Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em chúc mừng sinh nhật chị Kin và chị Bongcon, chúc hai chị sớm đón được bé Rắn như ước nguyện nhé ... Chúc nhà mình luôn đoàn kết và ấm áp ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đầu giờ chiều nay tớ phải họp giao ban đầu tháng rồi, nên cũng không đi off được cùng mọi người, thôi để đợt sau vậy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cảm ơn em, thôi đế đây tất cả mọi ngừoi nên dừng để sự việc ko đi quá xa và ko làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng ta. Sau post này của em, phiền mọi ngừoi ko ai quất lại, ko ai nhắc gì đến việc này nữa nhé! Đôi dòng ngắn cùng Hienlinh, chúng chị cũng buôn thúng bán bưng, cũng đặt mình vào vị trí của e thôi nên rất thông cảm. Lí do chị ko muốn Kều nó lên tiếng vì nó cũng đang giận, bực mình, suy nghĩ ko thấu đáo, lời nói tung ra cũng sẽ khó nghe lắm.Ít ra bên này còn sửa và xóa bài được nên xí xóa, hi vọng lần sau mình ko vấp phải nhau trên đường đời theo kiểu bực dọc thế này nữa e nhé. Chúc e đắt hàng. Haizza...big job, giờ đi gỡ bài đây mà váy đang toạc, vừa gỡ vừa khâu váy cho kịp họp lúc 9h30, mong là ko họp đến trưa ko là bỏ mẹ..ọp ẹp đến đít
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị QQ ơi e bắt đền chị đấy vì vụ sốt bùn bò Huế của chị mà em ngày ngày bị chị Nga truy nã đấy nhé (
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khổ nhắm, váy xẻ trước mà sáng nay dạng háng để kẹp thúng mủng dần sàng, xế là toạc...nghe tiếng roẹtttttttttttttt mà lạnh gáy quá, chỉ lo các cụ sếp già nghi mình chào mời
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Moonly phải tranh thủ hôm không có chị Good mà đi ọp với bọn em nhé, thế chị mới quen được, chứ không thì lại nói chuyện với chị Good hết cả buổi thì nói làm gì, hôm nay cho em ngồi cạnh chị, em không ăn gì đâu nên em nói cho chị không kịp ăn nữa thì thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bminh..he he..chị in được ếch theo mua nấm rồi nhá. may cho Lai ần Cu, chị order dư dư thêm 1,2 cưn nên mày có phần ah, vụ bánh pie hôm nay lại ko kịp cho mọi ngừoi nếm rồi, bánh ra buổi chiều...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng hai em Kin và Bống. Chúc các em sớm đạt được nhiều ước mơ nhé(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị đi ọp à? e đặt sẵn 15 ngừoi ngồi cửa, menu: chim quay miến xào nộm rang muối chả om nhỏ tạm thế nhá...điên mề con mẹ chủ quán, e gọi máy di động, nhắn tin mà ko nghe, sáng nay e hành tiếp thì nó nghe máy: ạ nhộ.. còn bán hàng ko chị? dạ iem cóa máy điện thoại làm cảnh à? gọi 2 ngày nay ko thèm nghe là sao? hí hí..e quên ko để ý uh có 15 cuộc mí chục cái tin thôi nên quên là phải hí hí đặt bàn cho 25 ngừoi hôm nay có quên ko? dạ e có bán hàng mà chị, mong chị bỏ qua thế cho cái bàn ngồi vỉa hè đi, điện thoại lần sau ném mẹ đi nhá, gọi ko thèm nghe...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 em không muốn cm trong top của chị vì em thấy em ko cần nói gì hay xác nhận gì với chị mà em định khi nào đối chất mới nói!em rất bực khi chưa rõ sự việc thế nào chị đã quy chụp và nói em như thế nhưng chị cũng chỉ nói sau lưng em chứ cũng ko nói trực tiếp với em !tự nhiên em thành người nổi tiếng vì đi tranh giành khách của chị!em nói thật là em có khách hàng của em mà em cũng không rảnh mà đi rình rập top của người khác để cướp OD của người ta như thế,còn em buôn bán như thế nào thì em biết và khách hàng của em biết !chị lớn tuổi hơn em ,tham gia buôn bán trên này cũng lâu hơn em nên em mong chị lần sau nói gì cũng nên xem xét kỹ và có bằng chứng cụ thể thì hãy nói người khác!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thôi thế em cứ chờ tuần sau bao giờ có hàng thì em báo chị ấy chứ ko chị ấy lại nã em từ hôm nay thì em tèo :d
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hí hí. May quá. Cái vụ bánh pie hôm qua em chả thấy đc ảnh mà chị chả nói tên nhưng em cũng mường tượng ra chắc cái bánh này mỗi tội ko nhớ tên. Nếu bánh này thì em thích ạ. HIhi. Hôm nào có hàng phải order thoai :d
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mấy bạn tuổi rồng là hay có maú điên trong người lắm nhất là khi bị tiếng oan. Hihis. thôi bà có tức thì bà tức qua bữa off nhé , tức là ko ăn được đâu để tôi ăn hộ phần bà. Hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi có cái váy bu gà, hôm nào lỡ mặc váy ngắn quá thì kéo mẹ nó lên thật cao, xong mặc cái bu gà vào đi tung tăng khắp nơi, dạng tứ tung chả đứa nào nhòm nổi ). Đến nơi gửi xe xong ta lại kéo váy ngắn xuống, cất bu gà đi, lại rõ là chếch chi )