Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Yên tâm đi cưng, 3M đầu chị chả ăn dc gì, giảm 2kg nè, giờ thì lấy lại bản lĩnh như thế đoá, cố lên cố lên, em ăn ít cua bể thôi, cũng bổ nhưng nhiều đạm và hơi lạnh, 3M đầu sợ khó tiêu em ạ, hức , các chị dưới này chả có đủ xiền mà ăn cua bể đây, xèm thế
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ước gì đc như c nói hihi Nhg mà em thử đến cả chục que rùi, que nào cũng 1v rõ nét huhu Nên khỏi mong chờ gì c ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị ơi có ai bị ho mọc tóc k? Ho mọc tóc thì có bị đau họng k ạ? Em hqua thì đau nuốt nước miếng cũng đau nhưng đến đêm k đau nữa, giờ thì rát thôi vì ho nhìu quá mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hehe, em thấy các mẹ nhà mình phản ánh dữ dội nick Lan_chi nên iem cũng toà moà xem nicks đó như nào, hoá ra là nick đã từng vào nhà mình dạo chơi ... Thấy topic của mẹ đó được nhiều comt phải hồi tốt lắm cơ mà nhỉ ? Hay là bây giờ chất lượng phục vụ giảm sút rồi .... Cả sáng nay em vào đọc box Đối chất thấy nhiều topic đọc đau đầu quá, mới tập toẹ mua hàng qua mạng mà giờ chả biết có nên tiếp tục mua onl nữa không nè ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em bán hàng qua mạng đây. Nhưng mua hàng cũng nhiều - và gặp quả đắng cũng nhiều. Đang lội ngược dòng nhà mình thì gặp quả comment của bác Doanh phản hồi vụ mua Cua. Em cũng ý kiến tí là hồi hội chợ vừa rồi ở trường Chu Văn An ấy. Em cho con bé đi chơi, 2 mẹ con ăn cháo hàu (cũng của nhà Lanchi) - xời ơi, em chả nhớ bát cháo giá bao nhiêu nhưng nói thật em ấn tượng là bát cháo ăn chỉ muốn đổ đi mà với cái giá đó thì quá đắt (ko nhớ cụ thể là 30 hay 40k/bát ý ạ). Ăn vị tanh tanh, mặn mặn, mà cảm giác như có mùi ấy. Em tởn luôn, 2 mẹ con bỏ nguyên bát cháo, đứng dậy đi thẳng. Haizzz, mấy lần cũng vào topic nhà đó cân nhắc nhưng may mắn là em chưa order gì vì cứ định đặt hàng là lại nhớ quả bát cháo nên lại thôi. Giờ thấy các bác phản hồi nên em lại thấy mừng vì chưa dính phát nào. Cơ mà, em có tí thắc mắc ko biết các mẹ có thấy giống em ko? Vì em thấy những topic trong mục thực phẩm ấy ạ, giá toàn đắt hơn ngoài chợ em mua. Rất nhiều ý. Ví dụ, thịt lợn ở trên này bán toàn hơn 100k/kg, trong khi ra chợ nhà em, cũng lợn đen mà giá rẻ hơn hẳn tới 1/3 ấy. Hoa quả cũng thế.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm nay e lội mới thấy comment này, e cũng mua 1kg hàu thịt và cảm nhận giống y như chị. E chia thành mấy túi định bụng để nấu dần, bữa đầu tiên e nấu canh chua, khi rửa đã thấy sao nó tanh kinh khủng thế, e nấu dưới tầng 1 mà ox e trên tầng 2 cũng kêu ầm, ăn ko ngon tí nào hết á. Bữa thứ 2 e cố đấm là phi hành tỏi xào qua rùi chiên với trứng vậy mà ko át đc mùi, tanh e ko thể ăn nổi. Ox e cố gắng ăn 1tí rùi bảo e bỏ đi, có lẽ e cũng bỏ luôn mấy túi đang còn trên ngăn đá cho đỡ tanh tủ lạnh. Ah, ngoài ra còn món tôm sắt bóc nõn nữa ạ, e thấy thực sự nó ko đc tươi, mở ra đã có mùi. E tưởng mua loại đó thì rẻ hóa ra lại đắt, thui từ mai cứ ra chợ mua tôm còn đang bơi là ngon nhất. Tiếc tiền quá cả nhà ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế này là chị BBT chiều bác Doanh đầu tiên này, bác ơi mau vào đăng ký lại đi ạ Keke cứ bình tĩnh đi em, chuyện đâu còn có đó, chờ nốt em để off đó nha, hi vọng hi vọng nào. Chị đang định hỏi em vụ ăn hải sản ở ĐN thì ăn đâu là ok nhất em, về giá cả chất lượng...? chỉ giáo chị vài chiêu với.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Zenda sắp đi ĐN à,đã đặt vé máy bay chưa?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E cũng k rõ, vì em có bạn ở trong đó, nên đi ăn ở đâu thì nó toàn dẫn đi, với cả là bọn em toàn mua về nhà măm, ăn ở hàng thì nó vào tận nơi chọn con nào ngon thì bảo ngta làm... Cửa hàng ngon thì em k bít, em mà đi 1 mình thì cứ tiện chỗ nào em măm chỗ đó thui
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! THÈM ĂN HẢI SẢN quá cả nhà ơi? Hôm nào ọp, bác cháu chị em nhà ta mua hải sản ọp đê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chiện.... chiên gia chém bão mừ khà khà... Ảnh tui chụp ở Hồ Hoàn Kiếm chứ đâu.. tự sướng hé hé!!! dưng bi giừ còn đâu hức hức. Cũng đang hồi tưởng lại ngày đó đơi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tặng cho cô 1c que thử nhá! Biết đâu, tháng này cả nhà được ọp tưng bừng ý chớ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! huhu thế chắc hôm ý e ở nhà ( nghe các c kể vụ mua hải sản mà sợ quá, may e k thik nên chả mua bao h, chồng e thì toàn mua ngoài chợ, còn đồ ăn trên này thì e thấy đúng là giá đắt hơn ở ngoài thật, e chỉ cái gì ở ngoài k biết mua ở đâu thì mới mua onl của các mẹ trên này thôi c Hienlinh ơi sữa tươi nhà c có làm đc sữa chua k? c thử chưa ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị vào Đà nẵng nếu có gì e bảo bạn e nhà nó sống trong đó giúp nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e thấy ở ĐN mọi ng khen quán Bà Thôi lắm c ạ, gia đình e cũng ăn ở đấy, giá cả Ok mà ngon lắm, e k ăn hải sản nhưng mọi ng khen, còn lẩu ở đó thì cực ngon nhá :x e k nhớ địa chỉ nhưng nổi tiếng lám, c nói taxi là ng chở đi ngay
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ố sao cô bít??? Đúng là đi ăn về xong anh chàng nhảy múa loạn xạ, chòi chỗ này chỗ kia yêu lắm, bố cháu thấy cũng phải sướng, cứ gọi là đặt tay lên chạm vào em ý liên tục hehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Quán bà Thôi của em haelee đây ... http://www.vnnavi.com/restaurants/bathoi/ Lư ý đọc phản hồi ở dưới nhé Chị chưa ăn ở quán này bao giờ nên cũng không có ý kiến gì nhưng đọc comt ở dưới mà ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! May mình cũng chỉ ngó chứ chưa thấy tin để mua hải sản trên này bao giờ, có lần mua kim chi, thịt đà điểu thịt bò thì đều ok cả, may thía, Hải sản nhà mình thích ăn thì ra Thể giao ý ạ, giá hợp lý, tươi ngon, có nhiều đồ, nhà em toàn mua ở đó, sò huyết ngon mà cũng chỉ 70 hay 80k/kg thôi ý, có cả cá kèo, gia vị kèm theo cũng đủ, mà bên cạnh có nhà chuyên tẩm ướp và nướng cá thuê, hê hê, kiểu cá tầm, cá lăng... ý, mình mua rồi ngta làm tẩm ướp nướng tại trận làm chả cá ăn bún, còn đầu đuôi xương xẩu mang về làm lẩu, ực ực, năm ngoái sn bố mẹ em bọn em ra mua về, đâu 500-600 gì mà ăn no nê ngon lành (vì cá ý ngta bán cả con, ko có con nào nhỏ hơn) Hôm trước em mua cua yếm đào, ko to lắm nhưng cực chắc ngọt, nhiều thịt nhiều gạch, 350k/kg thì phải ạ, ăn thích lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà em ăn Hải sản thì toàn gửi từ trong kia ra vì đc cái nhờ tàu cũng dễ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em sợ là vì từ trước tới giờ em k ăn được, bây h em cũng chả nghén ngẩm gì chị iu ạ, sợ 3m sau mà vẫn ăn uống như trước đây thì khổ thưn bé nhà em. Hí hí, cua tôm cá thì dưới em xả láng,, cơ mà bây h bmc em đi vắng ch em mới bảo mua thôi chứ bmc em ở nhà các cụ tiết kiệm lắm, chả mấy khi ăn hải sản đâu ạ, hi hi. Chúc mẹ con chị bình an mạnh khoẻ, cán đích an toàn nha, em đang thích có cô con gái để làm thông gia mí nhà chị đây, hí hí