Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kin ơi chúc mừng sinh nhật Kin nhé, chúc em năm nay có tin vui, và càng ngày càng xùy tin.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Tubim vác đi hộ chị nhé. Ái chà, hôm nay chị đáng nhịn đói đi ọp lắm, chửa tính xu sứt ăn uống nào mà đã tốn tiền triệu roài hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHúc mừng Sinh nhật bạn KIn, chúc Kin tóc đỏ lúc nào cũng trẻ và xinh...Tin vui rồng rắn sẽ đến sớm nhé BOngcon thì mai tao mới chúc nhá...cứ chờ đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khớ khớ, thế mà cũng phải si nghĩ. Tôi làm gì mà sành điệu hàng hiệu được như em Sô cơ chứ meemnhim: em ơi, đã gọi là váy chống nắng thì ứ có cái nào được coi là thời trang đâu, chỉ chọn cái hoa văn đừng nổi bật chóe lọe là được. AQ là đi đường xấu thì cũng ko ai biết mình là ai, còn đến nơi thì đẹp mọi người đều biết mình là ai cả Vụ BH: Em lần nào cũng claim được, toàn bệnh trẻ con ý mà. Nhưng em đang định đi làm răng (chữa tủy răng sâu + chụp răng sứ) , cái này có claim được không chị Gút ơi ? Em nghi cái chụp răng không được thanh toán nhắm.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chả biết chuyện gì nhưng mà trên mạng nhiều khi giời ơi đất hỡi nhể, thế bây giờ Minh Tôm phải làm như nào? chị nhớ ngày xưa chị tham gia cái vụ truy tìm nhà Đinh Vân, xong có một thằng cu Ngọc khác là bs bên BV BM bị chúng nó nghi mãi hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Limi ơi, cái này chất có nhàu lắm không ạ ? Em bi h lười nên luôn ưu tiên hàng non-iron. Nếu không nhàu lắm thì chị cho em đặt 1 cái màu mười giờ nhé, size L ạ.
Limi ơi hôm nay có quần luôn không, hay là phải mò đến cửa hàng để thử? Eo ơi sợ nhất là hôm nào mon men đến ọp ẹp, cứ hớn toàn tập gọi là khoảng ba ngày
Ðề: Bếp Kún tầng 10 em xin lỗi cả nhà hôm nay em chưa đủ người mua để gọi 1 thùng nho mà mai em cũng ko có nhà nên em xin khất nho sang tuần nhé
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Chị BSN ơi,dáng quần này đẹp chị nhỉ . E cũng đang hớn chờ đt của Keu rủ đây chị ơi.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đặt hú họa thế thôi (dự là nó có nhiều màu vì năm nay đang mốt quần lắm màu), chờ chị Limi vào confirm màu sắc ạ. Trị viêm lợi thì chỉ được mấy trăm k là cùng, em chụp răng sứ những 1 trẹo 1 cái, mờ em tính sơ sơ phải chụp những 5 cái cơ chị ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Suýt tí nữa em lại thành đổ dầu vào lửa :lol: Hihi, 1 mặt hàng đâu phải chỉ có 1 ng bán đâu. Em thích câu duyên ai nấy hưởng của bác . Em chưa ăn pizza nhà pizzavuong bao giờ nhưng thấy cậu bé ý có chí tiến thủ lắm nên rất quý (dù chưa gặp mặt bao giờ) còn Lá bàng rơi thì em ứ biết, hình như phong phanh bác ý mở lớp dạy làm bánh thì phải. Hàng nhà bác thì em đc thưởng thức đế bánh và sốt thôi rùi, các mặt hàng khác thì ko biết, sau này em mà biết có khi thành "nghiền" bác Kún mất nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nguyễn Quyền Kin ạ, nó là phố nhỏ nhỏ sau đít Nikko, nối từ Trần Bình Trọng ra Lê Duẩn.