Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cá ơi, bà có đủ mạnh để can thiệp với nhà cung cấp ko, nghe con bé kia nói ký độc quyền mà thấy hống hách quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi, hạ hỏa, có khách hàng đối chứng rồi, mình chong sạch, kệ mama chúng nó, mà cái con bé chủ top đấy nó cũng bảo là gỡ bài xóa bài rồi mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kều, buôn bán đôi khi cũng phải rắn mặt nhé Thay mặt Kều, chị có lời cảm ơn e trước đoạn đỏ đỏ Việc e làm tổn thương danh dự của Kều là việc chung của Bếp chị em ah, thế nên, là ngừoi chịu trách nhiệm bên đó, chị thay mặt Kều làm việc này, còn nếu Kều nó làm sai thì nó phải tự đứng ra giải quyét và xin lỗi em.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi đã bảo em Kêu lực lượng chắc mạnh lắm. Nhà cung cấp đã cho người khác độc quyền thế mà Kêu nó vẫn có hàng bán. Chả mấy khi Kêu được quảng cáo bà ơi. Tôi cũng đã gọi họ lúc 23.18 rồi. Mọi người cười hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng chả hiểu nổi nữa. Luật thương mại điện tử ở nước mình còn lỏng lẻo nên em nghe cái vụ bán độc quyền online trên LCM cứ phi lý sao ý, không biết chị kia có giấy tờ gì chứng minh không nhỉ, mà nếu có vụ đấy thật, em không tin là nhà cung cấp dám qua mặt chị Cá để bắt cá 2 tay như thế được, hay là có nhiều nhà cung cấp sữa này, thế thì lại là câu chuyện khác.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 xin lỗi, bạn ko được hoan nghênh ở đây đừng vào đây xì pam nữa bởi ở đây cứ xì pam là 100% bạn ko cơ hôi bán chác gì đươc cho ai đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bàn giề? Bàn vụ nhà cung cấp hứa sẽ giảm giá cho đợt hàng tới nhá. Bà Kún: hôm nay chiều off với thị Lò tôi cứ tấm tắc về cái ý tưởng quảng cáo bằng đường link của bà. Vì không phải ai cũng biết LCM, thả bụp tờ giấy, họ đọc qua loa nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 dưng có vụ độc quyền thật ko? tôi là tôi léo tin bố con thằng nào sất hôm nọ Chóe nói có con bé khác nó cũng chào dưng từ nhà CC khác, Chóe còn cái tờ rơi ấy hem?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối em ơi, chị là khách hàng thôi, chả dám bắt tay bắt chân gì đâu. Đừng kiện chị, chị sợ nhắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bà không tin là đúng rồi. Kều không mua sữa ở VN. Mà mua từ Đức. Có giấy độc quyền của nhà SX thì Kều thua đứt đuôi con nòng nọc. Nam Anh hôm nọ ở Trần Cung, quảng cáo cho Chóe, cũng chỉ là khách hàng thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tôi đồ là e kia phán bậy .vì e ấy cậy nhập 1000 thùng thì có quyên làm mây làm mưa ư?