Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồi xưa đi học, tiền quần áo thì em tiếc nhưng ăn uống thì em nhất quyết phải thử bác ạ.. Hih
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah ngoài lề tý, chị Bminh ơi, em chúc em chị năm nay thi Đại học tốt nhé, noi gương chị gái, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hehe, cám ơn e nhé. mà có phải e là cũng học NHTC của KTQD k? thi cử sao rồi e, giờ đã xác định được phương hướng chưa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bực mình quá, Kều lôi cái bạn kia lên đối chất đi, bắt phải có lời xin lỗi công khai trong riêng 1 topic hẳn hoi, làm gì có chuyện nói lấy được, đến khi đuối lí thì xuề xòa coi như chưa có gì. Làm em mình bị ấm ức mà chẳng có nổi 1 lời xin lỗi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 c ơi, e bẽn lẽn, đừng tự ái nhá. cái ếc theo ý, c biết lấy nó xuống và in ra cho đẹp chửa? có cần e in hộ k
Ðề: Bếp Kún tầng 10 gỡ xong phải xin lỗi chứ ko phải biêu riếu ngừoi khác rồi cưoi hềnh hệch bỏ đi được. cực chẳng đã mới phải nhẩy vào những việc dư lày dưng cái lỗi e sinh hoạt diễn đàn lâu rồi, mọi ngừoi biết em bla...bla..bla...mới có 3 sao thôi, khi nào 6 sao lên Đại úy cái đã rồi hãy tính.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có cả nhà chống lưng thì ngại gì nhỉ. Cơ mà đã chụp lại các post của con bé ấy chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hì hì, chị ơi em chỉ hỏi thôi mà, em có bít gì đâu, mà em là ai mà kiện chị chứ, khen chị còn chả hết lời vì chị mang lại nhiều mối hàng ngon, bổ, rẻ cho bếp Kún ^^. Mà chị trẻ thật đấy, nhìn chả khác gì sinh viên Đại học bọn em cả, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi thôi cả nhà đi nụ đi lấy sức mai đi ọp , em ko làm gì sai nên em chẳng sợ nhưng mà em ko thích bị nói xấu sau lưng và lôi đi khắp nơi nói ko ra gì!chị kia sms cho em chứ ko qua top ,mà ai biết là chị ấy đặt hàng của cả 2 người đâu !chắc chắn em sẽ làm ra ngô ra khoai vụ này ,cảm ơn cả nhà đã luôn sát cánh và che chở cho em!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 con bé ấy có 3 sao mà em?? chị nhòm rồi mờ? lượng bài và tks = 1/3 chị thôi nên chưa có gì là khiếp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ngụ đi, mai có sức đối chất. cả nhà vẫn ủng hộ nên cứ yên tâm mà chiến đấu nhá c chẳng ham sữa, nhưng đừng bỏ cuộc, bỏ sữa mà bếp mình lại khóc đấy