Ðề: Bếp Kún tầng 10 Một đầu là Trần Bình Trọng, một đầu là Lê Duẩn em ơi. Cứ đi ra HỒ Thiền Quang chỗ Nhà văn hóa Thanh Niên là thấy mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cảm ơn mọi người chúc mừng sinh nhật em, từ sáng nhận nhiều lời chúc quá mà chưa vào cảm ơn từng bác được, em phải tạm đóng FB vì đúng hôm nay lại busy làm nhuận bút Hẹn gặp mọi người, hôm nay em sơ suất không đặt bánh c Pôn sớm, mọi người cho em khất đến lần sau các chị nhé
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 A ha chị cũng xem cái vụ này, có cụ còn bảo lúc giặt lúc phơi quần áo cũng làm theo kiểu hip hop nữa cơ, chắc là tương lai của em Kin nhà mình
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Siêu nhân ơi, tí bác có qua chỗ vp em ko? Nếu có thì cho em gửi vé cho chị Ngọc, bác Tubim đỡ phải lượn qua chỗ em
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ừ đúng rồi, hôm đấy chị đưa chị Răng vào đời nhỉ, bẽn lẽn mang chỉ tơ nha khoa đi tặng từng người, hình như cả chị Tubim mới lần đầu xuất hiện, trông rất là nữ tướng mà mặt lạnh nữa chứ, chị ngồi bên này hơi hoảng Vẫn nhớ em Bảy đứng lên phát biểu hẳn hoi, khí là hùng hồn so với không khí chung vì lúc ấy bếp mình chưa chém giỏi, chứ mà chém phầm phập như bây giờ thì có khi không ai nghe thấy em ấy nói gì.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm qua bạn Limi có nói ai có kinh nghiệm về bảo hiểm thì chia sẻ mà mình bận quá nên ko viết dài đc. Có 1 kinh nghiệm này rất hữu ích cho các cụ già nhé. Có 2 loại BHYT: 1 cái là BHYT tự nguyện của nhà nước mà chúng ta hay ra phường mua, họ phát cho cái thẻ xanh xanh ah (gọi tắt là BH xanh nha); 1 cái là BHYT của các cty như Bảo Việt mà chị Gút bán (gọi tắt là BH chị Gút ). Các cụ già hầu như ai cũng có bệnh nọ bệnh kia như là tiểu dường, huyết áp, tim mạch, đục thủy tinh thể, khớp, ... Các bệnh có sẵn này thì BH nào cũng phải có thời gian chờ thì mới đc thanh toán. Tuy nhiên, BH chị Gút thì hầu như chỉ thanh toán chi phí thăm khám, phẫu thuật còn chi phí mua các bộ phận giả thay vào như thủy tinh thể nhân tạo, khớp nhân tạo hay ống stent để nong động mạch vành thì BH chị Gút ko thanh toán. Trường hợp này thì chúng ta phải dùng chiêu "Song kiếm hợp bích": mua BH chị Gút để thanh toán chi phí thăm khám và phẫu thuật, mua BH xanh để thanh toán chi phí mua các bộ phận giả. Theo quy định của nhà nước thì BH xanh có thời gian chờ là 6 tháng để người bệnh có thể được thanh toán các khoản chi phí y tế kỹ thuật cao như thay khớp gối, đặt ống stent, với mức thanh toán tối đa là 40 tháng lương tối thiểu. Chi phí để thay 1 cái khớp gối hay đặt ống stent khoảng từ 80-100 triệu, trong đó chi phí thăm khám, phẫu thuật chỉ khoảng 5-7 triệu, còn lại là chi phí mua ổ khớp và ống stent. Thế nên phải có BH xanh thì sẽ đỡ rất nhiều gánh nặng chi phí. Khi làm chỉ cần yêu cầu bệnh viện tách riêng hóa đơn của chi phí và chi phí mua là okie. Thật ra chúng ta hay cảm cúm nhức đầu, ít khi nào cần phải dùng những dịch vụ y tế kỹ thuật cao nhưng trường hợp mà phải dùng thì chi phí rất nặng. Thế nên các cụ mà có bệnh sẵn và có kế hoạch phẫu thuật thì người nhà nên mua. Các bệnh như đục thủy tinh thể hay khớp thì rất nhiều cụ bị, mà lại ko phải bệnh cấp cứu nên chúng ta có thể chuẩn bị mua BH từ trc khi có kế hoạch chữa trị.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi nói một câu chả liên quan gì đến bài quất, con gái bà yêu quá ý thôi, nó giống mẹ à, thảo nào mà bà có khối anh làm quen trong thang máy.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị còn chưa kịp chúc mừng Kin cơ, chúc Kin lúc nào cũng có căn xì tin xì khói như thế nhé, chúc em may mắn trong mọi việc.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi cho em đặt 1 cái với giá tình thương mến thương chị dành cho chị em bếp nhé. Mà em giờ gầy hơn hôm mua đồ chỗ NTĐ nhà chị rồi nhé. Cái quần hôm ý giờ hơi rộng bụng rồi đấy ( icon tinh vi sờ ty con lợn)
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi bẽn lẽn khai là con gái giống tôi mỗi cái mũi tẹt và cái trán dô thôi bà ah. Còn lại là giống bố nó. Nhưng đỡ 1 cái là nó ko giống bố hoàn toàn mà chỉ chọn 1 số chi tiết cụ thể như mắt, miệng nên tổng thể cũng ko tới nỗi. VC tôi đều ko đẹp nên con gái thế là tôi hài lòng rồi, hihihi. Giờ chỉ lo làm sao cho chân con dài hơn chân mẹ thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chúc mừng Sn Bống và Kin. Chúc 2 em sớm có tin vui. Thằng nhà chị dự sinh cũng là 4/7/2011 (chị hí hửng vì là quốc khánh Mỹ mà), ai ngờ nó ko ra đúng ngày, đến 6/7/2011 mới chịu ra
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em tự nhủ cây ngay không sợ chết đứng thôi chị ạ, nhưng em buồn, vì mọi việc chưa sáng tỏ, mà thằng bạn đó em lại quý nó, nên là em cứ lo lo, nhỡ nó tham gia đường dây lừa thật, thì mình thất vọng, buồn, và mất đi một người bạn, thế thôi chị ạ, chứ e cũng không ngại vì bị nghi, đang rối tung bên kia, có chứng cứ liên quan thì bị nghi là bình thường mà. Em đi ọp đây.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 EM mà có con gái xinh như chị thì em quá là hài lòng chứ ko thể hài lòng xuông được, bác sướng có cô con gái xinh và đáng yêu quá đi mất thôi
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ăn mỳ tôm kiểu Mỹ xong mới đi, nghe cái Chi Còm nó khoe quần lỏng ra mà gato kinh.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay Hồng Xanh có mang cái lạp xường nào đi mà gặm bữa trưa không?
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cha lão sếp em ko cho nhân viên mang cơm trưa đi ăn chị ạ, bắt buộc phải ăn ở CQ..hic hic..14.000/xuất cơm mà 6 anh em mỗi người ăn nhõn có hơn bát cơm, giờ em đang đói ko ngủ trưa nổi...Tối nào em cũng chỉ dám rán 1 cái ăn cơm thôi ạ, ăn nhanh quá hết lại tiếc...em ăn thịt mỡ giỏi nên hợp cái béo béo này..hí hí