Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạo nì em bận thêu thùa chả đua tốc độ đc với cả nhà. Híc đang cố gắng hoàn thành bức này trước khi sinh nên mịt mài ghê
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cẩn thận, ngày mai......không.........bao ......giờ......đến...............nhá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chuẩn quá thảo nhể..........................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tức bụng há ? tháng trước iem bị 26/5 vk của iem tháng vừa rồi là :34 ngày ,tính đến hôm lay là chậm 3 ngày roài ,hê........hê,sắp được ăn khao rồi. Chả có .........................nhẽ nào ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Iem cũng nghĩ xế bác ah. Chả có nhẽ. Đầy bụng là nghi lắm.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! huhu E k muốn ăn dưa bở đâu ạ ... Em sợ là bị chậm chu kỳ thui ạ ... Vì là em thử mãi que vẫn 1v huhuhuuh
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! à, em vừa pha 1 cốc nước chanh để cho nó tiêu bớt thức ăn hihi Mời cả nhà uống nước chanh với em ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ..Quyết tâm... quyết tâm ,... phải quyết tâm .. ... Thất bại ... thất bại ... lại thất bại ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! toàn cây nhà lá vườn thôi em,topic nhà mẹ ỉn cũng có hướng dãn đấy iem.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E nghĩ là do em béo quá nên người cứ nặng nề rùi khó chịu đấy c ạ ... Em ăn cơm từ 12h trưa mà đến giờ vẫn tức bụng ... Tối thì ăn từ 7,8h mà 12h đêm vẫn đầy bụng ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ừa cứ mải mà khâu với cả vá đê,ngày mai chúng tui nại of quả mi ni đơi..................................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ừ đúng thế...............................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ăn dưa bở...là tủm tỉm đấy. Hông ăn nhá!!! Thật đóa e ơi! Ố ố la la...sắp đến lượt mềnh roài!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cứ ngắm đi ngắm lại các hot boy và hot girl mà không biết chán... yêu lắm í.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thực ra mà nói chuyện bé Na nhà em thì dài lắm bác ạ,Ngay từ bé cv của bố mẹ hay phải làm ở siêu thị nên em hay cho con đi chơi cùng.Em dặn con là nếu trong trường hợp mà bị lạc thì cứ vào gặp các chú mặc quần áo bảo vệ hoặc các cô thu ngân bảo cô chú ấy gọi điện cho bố mẹ hoặc gọi loa tìm bố mẹ.Số điện thoại thì em cho con gái học thuộc từ lâu rồi.Thé là nàng này rất tò mò vì không hiểu lạc thì sẽ như thế nào dưng mà có vẻ là rất muốn được thủ nghiệm.Thêm vào đó con lại hay xem cái chương trình "Con đã lớn khôn" trên TV toàn các trải nghiệm cho các bé 3-4 tuổi tự đi làm việc mà không cần người lớn nên con rất thích.Con gái bảo em là đăng ký cho con tham gia chương trình đó nữa mà em chưa thử. Cũng có lần em định thử cho con lạc trong siêu thị để xem con phản ứng thế nào(tất nhiên là bố mẹ vẫn bí mật đi theo).Thế nhưng chưa kịp thì hôm chủ nhật rồi con đã làm mẹ một phen hú tim. Chả là 2vc và con sau khi mua sắm xong ra thanh toán tiền thấy đông quá nên em và con ra ngoài hành lang trước chờ bố nó.Ra ngoài con gái bảo đi VS nên em dắt vào trước của nhà VS thì em đứng ngoài.Mọi lần thì em vào cùng nhưng vì hôm đó đang cầm túi bánh ăn dở nên sợ mất VS chỉ đứng ngoài cửa đợi nhưng khổ nỗi em lại quay lưng lại để nhìn vào trong xem bố nó thanh toán tiền.Thế mà bé Na ra nó nhanh quá chạy thẳng ra ngoài không thấy em bé liền ra cửa gặp bảo vệ bảo cháu bị lạc.Bảo vệ đưa vào quầy trung tâm,em chạy đi tìm 2 lần triong nhà VS không thấy,chạy ra thấy bà bán hàng đồ chơi bảo vào quầy trung tâm đi vừa có bé nhờ bảo vệ đua vào đó.Em chạy vào gần đến nơi thì thấy loa phát thanh thông báo.Khi em đến quầy trung tâm thì thấy cô nhân viên đang gọi điện cho xã em rồi,hỏi ra mới biết bé Na khi vào đó là nhờ luôn cô ấy gọi cho bố(trước khi vào siêu thị thấy dông em dặn bé là gọi cho bố chứ mẹ không mang máy). Khổ thân vào thấy mặt con gái đang mếu máo không khóc to nhưng cũng sợ,gặp mẹ rồi thì nàng ấy lại tỏ ra hãnh diện lắm vì biết cách tìm bố mẹ khi bị lạc.Đến chết mất thôi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bác ơi! E bắt chước nhà mẹ Ỉn roài. Nhưng mờ vưỡn ứ thấy ngon [như bác làm ợ]. Sao thía nhỉ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chăm thử cái que toa toa ấy , nhanh 2 vạch lắm nha.........................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! khẩu vị của bác khác ,bác ướp kiểu khác...................................hehee ..................độc quyền nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí em học lỏm đc 1 tí, hihi các chị chăm đến nhà mama học lỏm thì sẽ làm đc thui hihi Em học lỏm cách ăn làm sao cho nó ngon ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nói đến quả ọp mini em lại tiếc hùi hụi. Biết thế ứ đi chơi ở nhà ọp còn vui hơn. Đi chơi chả có cái vẹo rì cả. haizzz.