Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vì chị cũng chưa biết quy chế hoạt động của Bếp mình, nếu bảo chị có lòng thăm hỏi ai thì đúng là chẳng biết ai mà thăm hỏi. Thôi thì, Bếp mình từ trước thế nào giờ vẫn áp dụng như thế, cũng chẳng ai có ý kiến gì, mà vẫn rất tuyên dương những người lập ra Bếp. Để một thời gian nữa, chắc chị cũng sẽ tự biết mình cần phải làm những gì và những ai mình cần phải thăm hỏi. Việc nộp quỹ cũng một phần để những mem mới như chị cảm thấy tự tin khi tham gia off và thăm hỏi mọi người trong Bếp.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị chị, cụ tỉ cái vụ trường Ams c cần cái gì ah đề thi này, bộ đề này, gì nữa ah. thằng ku kia học ở trung tâm Học mãi chị ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihi, chúc mừng sinh nhựt c Bống mí c Kin nhá. chúc 2 chị năm nay săn được rắn nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sáng nay e gặp thật nhiều chuyện vui. Đi bể bơi được gặp một đôi tình nhân trie trẻ cứ nhìn vào mắt nhau âu yếm, cầm tay nhau e dè nhưng đầy tình tứ. Rồi cô gái không biết bơi cô gái ôm tình nhân một cách đầy nũng niu....Eo ơi, em nhìn mà vừa thấy đáng yêu vừa GATO quá thể.Các bạn ấy làm e hồi tưởng lại những phút giây hồi hộp, hạnh phúc đến nghẹn ngào của mối tình đầu. Khi ở bên cạnh người yêu, " trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn " như thể hạnh phúc ngọt ngào này sẽ kéo dài mãi mãi...... Trên đường về em lại có may mắn được gặp những sinh viên tình nguyện đi làm nhiệm vụ cho kì thi ĐH ngày mai. Ôi giữa cái nóng, cái nắng và biết bao con mắt nhìn, các em vẫn cười vang, nắm tay nhau hát lên những bài ca của tuổi trẻ. Đó quả là những ngày tháng vui tươi, hạnh phúc, là những khoảnh khắc đẹp của cuộc đời....THật may mắn khi thỉnh thoảng le ại được hồi tưởng và sống lại với những phút giây tuổi trẻ sôi nổi , đầy ước mơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em mượn đất của nhà mình tí nhé! To Keu: Như chị đã ở bài trước, những lời chị nói hôm qua là do nóng giận và mất bình tĩnh. Chị không muốn gây tiếng xấu cho ai nhưng chị bị cái bệnh cả giận mất khôn, lúc nào tức lên là phải xả hết ra nhưng sau đó lại quên ngay. Bình thường nếu chỉ là lời nói với người này người kia thì hậu quả cũng không đến nỗi nghiêm trọng nhưng lần này lại là "giấy trắng mực đen" nên lỗi của chị to quá rồi! Nếu chị chịu khó hỏi kỹ khách hàng hơn, hoặc PM riêng cho em ngay lúc sự việc xảy ra thì mọi chuyện đã không bị đẩy quá xa như thế! Chị chân thành xin lỗi em và mong em bỏ qua cho chị. Chị sẽ rút kinh nghiệm tìm hiểu thấu đáo mọi chuyện trước khi kết luận một điều gì. Cảm ơn em. P/s: Tự dưng chị cũng "nổi tiếng" kém gì em, trước giờ có ai bên Bếp mình biết chị đâu, giờ mọi người biết hết còn gì! Thôi xí xóa bỏ qua cho nhau nhé! Hơi bị buồn là chị lại được Bếp biết đến bằng 1 vụ xì-căng-đan chứ không phải 1 điều gì đó tốt lành hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E mới lội đến đây phải ngoi lên ngay ko tý nữa lại quên. Em là BV Care (chắc giống Chip &QQ). Em claim 3 lần (chuẩn bị gửi lần 4) thì nhận tiền 2 lần rồi. Lần 1 gần 1,2M. Lần 2 hơn 900K (thực chất 2 cái này là tiền khám và thuốc xét nghiệm ở HN 1 lần cho thằng ôn con nhà em đấy). Em hỏi Minh Tôm nên xin tách ra làm 2 hóa đơn, rồi gửi kèm các KQ xét nghiệm, đơn thuốc cùng cái mẫu đề nghị để claim BH ý. Nhà em bệnh trẻ con nên chắc là claim được hết .
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi, cái váy chống nắng này mua ở đâu có nhiều mẫu đẹp và thời trang? Chỉ cho em mua bu gà mới.....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái bàn kà nhà em hình như có vấn đề,vừa cắm xong đã thấy mùi hơi nóng phát ra,bình thường khi để nóng lâu thật là lâu mới thấy,hic,em k để ý nên " đi" mất 1 cái áo với 1 cái váy rồi,ghét nhất chất voan nên k làm giẻ lau nhà được,đành cắt nhỏ ra may cho em Bim,em Giôn cái áo mặc khi trời lạnh vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @c.Ong: em chuyển tiền từ hôm qua chị check lại hộ em nhé @Kêu: Đi buôn cũng có lúc này lúc kia, bỏ qua và vui vẻ lên nhé. Táo và tôm của chị gửi Lucky cho chị nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà, em có mẫu quần Zara mới, ai lấy thì đặt trước với em giá tình thương mến thương đầu số 2 ( giá bán tại web là 60$)
Kún: nói chính xác không phải chị đi ọp hôm nay mà chị đi lấy nấm với hóng hớt một tý, xong rồi chị lấy nấm và chuồn chuồn chứ chị đang hô GIẢM CÂN giống chị Cáo mà lị, la cà ở đấy lâu lại kéo nhau đi ăn chè nữa thì hỏng cả Hôm nào chị HA với chị Sư Tử xuất hiện thì chị mới đi đến chỗ ọp để ăn. À mà hôm nay chị có nhu cầu gửi Ong 740k, không biết có ai ở gần Ong không cho chị gửi với?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi rồi, có 1 thằng nó liên quan đến vụ bên nhà Nhật Hàn, nó lại ở trong hội phượt cũ của em, thế là em bị nghi làm nội gián cho hội lừa đảo ở bên kia rồi, huhu , mịe, em mà biết nó dính vào vụ này, em mách chồng em chửi cho nó một trận, đời em ghét nhất bọn lừa đảo.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E vừa đi sĩ tử nhà iem đi nhận phòng thi vìa. Nhận đc nhiều lời chúc nên E rất nà thướng. E cám ơn mọi người nhiều ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay em ko đi off được rồi. Em cầm vé hòa nhạc của bạn Cơm nắm, bác Ngọc ơi, bác qua vp em lấy được ko?