Thế ra hội tự tổ chức à , tôi tưởng theo chương trình của WTT, mà bên box đó tôi k có tham gia bao giờ , hi hi, hôm nào hội họp nữa bà kéo mẹ con tôi đi cùng nhá !
Chủ nhật tới tôi có gian hàng ở HC nhé, các bà cho các con ra thì ghé ủng hộ nhà tôi món Thịt bò khô đặc biệt, gian hàng số 7B nhé. Thanks cả nhà trước.[/QUOTE] bà yên tâm đi gì chứ món thịt bò khô là món của cả nhà tôi đấy hôm đấy giảm 50% nhé he he
cám ơn bà nhé, tôi cũng uể oải lắm rồi nhưng cũng phải cố gắng thôi vì nhà tôi chỉ có chồng tôi và cô em nhưng có ý lại đi học xa vì thế nhà chỉ có 3 mẹ con nên mỗi ng cố 1 tí thế chủ nhật này bà có đăng ký bán hàng trong hội ko ?
Tôi cũng chưa chắc chắn lắm vì còn phụ thuộc ox có đưa được mấy mẹ con đi không vì tôi đang làm thương binh (sáng hôm qua vừa bị bỏng bô xe máy, hu hu) All: khoe cả nhà thêm ảnh người mẫu Bống ở Halong ah: và em Na nẫu này nữa.
Mẹ B&N: Bống nhà bà tóc ngắn nhìn xinh nhỉ? bạn Bông cũng xuống tóc rồi, cắt tém giống hệt mẹ luôn. Nhìn mặt lại càng tròn xoe hơn.
Ơ, thế Bông cũng xuống tóc rồi hả? hôm nào cho xem ảnh cái nào. He he, nhà này vẫn chưa đi ngủ ah? Tôi bị bỏng cũng không nặng lắm vì sơ cứu nước lạnh kịp thời nhưng vẫn bị phồng một chút nên sợ loanh quanh ra chỗ đông người mà bị va vào chỗ chân đau ấy thì chết. Thôi tôi phải out đây không có giai đang dọa rút ổ mạng ra rồi.
Hé hé, mụ này sợ zai thía, mồm thì kêu là out đây mà đèn vưỡn sáng. Mai cứ ra HC đi, ko sợ bị anh nào đụng vào chưn đau đâu ná, hẹn gặp cả nhà ngoài ý.
Uh, hồi ở nhà trẻ, ngủ trưa dậy các cô còn buộc tóc cho chứ vào lớp 1 ngủ trưa dậy có ai chải đầu buộc tóc cho đâu, tóc Bông lại xoăn nên trông rối lắm. Cứ cắt ngắn đã vài tuổi nữa biết tự buộc tóc gọn gàng thì lại cho nuôi tóc dài, chứ tóc Bông để dài xoăn lọn đuôi đẹp lắm.
Bà này giống nhà tôi, tôi cũng xuống tóc cho con gái, hoc bán trú lớp 1 cũng chẳng ai buộc tóc cho đâu nên cắt ngắn cho nó tiện, con đi học bán trú. con thì kêu vui vẻ, mẹ thì thấy cứ như đi bộ đội, con học CVA mà, ăn ngủ, học buổi chiều ko ở trong trg, phải bán trú bên ngoài, con đi học đc 1/2 tháng mà da đỏ au kiểu này thành bánh mật chứ ko là bánh dầy như trc rồi, mà lúc trc nó cũng đi học thời gian như bây giờ có khi còn muộn hơn mà sao ko bị đen mà bây giờ lại bị nhỉ, khó hiểu quá
Hnay đi hội chợ mà k tìm đc các mẹ bán thịt bò khô, vì cái tội đi muộn và k lưu số đt nữa.Ox cứ bảo tìm đi, nhưng toét mắt có thấy đâu. Hic
He he he, thía mà ko bit đường vào mạng tìm à, cái bà này phải phạt thôi, ko ra được chỗ tôi làm tôi chờ đến 5h hơn mới vìa kìa.
Hôm qua mình cho con ra viện bảo tàng DT học chơi chứ ko ra đc hội chợ, thế cho nên ko nếm thử đc bò khô của mẹ HA rùi, tiếc quá!:tonqe: Thôi đành hẹn đến hội chợ sắp tới vậy!:yawinkle:
He he, tôi đi với xã, cứ đi lòng vòng, có biết gì đâu. Rồi tôi sẽ ủng hộ bà nhiệt tình luôn. Bà chờ nhé.