Ðề: Lính mới, lính cũ... củng cố tinh thần... tìm cách vượt qua thời kỳ bão giá Hihi, mình y chang mẹ nó, cũng bị 2 msg của Mod hỏi thăm ùi, giờ cố gắng để không vi phạm nữa, hic
Ðề: Lính mới, lính cũ... củng cố tinh thần... tìm cách vượt qua thời kỳ bão giá Đúng roài,mình cũng thấy các mẹ nên ủng hộ nhau cho đắt hàng nha, cố gắng giảm giá cho nhau hết cỡ có thể để cùng nhau vượt khó (u)
Ðề: Lính mới, lính cũ... củng cố tinh thần... tìm cách vượt qua thời kỳ bão giá THẤT BẠI LÀ MẸ THÀNH CÔNG, vậy CHA CỦA THÀNH CÔNG LÀ AI?
Ðề: Lính mới, lính cũ... củng cố tinh thần... tìm cách vượt qua thời kỳ bão giá cha của thành công là ý chí nàng ơi.............................
Ðề: Lính mới, lính cũ... củng cố tinh thần... tìm cách vượt qua thời kỳ bão giá Ủng hộ quan điểm này nhiệt liệt nè
Ðề: Lính mới, lính cũ... củng cố tinh thần... tìm cách vượt qua thời kỳ bão giá Có lí, có lí .........................................
Ðề: Lính mới, lính cũ... củng cố tinh thần... tìm cách vượt qua thời kỳ bão giá Em đây, vì hâm mộ các anh chị, tiêu biểu như chị Hạnh, chị Hà mà cũng đang học hỏi để kinh doanh trên LCM đây ạ. Em không đặt nặng vấn đề bán hay không bán được hàng vội, điều em đang nhận thấy khi bắt đầu là học hỏi được rất nhiều điều thú vị. Mẹ cháu phục lăn lóc các mẹ giỏi giang trên LCM đấy ạ!
Ðề: Lính mới, lính cũ... củng cố tinh thần... tìm cách vượt qua thời kỳ bão giá Lạc để tí ạ Phục mẹ này quá, mới đăng ký thành viên T2/2012 mà đã đc 2 sao rồi. Mẹ nó có cái avatar ấn tượng, hơi bị ăn nhập với mặt hàng nên ko lạc đi đâu đc nhé, dạo này mình hay gặp mẹ nó trên các diễn đàn, nhìn avatar đã biết là dochipxinh rồi, hi
Ðề: Lính mới, lính cũ... củng cố tinh thần... tìm cách vượt qua thời kỳ bão giá Minh them kam kai ji ma toi nao cung đem tien moi tẵy
Ðề: Lính mới, lính cũ... củng cố tinh thần... tìm cách vượt qua thời kỳ bão giá e cũng như mẹ nó nè, thấy phục các mẹ trên LCM lắm ý
Ðề: Lính mới, lính cũ... củng cố tinh thần... tìm cách vượt qua thời kỳ bão giá ối giời , bác làm em lên mây rồi. Em thuộc dạng nói nhiều bẩm sinh nên cũng thích được trò chuyện thành ra chuyên đi buôn dưa lê bán dưa chuột khắp nơi vậy đó. Em rất vui vì đã để lại ấn tượng cho các mẹ ( cũng chưa dám chắc là tốt hay xấu nữa) hihi
Ðề: Lính mới, lính cũ... củng cố tinh thần... tìm cách vượt qua thời kỳ bão giá anh xã đặt cái nick lạ gớm.......mẹ nó tóc dài ah?
Ðề: Lính mới, lính cũ... củng cố tinh thần... tìm cách vượt qua thời kỳ bão giá ông xã thích mình để tóc dài,lấy nhau xong mình cắt tóc ngắn rùi...hihi, niềm mơ ước của lão đới...
Ðề: Lính mới, lính cũ... củng cố tinh thần... tìm cách vượt qua thời kỳ bão giá điểm này chúng ta có vẻ giống nhau nhỉ? hii
Ðề: Lính mới, lính cũ... củng cố tinh thần... tìm cách vượt qua thời kỳ bão giá Ủng hổ.... Như lời trích dẫn dứi.
Ðề: Lính mới, lính cũ... củng cố tinh thần... tìm cách vượt qua thời kỳ bão giá Sáng giờ chạy lang thang ở ngoài nè, chúc các tình iu nhiều oder nhé. Ah, cả nhà có ai có nick bên w t t hok ne?
Ðề: Lính mới, lính cũ... củng cố tinh thần... tìm cách vượt qua thời kỳ bão giá vậy ah chị cắt tóc không hỏi lão lão có ý kiến gì hông,xã em trc cũng thích em để tóc dài giờ cắt đi cho mát lão cũng chả ý kiến gì đâu còn khuyến khích cắt cho mát vì thấy vợ tóc tai mùa hè nóng quá
Ðề: Lính mới, lính cũ... củng cố tinh thần... tìm cách vượt qua thời kỳ bão giá em có ,mẹ nó sao tự dưng hỏi thía ạ?
Ðề: Lính mới, lính cũ... củng cố tinh thần... tìm cách vượt qua thời kỳ bão giá , mình đang vận động tranh cử cái vụ topic ưa chuộng bên đó ah, mới đăng ký hum kia. Mẹ nó được qua ủng hộ mình cái nhé, còn có mí ngày nữa hết hạn rùi.
Ðề: Lính mới, lính cũ... củng cố tinh thần... tìm cách vượt qua thời kỳ bão giá hhii,nhà mình cũng chả ý kiến j cả....