Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hướng nghiệp là 1 phần thôi em ạ, cái quan trọng là trải nghiệm và vấp ngã thì mới thực sự biết mình muốn gì, theo đuổi gì và làm gì. Cố lên em nhé vì hồi chị mới ra trường cũng nhiều bỡ ngõ và mơ ước lắm nhưng rùi trường đời dậy chị thật nhiều thứ , Học hỏi kinh nghiệm từ những chị đi trước cũng cho mình những bài học quý báu lắm em ạ. Chúc em thành công với sự lựa chọn của mình nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah em cám ơn chị Nhungbox đã loa lên vụ sale off ở Nike, em vừa nói với bm em rồi, bm em thích lắm cơ mà chả biết có kiếm được thời gian đi mua không, không nhẽ bỏ làm đi shopping, mà cử em đi tranh cướp cũng không được vì em chả biết gì mấy vụ mua bán đồ thể thao cả @.@, hy vọng còn nhiều hàng đẹp cho bm em vợt.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko biết cách nào nhg tôi thấy mọi ng hay "chụp" lại giao diện lúc đấy, nhà mình chóe biết làm đấym
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vụ Kều, em thấy mình cây ngay chẳng có gì mà sợ Kều ạ. Có mọi người luôn ở sau lưng cổ vũ ủng hộ bà rùi. Kinh doanh mà kiểu gì cũng gặp loại này loại kia, miệng kề tai người nào nói thì người đấy nghe mình chẳng việc gì phải bức xúc nhiều để cho nhẹ đầu bà ạ, để đầu óc thư thái để lo lắng cho thằng Đại Lâm nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chém đêm tốn năng lượng quá, 3 bát cơm ăn mí chân giò hầm hạt sen buổi tối chưa thấm vào đâu. Em đi quay LVS mấy cái bánh phồng tôm của Bờ minh nhấm tạm vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chỉ cần click vào phím prt sc trên bàn phím rùi chọn paint chị ấn ctrl +v là được chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chụp lại cả cái giao diện mới hoành tráng chứ lị, copy ăn thua gì vì copy thì vẫn edit được.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay cho em nổi lên nói vài lời với Bếp mình nhé, các mẹ đừng ném đá em ạ Hienlinh1911 là em của em (chơi lâu, hiểu và thành chị em). Em biết sự việc này đầu tiên vào sáng nay, em nó nói với em giọng khí là bức xúc.(Khách hàng của nó nhận được hàng trc khi nhà nó giao), nó nghĩ là bé Kều, câu đầu tiên em nói với em nó: - Sao lại thế được? Kều ở bếp Kún á, chắc k phải vậy? Nó bảo: Công ty nhập khẩu là Bảo Quang, nhập về 1 công 1200 thùng, công ty phân phối là Infobuy lấy 1000 thùng, hiện chỉ có em nó là đại lý bán lẻ của Infobuy trên LCM, mà chỉ có nó và Kều bán, nên nó nghĩ là Kều (có 1 bạn lập topic nhưng đã yêu cầu đc gỡ bỏ). - Kều có 1 nhà cung cấp khác thì sao? Nên em PM cho Kều xem nhé Nó vâng vâng dạ dạ (em mới sinh, con khóc không buôn được nữa nên tạm ngắt đt) Nó cũng bảo thôi, có 1 thùng sữa nên em không hỏi nữa và cũng không hỏi để làm gì! Nhưng chắc nó cũng mới sinh như em rảnh quá + tí bức xúc nên xả bên nhà Rồng. Và sự việc được diễn biến như em Bống và chị Kún đã vào topic thì biết ạ. Ai cũng có lúc nóng và không nghĩ sâu, em em cũng không phải là đứa quá quắt nên em nghĩ không nên đôi co thêm + đối chất các chị ạ Trước hết em thay mặt nó xin lỗi Kều và Bếp mình sự việc này! Sau em sẽ bảo em nó xin lỗi Kều + gỡ các bài post về vệc hiểu lầm này cùng các quote đính kèm. Âu cũng là một lần rút kinh nghiệm khi sự việc chưa rõ ràng thì không nên mang ra bàn tán gây tổn thương và ảnh hưởng đến danh dự của nhau! Em onl đt nên gõ hơi lủng củng, các mẹ đọc giúp em và thông cảm nhé! Sau hôm nay em lại nổi lên 88 hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mai chị họp quan trọng lúc 9h, tài liêu chửa làm xong mà vẫn chém....thôi có lẽ xin phép đôi chém đêm, chj xuống cất nồi nước tôm xay, chảo gà rồi chị nghẻo thôi....mai bận nhắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khiếp, ăn bù à. Mà chị mới thả thằng QQ 1 đêm với mấy buổi ban ngày trên nhà ngoại là đã cảm thấy bứt rứt rồi nhé, nên là chị thấu hiểu cái tâm trạng mồ côi của Ỉn lắm. Chắc tại số mình cứ phải khổ mới thấy vui.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chou à, e nói thế thì sau khi gái kia có lời xin lỗi Kều chị sẽ sang xóa hết các post bên top bán hàng của gái ấy, hơn ai hết, bán hàng mà có post lùm xùm chả hay tý nào. E cũng như chị, thay mặt 2 đứa đang bị tổn thương giải quyết thì sẽ tích cực hơn. Coi như vụ này giải quyết xong rồi nhé! Cảm ơn em...con nhỏ mà phải bận tâm. PS: e bé thế nào?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chém nốt câu cuối, hôm nay mình thỏa mãn, được ngắm hạng Kim cương...Chou ơi, bao giờ chị lên hạng Kim cương nhể?hihih...tự nhiên háo danh
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế ra là ng quen của Chou à? E bé được bao lâu rồi, chị vẫn nhớ lời khất nợ với e, hì hì.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Eo ôi giờ em mới biết có hạng kim cương ạ. Hic thôi em cũng ngủ đây, dạo này toàn thức khuya đến cơ quan cứ gật gù
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vâng ạ, em cảm ơn chị cu con nhà em đc 6 tuần rồi chị ạ, 1 tháng đầu ngoan em toàn onl đêm tàu ngầm bếp mình, từ tầng 8-9 đến 10 nhá, hí hí em toét mắt em vào bắt đền, chị gầy nhanh thế? Em cũng bảo em em rồi, chắc nó onl lap mới gỡ đc, em onl đt k xóa đc mà, hihi Còn vụ chụp màn hình (phục vụ các phi vụ khác thì trên lap nó cùng dòng nút insert các chị nhé (hình như chữ prt sc ạ)