Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi, em í ở tận Quảng Ninh ạ, huhu.............. Chào cả nhà, em đi kiếm rì ăn đây, hix........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi ! tin hay nhất trong ngày đây cả nhà ơi ?chị đăng ký đầu tiên nha,khổ vừa bếu vừa dừ ,vừa nùn,mà đi đâu cũng tranh nhau với các cháu,nhất nà cái khoảng ăng uống,CHOAMEO ơi !vào đăng ký 1 chưn đê........................................................2 chị iem mình off lốt lần này thôi nha ,sau đó sẽ quyết tâm giam cưn nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác cóa đi Qn k mà đky máu thía ;-), nhà em princess chứ k phải nhà chị BBT đâu bác ui ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị có cách chưa ho đặc trị cho riêng em ăn vào khỏi liền :ăn nhiều xoài xanh vào ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thu Minh Spa ơi! Pà chém ác liệt thật đấy. Ảnh chụp ở đau đấy? Tôi cũng có cái ảnh như vậy nhưng chụp tận bên pháo đài cổ của người Hà Lan đặt ở Malaysia. Đang ngồi hồi tưởng đấy. http://www.lamchame.com/forum/showt...giá-rẻ-bất-ngờ-thanh-lý-hàng-lẻ-sz-giá-cực-rẻ
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ihhihi sau 1 hồi live show ở nhà mình em lon ton đi dọn chiến trường sau mấy ngày nghỉ mát, nhà cửa tương đối tươm tất mai còn đón bố con anh con nhà bác bên chồng lên ở thi đại học....hì hục mãi 11h mới xong...đặt lưng đi ngủ. mắt cứ ráo hoảnh lại mò dậy vào nhà hóng hớt....xã em thì trưa 1 trận bia, tối lại 1 trận bia nên lăn ra khò khò rồi đi du lịch mà em đâu khổ lắm bác ạ.....đúng cái chu kỳ thứ 14...chồng cứ lèo khèo mà em cấm ehehehhe. Mong sao cho đến tháng 7 quá bác ơi
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cái đoạn gạch chân lày lày là cần xem lại........:-\":-\" heheheeh chứ lần nào cũng là lần cuối ihhihi
bác ơi bác lên lịch ọp nhà chị l đi bác nhà chị ấy rộng lắm ạ eheheh, tha hồ ngồi chém gió chậc chậc đọc em công chúa kể cái vụ hải sản, hầu, ngao, cua mà...ực ực....lại đêm khuya bụng bảo dạ đòi ăn, mừ ăn lại béo...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi thế ra nà bác nhầm á.....................................................
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! heheeheh..bác nghe ăn nên nhầm hihihihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà mình hôm nay cũng nhiều cú đêm giống em thế! Vụ khách hàng của em bị giao nhầm hàng có một chút hiểu lầm cả nhà ạ! Chị khách hàng nhà em đã vào xác nhận rồi. Sự việc là chị ấy đặt hàng ở nhà kia trước, đặt 2 thùng sữa nhưng bên đó chưa có hàng để giao. Sau đó chị ấy đặt bên nhà em 1 thùng. Đúng hôm chị ấy đặt bên nhà em và nhà em giao hàng thì nhà kia cũng có đợt hàng mới và gọi cho chị ấy để giao hàng, tuy nhiên lại không nói tên nên chị ấy cứ tưởng nhà em gọi, nên bảo là chị đặt 1 thùng sữa. Bạn ở nhà kia cũng không hỏi lại mà cứ thế ship luôn nên mới xảy ra việc hiểu lầm này. Em thì vì đã từng bị trường hợp khách đặt hàng nhà em nhưng post thông tin liên lạc lên topic nên nhà khác giao hàng, vì thế trong lúc giận quá mất khôn chắc nói hơi quá! Tí nữa em sẽ PM xin lỗi bạn kia. Mọi người xóa giùm em những bài quote đi nhé, em không muốn cả hai nhà cùng bán hàng lại bị ảnh hưởng bởi việc hiểu lầm này! Em cảm ơn cả nhà!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! c Là ng đầu tiên hỏi mua Thanh lý cái máy này trên topic nhà mình từ khi c Linh lên khoe chất lượng của nó e nhé, c ấy k bán đâu,chỉ cho c mượn lại thôi Chưng tỏ e cũng k đọc lội đủ hết nhé hiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hxhxCác chị em nhà mình Thik ăn hải sản thía, e thì từ bé Đã ghét ăn các con dưới nước huhu mỗi lần chồng e cho e ăn hải sản với e đúng Là cực hình, cảm giác bị nghén lại xuất hiện. Từ lúc hết nghén, tự ăn uống đc e cũng chỉ toàn ăn thịt, sữa bầu thì gần như k, có khi chục ngày nhớ ra mới uống 1 cốc, k bít con e có đủ chất k nữa hxhx
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ok ngay,nhà mình lên lịch đi,Samhh và Cún tính toán xem ngày nào hợp lý.Nhà thì cũng không rộng như Cún nói đâu ,nhưng chỉ ấm cúng thui
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nhà cháu thì cái j cũng tén dc chỉ tội bố nó bắt kiêng ko cho ăn thoai hự...sữa đều như chanh vắt mỗi ngày 1 cốc sáng sớm( hôm đi khám bsy bẩu thôi ngày 1 cốc ko uống nhiều rồi con vượt chỉ tiêu ko sinh thường dc ợ)mỗi tội mẹ cháu nóng chả uống dc sắt và canxi hic khổ hem biết có ảnh hưởng nhiều hem nữa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới. Chúc cả nhà vui vẻ nào.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hê nhô ngày mới! Chúc cả nhà ngày mới tốt nhành, tin vui tới tấp!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ... E là em hứa nghe theo lời bác ạ C sam ơi cho em 1 chân đi thăm chị anna nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cái ... câu ... này ... nà ... nần ... thứ ... ................. Đếm hoài nỏ hết ....