Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 hehe, sang tuần có cơ hội em nhích, đi để thấy cái không khí bếp.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 màu xanh đẹp lắm. Nhg tôi chẳng có cái áo thơ mi nào để mà mặc quần, mua quần là phải sắm áo nên là ngồi im re
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà ơi cho chị xin lại cái link món nấm hôm trước với, chị chịu không tìm thấy đâu cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bà lại làm tôi càng tiếc rồi đấy, cuối tuần phải đi qua cửa hàng chị ý ngay và luôn. Cái quần kiểu này tôi thấy bạn hàng xóm nhà tôi bạn ý sơ vin với áo sát nách đẹp lắm ý. Mà bạn ý béo hơn tôi, thấp hơn tôi , chân ko dài = chân tôi nên suy ra tôi mà mặc sẽ đẹp hơn bạn ý
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chắc là thế, nhưng có lẽ hơi rộng rộng, mà S thì lại không được. Mà em thì không phải cắt gấu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Phù, cuối cùng e cũng lội xong tầng cũ. Hí hí, đợt vừa rồi e đi biển mấy lần nên ăn hải sản đẫy mồm, giờ trong tủ lạnh vẫn còn mực với tôm mà đang ngán chưa ăn đến. E đi biển mà nhúng nước nhõn 2 lần, n mà màu da của e giờ chắc hợp với cái nick hơn rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Của e chắc tầm 7h - 7h30 vì có thể anh xe ôm sẽ giao e đầu tiên rồi mới về khu dưới này. Để ý điện thoại nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bà QQ ơi, thế mai tôi mới đến lượt lấy hs nhỉ. huhuhu, đang định ăn vạ bà ngoại hôm nay mà mai lại phải làm rồi. Số mình ko sướng rồi huhuhu. Hi vọng mai ko mưa nữa để hết dớp cứ hải sản là mưa heheheh
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cám ơn em nhiều, chị vừa họp xong. Đang lội lại từng trang một. Để buổi off sau nhé, very good không di chị cũng cố đi, vì cũng đã có người để nói chuyện, lúc nào cũng chỉ sợ ko có ai nói chuyện với mình, hi hi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 QQ ơi, tôi quên bu mất, định gửi bà xiền tôm cua hôm nay, cơ khổ mải hóng...xin nhỗi nhá. tôi chiển khoản vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm nay nấm nhá : Cái nấm rơm thì to mũm mĩm lắm ạ. Nấm sò thì tươi thôi rồi còn nấm mỡ thì béo cực kỳ ạ. Tối nay em về em làm nấm nhồi thịt om cà chua mai mang đi ăn trưa mới được. Hihi