Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 À, em XR nhà chị trộm vía lanh lợi nhỉ? ko giống chị Kính Hồng Cơm nắm chị nhỉ???? chắc giờ chị í nói lem lém rồi, thèm thế. Anh Mít nhà em sau 1 tháng đi lớp giờ nói được rồi, suốt ngày mẹ ới mẹ ơi luôn mồm
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế đẻ thêm đứa nữa đi em. (đẻ đến đứa thứ 3 rồi mà vẫn còn ngắn thì đẻ mấy đứa mới là dài?!)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tình hình là em bị nấm móng tay rồi cả nhà ạ. Tự nhiên cạnh móng tay nó lên một cái đường viền xanh như là rêu mọc ý, không ngứa gì cả nhưng móng tay mọc dài ra nó vẫn giữ nguyên cái đường viền đấy, xong móng tay nó còn sần lên ý. Em search trên mạng thì có nhiều thông tin lắm, trong đó có thông tin là đi khám ở Viện Da liễu ko ăn thua, ko khỏi gì cả. Nhà mình có ai biết phải đi khám ở đâu không ạ ? Nhục nhất là em vẫn cho con bú, vẫn phải rửa bát và giặt giũ hàng ngày
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giờ vào Bếp mới biết hôm nay sinh nhật Kin và Bống. Chúc mừng sinh nhật 2 nàng nhé. Kin ơi chị vẫn cầm quà SN Bếp của em đây. Em pm cho chị xin thông tin người và xe để chị gửi quà cho em nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em vừa lội mới biết hnay nhà mình ọp Lươn. Mà cái link chữ ký của bác vẫn chưa sửa à, chả vào đc , lỗi rùi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tranh thủ cả nhà đang đi ọp, em vào làm loạn bếp một tý, hehe. Con gái chị Ú Bịp mặt nét thế, mà như chị nói thế là bé hưởng gen trội của bm còn gì, hihi, em đồ là sau này chắc số anh theo trong thang máy gấp mấy lần mẹ rùi ^^
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế có khi là bị nấm thật rùi, nhưng cứ phải đi khám cho chắc, còn rửa bát với giặt giũ thì chịu khó đeo cái găng tay vào cho an toàn nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 có bánh này cho em OD đầu tiên nhé, em mạnh khoẻ phốp pháp mở hàng là chuẩn đơi) hehe, tại em cũng thích cái này nhắm, nhìn hình đã thèm, nhưng e vưỡn thích cái mà ngoài giòn giòn ấm ấm, trong bổ ra sốt kem mí gà nấm ào ra hehe dưng mờ chị OD là nguyên cái cả nhưn nhé, đừng OD mỗi cái cốc mí nắp ko về phải nướng là những đứa lười dư em hem biết làm nhân, nhá chị nhá HUHU, hôm nay em hèm ọp quá mà việc bận Ah ah, em loa lên cho cả nhà bít là NHÀ CHỊ ANQING ĐANG SALE OFF NHÉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Quần này có ở cửa hàng chưa em, có những màu gì đấy? chiều chị qua đấy, nếu có chị vào ôm luôn. Nếu chưa có thì cho chị đăng ký một cái size M với giá tình thương mến thương nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tư véo cho em tí BH chị ui, nahf em đang tham gia AIA nhưng bố chồng đang ko thích đòi rút về. Em thì định làm 1 cái hco thằng cu con mà chửa chọn được.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lúc nào em cũng thích mẫu quần âu của Zara nhé, cơ mà em hựn, hựn vì sao, vì dáng em mặc quần âu áo sơ mi không đẹp, thế nên nhìn những mẫu quần âu đẹp mà đành nhắm mắt bỏ qua, huhu. Quần này có tầm 4, 5 mầu thì phải, theo xu hướng color block nhưng màu nền nã hơn, hợp với dân văn phòng ạ. Ah chị Limi ơi, cửa hàng nhà chị có cái quần kaki màu xanh bạc hà có khóa 2 bên ống quần của Zara không ạ, em đang thích cái đấy quá cơ mà chưa nghĩ ra được cách kết hợp hay ho nên chưa dám mua, cơ mà cứ hỏi trước, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kêu ơi, bán hàng trên mạng nó chán ở chỗ đấy c nhỉ? Em cũng đang kdoanh nho nhỏ bên fb, con em gái em cũng có 1 hội con chiên đệ tử cứ up ảnh là hàng trăm like cả cm thế mà vẫn bị chơi đệu chị ạ Chả là chúng nó cung hàng cho mềnh, kí độc quyền độc củng này nọ, thế mà công khai mời chào đối thủ của mênh Khộ, hàng Tìu đặt đc độc quyền đã khó, đây mẫu m mất công đưa nó làm thì nó sản xuất cho 1 tỉ cái, cho cả cái VN này có hàng luôn, mà nghỉ chơi cả nó m cũng mất mối em chán lắm Còn vụ của bạn hàng xóm nhà mềnh, trc em cũng ở trong group bên ý trên FB, sau vụ này e bị delete rồi chắc chửa đóng góp đc j nhìu, em cũng thấy buồn với hụt hẫng chế, bên ý cũng đang vui, dù m toàn tàu ngầm thôi ( xấu tính thế bị đá đít là đúng ạ) hic, nhưng forum cũng lắm cái phức tạp nhỉ, nhưng em thấy các chị bên ý giải quyết cũng nhẹ nhàng và êm ái, mong mọi ch sẽ qua nhanh và mong nhà m ko bh gặp trường hợp dư thế bao giờ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh bác vẫn lười chưa update bibi ạ nhà bác hiện tại đang làm ở nhà và nhận chụp cho khác ở ngoài. Bibi định làm gì thì PM cho tớ nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bây giờ về nhà chị mới đọc được post của em, lần sau nhớ alo chị cầm cho luôn đỡ phải chờ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đã vìa. Ọp hôm nay đông kinh hoàng. Đấy, có phải mỗi zai mới mê gái đẹp chân dài ( . )( . ) bự đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em lội mấy chục trang dưng vưỡn chả hiểu vụ của hàng xóm là vụ lào, muốn hóng quá cơ. Còn vụ công khai mời chào đối thủ thì đúng là ức thật, đọc quyền rùi còn làm ăn thế, bực chứ. Cố tìm mối khác xong cho nó đi tùa bay giấy hcij ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Iem định cho cu con đi chụp ảnh ý mà, đợt đc 10 tháng cũng cho đi chụp bằng vot chơ roài, cũng ưng ý nhưng dạo này chả thấy có vót chơ nào khả dĩ 1 tí nên hỏi bác xem bên bác chụp thế nào để em còn tính.