Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đây, hum nào rảnh chị qua em nhớ hihiMà em nhớ chị thui hem nhớ món nợ mí bùn huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay vào bếp chị mới được biết chuyện của Kều, chị cảm thấy chuyện của Kều không thể để im lặng thế này được. Chị đồng ý với bongcon là mình phải làm cho ra nhẽ. Cái Kều nó là người hiền lành, lại lần đầu tiên được các chị trên bếp cầm tay chỉ dẫn cho tập tành buôn bán, nếu như cứ để cho em hienlinh kia nói vậy (chị xin lỗi làm như vậy chính là bôi nhọ nhân phẩm và sỉ nhục người khác đấy) là không thể chấp nhận được. Bên nào đúng, bên nào sai giờ đã rõ vậy mà em í vẫn không có một lời xin lỗi cái Kều. Chị biết bạn Mẹ yêu Chou đứng lên bênh vực cho cái bạn hienlinh vì chắc trong thâm tâm bạn vẫn cho là bạn í đúng thôi, nhưng chị xin lỗi em nhé KIM CƯƠNG thì cũng là vật vô tri vô giác thôi, cái cần là tình người, là đối nhân xử thế em ạ. Em nên khuyên bạn hienlinh là tôn trọng người khác chính là tôn trọng mình và chị hy vọng là sau chuyện này mọi người sẽ không đánh mất những tình cảm và ấn tượng tốt đẹp đã giành cho nhau từ trước đến nay.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị vừa vào FB chúc sinh nhật cái Kin xong, cu chưa có tài khoản trên FB à? Cái Khét nó chúc sinh nhật em sớm nên chị cũng vào chúc theo nhé. À mà ngày mai cả nước Mỹ cùng ăn mừng sinh nhật em nhể.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ngàn lần xin nhỗi, hôm nay thúng mủng dần sàng nhiều nên quên lá thơm, chưa kể phi đến cty sớm làm tài liệu cho cuộc họp. đến quần áo cũng vơ vội đây, nhìn như con dở
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị vừa đến cq đọc email đầu ngày nhận được tin sét đánh ngang mông huhuu, trưa nay chị bị sếp triệu đi ăn vì tuần trước ngu ngu tự nhiên chứng kiến 1 vụ huynh đệ tương tàn trong phòng rồi comment vớ vẩn với sếp. Mà đau cái là sếp thì ăn chay, nên chị cũng phải bỏ lươn Nguyễn Quyền mà ăn chay, đời rất dở, chị thèm lươn, thèm chym bồ câu. Vì sếp hẹn 12h15' nên chị sẽ chạy trước ra lươn từ 11h30 ôm hôn chút chít em sui nhà chị, và ôm cái túi đỏa đỏa về dọa sếp chơi. Mocmam ơi, I am coming....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Oh chị Kún quên lá cụa em ah? Thôi ko sao nhá nhá, miễn đừng quên nấm là được! CHị Siu ới ời, ngàn lần xin lỗi chị vì giờ em mới đọc post bác nhắn nhủ bánh trái. Thôi, bác đến bảo ai chia cho vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khéo lại sừng sộ quay sang nhà kia cá nhân chị, ai bán cạnh tranh cứ việc cạnh tranh, duyên ai nấy hưởng, thêm là khách hàng mỗi ngừoi 1 khẩu vị, 1 sở thích, họ thích ai là việc của họ miễn sao mình cứ phục vụ đúng tâm tư ý nguyện của mình thật tốt đã. Chị chả thấy phải thù hằn gì mí mấy bạn như pizza vuông hay anh Lá bàng rơi, coi như đồng nghiệp ấy, cuộc đời mà cứ phải đi cạnh khóe, tị nạnh mí ngừoi khác là khổ sở vô cùng, chính mình giết mình đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ấy chết, pahri hối hả in bảng ếch theo ngay em order dôi ra đến 2 cưn phòng hậu họa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng SN Kin thôi, còn bongcon để giành ngày mai Chúc Kin cầu được ước thấy nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Không chị cũng biết là em nó không có ý gì xấu, nó cũng chỉ vì tình chị em thôi nhưng chị thấy thương cho cái Kều quá, nó bị xúc phạm danh dự như thế mà nó cũng không biết nói thế nào. Chị chỉ muốn là phải làm rõ sự việc để lấy lại danh dự cho nó chứ đừng vì ai đó mà để sự việc này chìm xuống thôi mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm qua em đã PM cho Keu để xin lỗi, không biết Keu đã đọc được chưa nhưng hôm qua em bùn ngủ quá nên không post nốt bài ở bên này được. Em đã sai vì trong lúc giận mất khôn nói những lời hơi quá làm ảnh hưởng đến danh dự của Keu, em xin nhận lỗi và công khai xin lỗi bạn Keu ở đây! Mong chị Kún và các chị trong Bếp thông cảm và bỏ qua cho em. Tính em nóng tính, lại đã không dưới 1 lần phải chịu ấm ức vì gọi cho khách để giao hàng thì khách đã nhận được hàng trước đó nên lần này khi xảy ra trường hợp tương tự em đã không giữ được bình tĩnh. Em cũng chỉ chia sẻ chuyện này ở bên nhà rồng rắn chứ không phải "đi khắp nơi bêu xấu" như chị nào đó nói và hôm qua em đã nói rõ với mọi người bên đó, gỡ các bài của em đi và nhờ mọi người gỡ các bài quote xuống. Những lời em nói là do trong lúc nóng giận không giữ được bình tĩnh, chứ hoàn toàn không phải nhân cơ hội để mượn gió bẻ măng. Bởi vì sao chắc các chị cũng thấy, Keu có các chị bên này và lượng khách hàng riêng, em cũng thế! Em không dại gì đi hạ thấp người khác chỉ để thêm một vài người khách. Tóm lại, em có lỗi nên em xin nhận lỗi và từ giờ sẽ cố gắng bình tĩnh tìm hiểu rõ câu chuyện trước khi nói. Nếu các chị và Keu chấp nhận lời xin lỗi của em, thì em mong các chị gỡ những bài trao đổi về sự việc này bên top nhà em xuống. Còn nếu mọi người không chấp nhận và vẫn muốn đối chất thì em cũng mong mọi người chuyển những bài đó sang topic bên mục đối chất, em sẽ tham gia đc nếu Mod yêu cầu. Nếu cần, em cũng sẽ xin lỗi Keu bên topic của Keu nữa!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm qua em dọn nhà mới nhớ ra em đang cầm cái máy làm kem của Lì thanh lí cho Dờ Ly,Dờ Ly hôm nay có ọp k để em mang đi,om em lâu quá,em nhớ là đã loa lên bếp rồi,nhưng chị đi ọp kiểu cắc bụp nên chẳng biết để mà mang đi.