mấy tháng rồi. Em cũng chả biết giúp họ như thế nào ngoài việc mua của họ ít đồ, mẹ em còn cho thêm tiền dù những đồ đấy về dưới này em không dùng được. Em rất muốn được đi từ thiện ở các bệnh viện, nơi có nhiều mảnh đời bất hạnh, vào trong đấy có những câu truyện mà có lẽ cả đời này em cũng không tin được nếu không đọc những bài báo, tiếc là bây giờ em vẫn chưa tự chủ được tài chính để có thể đóng góp thường xuyên, mong là sau này sẽ có nhiều cơ hội.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 có 2 mức 2500k và 3600k mà chị? e cũng chửa biết được bao nhiêu dưng con bé nhân viên của e nó bẩu xế...chả có nhẽ e mừng hụt...huhu... mai e đíhc thân mò đi đòi xem lào chứ ko cái hóa đơn 27tr kia e cho vào chi phí của cty còn hơn, khéo lại được hoàn thuế VAT
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái bọc ấy em chỉ đứng ra giao dịch giúp mọi người thôi, ko có hàng của em bác ạ, ní do thì...bác biết rồi đấy. Bác vất vả vì bọn em quá, đỗ em ngâm và đồ chín sẵn sàng rồi, sáng mai dậy sớm ngáy ngoáy 1 tị là xong nồi chè đem mời bác và mọi người
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ, cái Mít còi đẻ rồi hả, chị lội bập bõm nên chữ tác đánh chữ tộ, chán quá. Chúc mừng mẹ con Mít còi nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hị hị, nần sau lỡ có xóa mất, bác chỉ cần kích vào dòng Nội trợ mẹo vặt phía trên đầu topic nhà mình ấy, gần như lúc nào cũng nằm ngay cạnh Bếp Kún http://www.lamchame.com/forum/showt...n-thì-lăn-vào-bếp-Các-món-linh-tinh-nhà-Mẹ-Ỉn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà thông cảm, bác quyết chém cho lên super leader member hôm nay, đang sung đây
Ðề: Bếp Kún tầng 10 năm 1999 hồi ấy RMIT chưa có ở VN, họ sang đây tổ chức 1 khóa ngắn hạn về Marketing ở trường ĐH gì ở Xuân Thủy, đối diện nhà chị Ong ấy nhỉ? , bạn ếch trả xiền cho chị tham gia, 250$ cho 10 buổi học, xót xa kinh khủng vì lúc ấy mua cái xe máy hịn là 1000$ thôi...thời điểm ấy xe máy vẫn là tài sản chứ chưa phải là phương tiện. lúc vào học, căng mắt ra nuốt từng chữ ấy vì xót tiền mà, đã xế chương trình lại được giảng dậy bởi 1 anh giáo viên ngừoi Úc béo béo, giọng khó nghe lắm. Tiếc là chị ko giữ cái tài liệu ( có thể là vạ vật đâu ở nhà cũ) chứ về sau đi làm, đọc lại thấy như cẩm nang, càng đọc càng đúng. Chị chỉ mang máng nhớ là phải biết nắm vững tâm lí khách hàng, đặt mình vào địa vị của ngừoi mua j j đấy...nói chung cả chương trình và tài liệu dầy đặc chữ consumer...consumer...có nghĩa là: khách hàng đươc đặt lên hàng đầu và mục tiêu duy nhất.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái sữa tươi của hãng này ngày xưa chị cũng mua cho con trai uống mấy năm đấy, khổ, chị có biết nó ngon hay nó xịn jj đâu chỉ vì là hồi đấy thèng cu nhà chị khá mũm mĩm mà sữa tươi NK về VN các bác nhà mình toàn nhập loại full creme thôi, có mỗi sữa này có cả full cả semi thế là chị chơi luôn, mà giá hình như còn rẻ hơn meadow fresh của NZ, hồi đó toàn mua sữa của bọn Kiwi food chỗ LNĐ, mỗi lần chạy ra cũng phải khuân 2 thùng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ, thế hoa tự viết giấy cam kết mà vẫn rơi vào hoàn cảnh cầm 540K hả Ỉn? Từ hồi bà ngoại mất, vợ chồng chị chả còn cơ hội son rỗi nữa. Vì bọn trẻ con nhà chị rất quý bà, bình thường nghỉ hè thế này là chúng nó phải sang bà chơi cả tuần là ít, còn trong năm học cứ cuối tuần được nghỉ học là chúng nó xách quần áo đòi sang nhà bà ngay. Giờ các bác cũng cứ rủ rê chúng nó đến nhà bác chơi, mà chúng nó chả chịu đi cho, nó cứ dính lấy bố mẹ như mứt dính vào đ.ít ý.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khổ thân cái Kêu, tn lại vướng vào chuyện k đâu. bà KH đã nói rõ rồi, mình chả làm gì sai thì kệ cha thằng nào lắm mồm Kêu ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đang dồ thật đây, nói chuyện ko có người tiếp, muốn cắm hoa ko có nổi cái nụ. Còn cái vị gì nữa đây Cả đêm qua em thao thức, bực bội. Cố tình nằm vật bên này, vật bên kia, thở dài cái thượt, rồi đọc mấy cái mục tâm sự chuyện hoa héo, cố tình chình ình ngay trước mắt để chỉ cần liếc xéo cũng đủ cho hoa đọc được cái tiêu đề, thế mà vẫn cứ trơ ra
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy là người ta tâm sự cảm xúc với chia sẻ ước mơ thôi, ai bảo mua. Chị em mình hôm đó thì buồn cười quá rồi, cầm hộp sữa tươi Swiss Premium về, ông TA còn hỏi " 2 chị em chung nhau mua hộp sữa này à", kiểu rất hiểu rõ 2 đứa. Nhưng cái hàng đó đúng là ngắm thôi chứ không có nhiều thứ hay để mua, chứ lúc sang Veggy chị mua được nhiều thứ lắm, đấy là mua nhanh vì muộn quá nhân viên đang ngồi ăn cơm