Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi samhh, 14/5/2012.

  1. ThuMinh_Spa

    ThuMinh_Spa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/12/2010
    Bài viết:
    2,726
    Đã được thích:
    7,409
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Tớ thì mua ở nhà Lan chi 1 lần rùi, cũng may là ở ăn ở nhà chị gái gần nhà bạn ý, nói chung là giá hàu lúc đó mình gọi đắt hơn và có vẻ không tươi lắm ( hơi tanh ), nhưng vấn đề là phục vụ chậm quá và khi nhà mình định gọi thêm thì có vẻ rất khó khăn. Thế nên túm lại nhà mình chẳng mua nhà bạn ý nữa. Thích ăn thì cứ ra 1 chị hay mua quen ở Kim Liên vừa rẻ vừa ngon..
    @ Thảo ui, em ăn thế bt thui mừ, chị hum qua cũng ăn 1 quả trứng+ 1 bát bún riêu bò, ăn xong no nứt bụng hihih, đấy là bụng chị to không chứa đc nhìu đó nha. Túm lại nghĩ cho con nên cố mà nhồi hihi. Em tầm này là bắt đầu phải ăn bù đợt nghén đấy, nên cố gắng nhé hehe
     
    Đang tải...


  2. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hàu mà để tủ đá ăn dần ạ chị? Dưới em k có khái niệm hải sản như hàu để tủ đá đâu ạ, em chưa mua hàng chị ý bao h nhưng hàu ng ta chỉ bán lúc còn sống thôi chứ nhỉ, dưới em là thế, con hàu lúc chưa rửa sạch bên ngoài vỏ có mùi khó chịu lắm, vì nó sống chỗ bùn đất bẩn lắm ạ, nhưng cơ bản khi ăn nó k có mùi tanh, rất là ngon ạ, nếu mà không thể ăn nổi thì chất lượng thấp rùi.
    Còn cái món tôm sắt bóc nõn ý, dưới em suốt ngày em cũng mua về bóc để nấu ăn sáng đấy ạ, nhìn chung dưới em đã không được tươi rồi, thường là đã chết,bây h khoảng 50k/1kg chưa bóc, còn bóc rồi thì khác, có loại rẻ hơn, nhưng ng ta mua buôn thì chỉ 25k thui ạ. Nói thế thui chứ nếu có mùi rồi thì cũng ớ nhỉ các chị nhỉ, vì dưới em dù nó k giãy đành đạch nhưng vẫn còn ngon lắm ạ, em đợt trước cũng có ghé qua pic đó nhưng thấy giá cả hơi đắt, chắc tại buôn về Hà Nội mà, hì. Cứ như em, thích là ra chợ mua, tươi ngon nguyên chất, hiiiiiiiiiiiiiii. Đợt nào các mẹ làm 1 chuyến du hí xuống nhà em chơi nha
     
  3. Me Ha Giang

    Me Ha Giang Mèohen

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    3,297
    Điểm thành tích:
    1,113
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    oánh dấu số đẹp quá cả nhà mình ơi, 777, bao giờ lên 888 càng đẹp hơn:D:D:D
     
    samhhmamadoanh thích.
  4. ptn85

    ptn85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    1,116
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Cái hàu đó gọi là hàu thịt í e ạ, chỉ có ruột hàu tách sẵn, thấy chị í bảo để ngăn đá nấu ăn dần đc 2 tuần. Còn hàu sống (còn cả vỏ) thì chị ăn ngon lành lắm, chẳng thấy mùi tanh j cả vì chị cũng quê biển mà, ăn đồ hải sản quen rùi í chứ. Chị nghĩ là do quá trình vận chuyển và bảo quản ko tốt nên nó bị hỏng nhanh. Tôm bóc nõn nếu mà tươi thì chắc cũng ngon ngọt vì nó là tôm biển mà, chỉ sợ ngta bóc những con ko tươi để bán thui, 240k 1kg đó chứ rẻ đâu hic.
    Túm lại là hải sản thì nên mua đồ tươi sống, cũng là rút kinh nghiệm cho lần sau hihi, QNinh đúng là đất hải sản ngon và rẻ rùi, thèm quá ](*,)
     
    samhh, mamadoanhPrincess thích.
  5. zenda1207

    zenda1207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,896
    Đã được thích:
    5,620
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Dạ vâng ạ em cuối tháng 7 đi, em đặt vé và phòng rồi chị à.

    Hi thế sướng nhở, có bạn bảo kê, thích gì ăn nấy..hehe

    Ôi thế tốt quá, nếu ko phiền thì em hỏi giúp chị xem các quán ăn hải sản nhé. với cả đi Cù Lao Chàm mua tour như nào? Ths em trc nhé.
     
  6. zenda1207

    zenda1207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/3/2011
    Bài viết:
    1,896
    Đã được thích:
    5,620
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Ths em, để chị search xem nào...

    Hê hê thấy mẹ vui sướng thế kia là biết ngay HL như nào rùi, bố vỗ tay 2 mẹ con cùng cười nào...

    Hứt hứt vừa thấy em Halee giới thiệu trên đang định đi tìm thì chị đã giúp em, để e xem nào..thấy chị hãi thế ạ, hix
     
  7. Princess

    Princess Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/6/2008
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    2,755
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Bác Doanh ơi, các chị iu quý ơi, các chị phải kíu em pha này mí được hix hix. Hum nay là ngày giỗ cậu em mẹ chồng em, dù là cậu mẹ chồng nhưng vì trước khi còn lành vía cậu rất quý gia đình em nên bố mẹ chồng em thường giỗ trong nhà em thôi, k ra nhà bà ngoại. Nhưng hum nay bmc em đi Viện hết, chồng em thì bảo chỉ mua hoa quả về thắp hương thôi nhưng em quyết tâm phải làm tròn bổn phận làm dâu của mình, em tuyên bố là em làm được. Cơ mà bây h em mới chỉ nghĩ ra là phải nấu xôi dừa, luộc thịt gà, mua giò, nấu canh miến và nấu 1 món rau xào nào đó, mua cua bể luộc nữa thôi.
    Bác Doanh và các mẹ cho em hỏi là khi bày lên để thắp hương thì bày tất cả những món ăn lên và có cả rượu trắng, nước, bát đũa và những thứ gì nữa ạ. Thực sự em chưa làm 1 mình bao h vì em chỉ phụ giúp khoản nấu nướng thôi chứ còn khấn các cụ em không khấn bao h, mẹ chồng em cũng toàn sắp xếp đồ nhưng bây h em k nhớ nổi. Em thấy có quyển khấn nôm em ra xem thì cứ đọc theo cái mục khấn giỗ gia tiên là được ạ. Còn phải làm gì nữa không các chị bảo em với ạ
    À em muốn hỏi cái này nữa là. Em có gọi điện cho bmc em đang nằm viện em nói chiều em làm cỗ xong sẽ mang lộc ra cho các cụ ngoài đó, nhưng các cụ cứ nhất quyết bảo không mang vì đường xá xa xôi, em lại đang bầu bì phóng xe máy nhiều không tốt với lại bố mẹ cũng k ăn được. Thật tâm em muốn mang ra lắm nhưng bây h làm thế nào ah, các chị tư vấn cho em với nhé. Teng kiu các chị iu nhìu ạ
     
  8. haelee

    haelee Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2011
    Bài viết:
    3,313
    Đã được thích:
    5,140
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    thế thui c ạ, mang tiếng quá hxhx...comm thì cũng đủ kiểu c nhỉ, từ 2007 đến h
     
  9. congaixinhhp

    congaixinhhp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    3,753
    Đã được thích:
    9,407
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!


    Em sang bên WTT vào chuyên mục du lịch có hẳn 1 topic nói về kinh nghiệm đi ĐN ấy,các mẹ đi về trao đổi nhiều kn thực tiễn lắm,kể cả ăn uống,ks,thuê xe,mua tour CLC.
     
    samhh, zenda1207Princess thích.
  10. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    bác xác nhận là :HAELEE LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN HỎI HIEN LINH
     
  11. KuHim

    KuHim Sp tăng khả năng thụ thai , Vitamin cac loai

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    15,667
    Đã được thích:
    12,413
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chị cũng ko có kinh nghiệm vụ này đâu nhưng chị biết thế nào thì bảo em vậy. Làm cúng giỗ chị thấy mẹ chồng chị hay chuẩn bị như sau: _Hoa quả, tiền vàng, nước, rượu, trầu cau khấn từ sáng sớm sau đó chuẩn bị cơm canh để cúng gồm: + Xôi, bát cơm, 1 quả trứng gà luộc bỏ vào 1 đĩa muối cho mấy lát gừng nữa. Bát canh, thịt gà luộc (ko phải để cả con đâu), món Xào, có thể thêm 1 số món ăn nữa tùy gia đình nhưng mà ko đc phép cho Tỏi vào món ăn nhé! 6 chiếc bát, 6 đôi đũa, chai rượu. Chị chỉ nhớ có thế em ạ. Hì hì
     
  12. vanlt

    vanlt Vân ốc - 0934.280.476

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    21,727
    Đã được thích:
    10,241
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    nghe các chị nói thế có khi tối nay em về bỏ 2 túi hàu thịt mua nhà chị lc đi thôi, nói thật em chưa ăn hàu bao giờ nên ko biết mùi vị nó như thế nào nhưng hôm rồi lấy 1kg hàu thịt nhà c í về bỏ nấu 1 lần mà thấy nó có mùi tanh tanh lợm lợm kiểu gì ấy, từ hôm tới giờ em vẫn chưa ăn lại, hichic. vẫn sợ cái mùi đó quá, mà nhìn nó nát nát chứ ko được như hình chụp mơn mởn chị í chụp. Em đã mua nhà chị í cả tôm bóc nõn, mực trứng, hôm em mua mực trứng là đãi em chồng mà về mực chả có tí trứng nào cứ ươn ươn, làm hôm đó em phải làm món khác thay thế :(
     
  13. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    bây giờ em ăn uống vì con ấy,đừng nghĩ đến mình,con đầy đủ chất sau này đẻ ra nuôi sẽ đỡ vất vả hơn em ạ/
     
  14. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!


    Hôm qua bác nhầm em à ?vô tình lại làm khó cho em rồi bác xin lỗi nha.
     
  15. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Sao bẩu nghe nó cứ ....................................quen quen ấy.
     
  16. hoacuctim

    hoacuctim

    Tham gia:
    3/4/2011
    Bài viết:
    22,491
    Đã được thích:
    12,746
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí hí
     
  17. hienlinh1911

    hienlinh1911 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    7,652
    Đã được thích:
    6,263
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    @Princess: Haelee nói hộ chị rùi đấy, MHS chị ko thanh lý đâu, để dành tập 3 mừ! :D Chị đang quyết tâm phứn đấu được như chị mẹ BBT ý! Trùi ui, nghĩ đến cảnh nhà mình có 3 đứa nhóc chạy lăng xăng thích lắm ý! hí hí Chị hay lượn mục thanh lý lắm, hôm nào tia được cái máy rẻ rẻ chị a lô cho!

    @ Haelee: Sữa này làm sữa chua được em ạ! Thành phẩm cũng có lớp váng bơ béo ngậy trên mặt, nhưng chị mới làm thử bằng loại nguyên kem thôi, chưa làm thử bằng loại ít béo.
     
  18. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    chuẩn.............................................
     
    samhh, zenda1207Princess thích.
  19. congaixinhhp

    congaixinhhp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2010
    Bài viết:
    3,753
    Đã được thích:
    9,407
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Em thấy chị nói đúng đấy ạ,hồi em bầu bé Na nhà em là em không nghén chị ạ,lúc đó lại đang gầy nữa thế là sẵn có lý do có bầu em cứ tợp đủ thứ,chả kiêng gì cả,sữa mỗi ngày 2 cốc,cơm ăn ít hay nhiều cũng chỉ 2 bát,thức ăn hoa quả thì cứ thích gì ăn nấy.Đến khi đẻ ra Na nhà em ăn bột,ăn cháo em cho ăn các loại rau phù hợp với thịt,cá,cua...hôm nào mà cháo không hợp nấu với rau thì em cho cả rau mùi,hoặc thì là nữa chứ.Trộm vía là bây giờ bạn ý cái gì cũng xơi hết,chả chê gì bác ạ,nhất là món thịt mỡ của bác Doanh hôm ọp lần trước là cháu thích nhất.Bạn ấy nhà em mà cứ đến bữa hôm nào có thịt mỡ là mắt sáng lên.

    Ps:Nhắc đến con gái mới nhớ là chưa kể cho nhà mình vụ hôm chủ nhật bạn ý bị lạc trong Big C mà tự liên hệ với quầy trung tâm để tìm bố mẹ.Em vừa sợ nhưng mà vừa buồn cười,bạn ý lại cũng thích nữa.
     
  20. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    hôm ấy chị cũng ăn một bát cháo hàu ở hội chợ em ạ,30k đấy tanh lắm ấy còn bị hơi nguội nữa.trong nhà mình bây giờ ai muốn mua gì thì a lô cho các mẹ biết để nên mua của ai và nên không mua của ai để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.
     

Chia sẻ trang này