Ðề: Bếp Kún tầng 10 Èo, ngại nghe khen ghê. Chị không làm XN gì em ơi. Chỉ là vì tương lai con em chúng ta thôi mà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 yên tâm, mai lên đối chất má mì già sẽ cử Ngừoi trong giang hồ mặt xăm rết chằng chịt sát cánh yểm trợ mày )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Cá nói nhà sản xuất mà chị bminh , chứ ko phải là đại diện phân phối ở VN đâu. Hehe. Nên mới là chị Kều quả này COCC rùi )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhầm nhá. Nghiện nấm nhá. Đậu đang tăng chóng mặt. Ai còn lạng nào nhớ găm cho kỹ ạ. Hay Khét ơi, mua đậu đi cho giảm giá hộ chị với
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đấy, chỉ lo đối phương ko chết khiếp mà MOD và ngừoi được yểm trợ lại ỉa đùn trước
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chết, bẽn lẽn khai là ko biết . thôi tao ko biết dưng tao cử gái động đi chup cho tao, khẩn trương
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em vừa mới được nghỉ hè chị ạ, đang đau tim chờ điểm thi, hix. Em vẫn mù mờ lắm, chưa thông suốt được cái gì cả, đợi chị lo cho em chị xong vụ thi Đh rồi em sẽ hỏi chị bên yahoo nhé. Bm em đang khuyến khích em đi hỏi kinh nghiệm các anh chị khóa trước xem ntn bởi giờ thời thế thay đổi, con đặt đâu bố mẹ ngồi đấy ( câu này bm em nói, ứ phải em, không lại mang tiếng hỗn láo, hehe )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tự nhận là gái động: màn hìn nhà e quá bé, mai đến cty e chụp lại, bắn mail cho Kêu lun
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nó đã buồn xóa (như lời nó nói) đâu mà phải chụp, kể cả xóa rồi, Mod kiểm tra được mà, lo gì
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kun Kun chứ ai... khổ rơi khổ rớt đây .đang nhũn não chửa nghĩ ra quả nào đặt order cỡ vài chục khìn Ô ba ma để xong phát xuất ngoại luôn khỏi chị em tình nghĩa gì cho nhọc xác.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ơ, c chả phải lo gì e ah. nó đi thi thì nó tự học, vụ đưa đón thì ng yêu c đưa đi, c cũng chả phải lo, ăn uống thì mẹ chị nấu, k phải lo nốt keke lần trc e gọi trên yahoo thì c chẳng trl đc, vì dạo đó tối chỉ tập trung đc 2 việc, chat mí ng y và lội bếp dạo nì ở cquan hơi bận nên cũng k chat đc nhiều. giờ buổi tối thỏa mái tgian hơn rùi nên cần cứ gọi nhá