Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hic hic chị vừa đi QN vìa, nghe e kể cứ ngỡ chị đi nhầm chỗ. hự hự ăn ở Trà cổ thì hải sản chỉ có tôm và ghẹ. Đêm mún đi ăn thì cũng chả có rì, lang thang uống đc nhõn quả dừa roài về. Về Móng cái thì đc ăn bề bề [nhưng hơi bé nên kỳ cạch ăn mất thời gian lắm, bóc mãi mới đc 1 con]. Ngon nhứt là qua Hạ Long ăn sò với ăn tôm thoai. Ghẹ mua thì 400k/cưn 3 con. Túm lại là phải người ở đó đi chợ mua mới rẻ và ngon thôi nhỉ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! oái chệ ơi! chệ mà đếm được thì chúng e làm seo được ọp nữa ợ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E đi ĐN ăn phè phỡn toàn hải sản, rẻ ơi là rẻ Mua 1 con cá chìa vôi nửa cân là 45K sau đó về nướng, cá chìa vôi ngọt cực, ăn lại thơm nữa Ghẹ thì đi chợ mua có 100k 1 kg, ăn bét nhè chè đỗ đen Nói chung ở ĐN gì cũng rẻ mà dân ở đó lại thật thà, k chém khách du lịch
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cả nhà mình ơi, ko biết có phải do thời tiết không mà hôm qua e thì đau đầu còn ox e thì đau người, dấu hiệu như sắp cảm cúm ấy, sắp đến ngày quan trọng rùi Nhà mình có ai biết cách điều trị vấn đề này mà k phải dùng thuốc ko ạ, giúp e với.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Khổ thân chị iu, sao tự yên lại bị ho thế ạ, em thấy các mje trên này có nhiều mẹo lắm chị thử áp dụng xem. EM đây ngồi rỗi ăn bám chồng từ hồi cưới tới giờ đây ạ, có chán k chứ nị, hix hix
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ôi được bác đích thân xuống nhà em thì còn rì bằng ạ. em cũng thèm cái không khí ọp ẹp của các mẹ lắm ý, thế hum nào các chị tụ tập nàh em ọp hải sản nhớ, hí hí. Từ hà nội xuống Quảng Ninh xe đi nườm nượp ý mà, các sư tỷ kết hợp đi Bãi Cháy, Tuần Châu luôn cũng được, hé hé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lội lội lội sông em em đi tìm, đi tìm, tình bằng có cái nhà Rồng, phù phù, lội mãi thì cũng xong! Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ, sáng nay em chén 2 trứng vịt lộn, xong thèm bún ngan lại làm 1 bát, tí em chiêu bằng 1 quả dừa đây, hự hự, kiểu này có khi tuần lên 1kg quá, bố mẹ em với chồng em thấy em ăn cũng choáng rồi!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hô hô, đêm qua em kể xong cho các chị mặc dù đã ăn 3 con cua tự yên lại thèm đủ thứ, bụng đói cồn cào k sao mà ngủ được, em nghe chị SAmh bảo 3 tháng đầu ăn ít hải sản thui ạ, hix, thế mà chiều nay chồng em bảo nhất định phải mua cua bể, hức, làm thế lào bi giờ ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ô thế bác nhầm ạ, em k biết đâu, em cứ lăn ra đây ăn vạ đây nè, hức hức
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ô thế ạ, em được cái ngại lội mừ, hí hí, xế thì em k xí chỗ nữa vậy, he he, ngại quá đi mất
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thì phải vào chợ mà chị, chị đi chợ của khách du lịch nên bị đắt nà đúng roài, hí hí. Dọc đường khu du lịch bãi cháy có rất nhiều quán hải sản đủ loại mà chị, ghẹ thì chỉ 200k/1kg thui ạ, hí hí
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị thử mua cam về vắt nước uống thật lực vào và sáng nuốt tỏi tươi trước đi xem sao ạ, em là bay h em sợ đến già cái vụ ốm, thấy có dấu hiệu là em phải tỉn tỏi ngay, em k bao h ra mưa dù chỉ vài giọt ý, lần trước mới có bé ốm sốt đùng đùng bây h nghĩ đến em còn hãi ý, chỉ mong ocn yêu k sao thui. Chúc anh chị mạnh khỏe để còn sản xuất em bé nhé hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đang mong ăn được như sư tỷ đây ạ, chị cố ăn nhìu nhìu nữa vào cho cháu em khỏe nhá, cao to đẹp giai, hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tháng này nhà em bị chậm quá cả nhà ơi huhu chậm 3 ngày rùi, nhg thử thì vẫn 1v nét căng ... Kiểu này lại do thuốc thang hay cái gì làm chậm chu kỳ của em rùi Chỉ mong em qkd đến nhanh nhanh cho em nhờ, kẻo toàn ăn dưa bở chán lắm, em k thích măm dưa bở đâu huhuuh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ăn hải sản ko béo đâu bác ơi, bác vô tư (nốt lần này) đê ợ Hí hí, hí hí hí hí hí.... Ọp đê cả làng ui Choáng thật, giỏi quá gái ợ Tiếp tục phát huy ná ^^ @Cả nhà: Ngày mới vui vẻ, hôm nay mát mẻ, các mẹ tươi vui ná
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Biết đâu em ý lại biến luôn 9T10N thì seo... Hí hí hí... Biết đâu biết đâu....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn e nhé, tháng trước cũng đã hơi ốm vào ngày đó rùi nên tháng này thấy 2vc đều mệt nên lo quá. Chiều chị về mua ít cam uống xem sao vậy, chắc do thời tiết mưa nắng thất thường nữa hic. PS: Sờ bụng e lấy may nhé hihi, chúc 2mẹ con khỏe mạnh, bé con phát triển thật tốt nha (u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi khổ thân Cún thế, đi chơi bị ốm về lại còn gặp bao nhiêu chuyện thế nữa, cũng hay là toàn chuyện bực mình chút thôi chứ ko ảnh hưởng nghiêm trọng nhể...bị hụt mất mực Thiên Cầm, nuốt nc bọt ừng ực đây... Trời ơi đúng là có chuyện này em cũng muốn chia sẻ với cả nhà, em cũng mua 1 lần sò huyết của chị LanChi nhưng cũng thất vọng lắm, lúc đó chỉ dám pm riêng cho chị í thôi. Em mua sò 120k/kg thế mà về ăn toàn con chết, mùi nồng nặc ko thể ăn đc đành bỏ đi (trong khi chợ e mua 70k thôi ăn chưa bị sao cả), đáng buồn quá thôi. Được như em là sướng nhất về khoản ăn hải sản nhỉ, rất sẵn mà lại rẻ hơn trên này bao nhiêu. Thế e cố gắng ăn nhiều vào nha .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thuốc .........súng làm chậm chu kỳ 9 tháng 10 ngày đê cả nhà ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hê chị sướng nhể, HL nhảy tưng tưng cho coi...nhiều khi muốn đi ăn hàng cho gọn nhẹ lại ko phải làm nhưng ngẫm đi ngẫm lại mua về ăn nhà vẫn đảm bảo hơn chị nhỉ. Hi may mà sự việc đc làm sáng tỏ mẹ Chúm nhỉ, nếu ko thì đáng thất vọng quá...chúc gian sữa mẹ Chúm càng ngày càng đắt hàng nha.