Ðề: Bếp Kún tầng 10 Gớm bác không sung mới gọi là lạ. Dạo này chắc đêm bác Diệu ngủ ngon chả còn mơ xyz với thằng cha hàng xóm nào nữa đâu nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hơ hơ fun ghê bà ơi. Sữa tôi thấy container ship từ Đức về cho Kêu nhỉ. Cái bọn nhà cung cấp bên Đức chả chuyên nghiệp gì, sao không ký độc quyền với khách VN, 1 người duy nhất được bán ở LCM mà luôn cả các web khác đê. Chứng tỏ em Kêu nhà mình tiềm lực mạnh. COCC gì không ta?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trông Xinh thế! Đẹp ơi là đẹp, chỉ muốn cắn cho......nửa cái zoi. http://www.lamchame.com/forum/showt...-bất-ngờ-thanh-lý-hàng-lẻ-sz-giá-cực-rẻ/page3
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói tiếp chuyện vợ chồng son nhé. Buồn cười, cuối tuần trước 2 đứa con bạn chị đến nhà chị chơi ngủ lại. Hôm sau bạn chị bảo, giời ơi từ hồi lấy chồng đến giờ đêm qua vợ chồng tao mới được biết thế nào là cảm giác của vợ chồng son. Chả là hồi cưới thì nó ở với bố mẹ chồng, giờ mới ra ở riêng thì 2 đứa con nằm cái phòng sát cạnh cách nhau có cái khung nhôm kính thôi. Thế nên đêm đó, 2 vợ chồng nó mới thực sự là được tự do. Gớm chả biết đêm đó vợ chồng nó hoạt động hết công suất đến cỡ nào, chỉ biết là hôm sau bạn chị không khép được miệng, và cái điều khiển ở trên đầu giường bị rơi xuống đất vỡ tan.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xời!!! Các pà chém với nhau ácc liệt cóa cơ! http://www.lamchame.com/forum/showt...-bất-ngờ-thanh-lý-hàng-lẻ-sz-giá-cực-rẻ/page3
Ðề: Bếp Kún tầng 10 k biết là có dừng lại k hay phải đối chất. khố thân nó, chắc giờ đang nẫu nên k nổi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Này, Mầm không được rắc thính thế nhé. Hết chè bưởi của Ỉn giờ lại chôm chôm nhãn, rồi lại bao nhiêu thâm cung bí sử mai đi off mới được khai thông nữa. Chả có nhẽ chị vứt khách ra đường để đi off nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cá có đi ạ. Phải đi để gặp bác chứ. Mà bác ơi, sợ hối lộ chả đủ nên em để ở nhà bác nhé. Chị em mình cứ tâm sự thôi, chứ tư vấn thế em chả theo được đâu bác. Cái món chôm chôm là em thích lắm ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 em đg muốn lôi lên đối chất đây vì em chẳng làm gì sai và vẫn có bằng chứng nhưng đang si nghĩ xem có nên nói lại ko hay thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế là em lại hụt cơ hội được gặp đồng hương. Trưa nay hết chị Khét lại đến chị Vịt gọi hỏi có đi off tiễn bác Din ko mà em ko thể nhấc mông lên được, mấy ngày đầu tháng bao giờ em cũng nhiều việc lắm. Nhưng lòng dạ bồn chồn ko yên, cứ như có cái gì thôi thúc ấy, em cố làm rốn thêm tý rồi vơ vội bút nghiên nhằm hướng Quang Trung thẳng tiến. Trên xe có cả anh con giai trưởng mà em vẫn phóng như bay, hi vọng kịp gặp tình yêu, dù chỉ là tháp thoáng hình bóng nơi xa xa cũng ko được. Thôi, tình yêu đi chân cứng đá mềm, mong tình yêu sớm về hẳn với chị em chúng em nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mày vớ vẩn nhé, không mang đi là chị giận đấy, đang khoe chông là được dùng thử sản phẩm mới
Ðề: Bếp Kún tầng 10 k nói cho yên chuyện K ah, lắm lúc mình k sai, nhưng có ng to mồm, biết đâu lại thân quen gì mod, lúc đó mình lại thiệt. đấy, chỉ có mỗi việc mình gọi điện cho khách confirm mà bà ý quy kết đủ kiểu nào là sao k xưng tên, sao k hỏi đổi đơn hàng ah để ng ta nghĩ là ng nhà bà ý. bà dở hơi, ai biết đc là khách còn đặt nhà khác đâu để mà cố tình khiến ng ta nghĩ mình là bà ý. đấy, thế mà bà ý vẫn nói đc chứ, điên thôi cho yên chuyện
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hức, đang định chém tiếp thì đọc được vụ của chị kêu, phải nhảy vào lội ngay link chị Kún đưa, khổ thân chị quá, kinh doanh đúng là làm dâu trăm họ, gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười. Mà chung quy là tại cái chị MKT gì gì ý, kiểu đâu cứ nhập nhà nhập nhèm, chưa dứt đơn hàng bên này đã nhảy sang đơn hàng khác, lại còn 2,3 người order chung 1 nick, potay.com. Chị hienlinh chưa hỏi kỹ mọi chuyện đã làm ầm lên rồi ( có lẽ chị ý từng bị dính quả nên hơi nóng tính, cứ AQ là thế đi), vô tình làm ảnh hưởng uy tín của nhau. Thôi chị kêu đừng buồn nữa nhé, những khách hàng quen chắc họ sẽ hiểu mình là người như thế nào mà. Cơ mà vì chị kia đã đi buôn ở hội rồng nên em nghĩ mọi chuyện giờ vượt quá sự kiểm soát, mình cũng nên đưa ra mục khiếu nại để Mod phân xử cho mọi chuyện minh bạch, chứ thế này oan cho chị quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Theo như quan sát của chị, các Mod ở bên mục đối chất làm việc công tâm lắm, ko có chuyện ấy đâu Hầu như vấn đề nào cũng được các Mod giải quyết rất hợp tình hợp lý, cái Kều cây ngay ko sợ chết đứng