Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 lúc tao đang nhồm nhoàm nhai mién con mụ chủ mí giả nhời tin nhắn mí điên chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 QQ ơi, hôm nay tôi vẫn ở đít tàu đúng không ? Thế thì chắc khoảng 10h tối mới đến lượt nhỉ.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hoặc là bác chưa hiểu về cái nấm, hoặc là bác chưa hiểu về cái chim, em cho bác tự kiểm điểm! Em phải edit là vì không biết em với bác Siu ai phải tự kiểm điểm, sau khi xem hình cái Kêu thì em nẫn nộn hết cả, rõ ràng hôm nay Kún hô khẩu hiệu "Nấm có hình cái nấm là nấm rơm" mà!
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi thế chị cũng chỉ trước Tiêu Tương một tẹo, mong là đừng mưa để anh ấy đi sơm sớm hơn lên.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E là em thù chị nhé. trông người em thế này mà chị bẩu em mặc size M là seo. Huhuhu
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E đọc bài bác lúc bác chưa edit mà em buồn cười quá hihi vì biết là bác bị hớ rùi ... Hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @Bác Kún : bỏ cái đuôi dưới chữ kí đi đi. Nhỡ có ai hỏi đứa lào làm cho cái chữ kí có đuôi thế kia, lại bẩu tại iem ....
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đây này cả nhà này, e đang định mua cái nồi xửng hấp này này, 335k. Đọc mấy trang mà ko thấy chủ top công khai đường kính bao nhiêu, cứ bảo là to, luộc được ngan to gà to
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em thề giờ em không nhớ đã trả tiền nấm cho chị chưa cơ, chị có đánh dấu ai trả tiền vào tờ giấy không xem lại hộ em đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thôi e tóe về đơi, mai bạn đồng nghiệp nghỉ mát đến sang tuần, e lại đôn đáo 1 mình òi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E mới gọi là duyên,lúc mưa mọi người nhốn nháo đứng dậy đi về, e cũng vơ vội đồ của e ở trên bàn chạy ra vẫy taxi. Đi đc một đoạn mới nhớ là quên thùng sữa, lại bảo lái xe vòng lại, thấy mọi ng đã chuyển sang quán cà phê bên cạnh rồi.May thùng sữa vẫn còn đấy , chắc chẳng ai để ý