Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sốt xình xịch nên này, thoảng lại thấy 1 bác nhắc đến hàng xóm mà em ứ biết nhà nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tình hình là rất tình hình cả nhà ạ. - Thứ nhất là tôm to: Hnay tổng là 16kg nhg chỉ có 11kg thôi. 11 kg này lại chia ra làm 2 loại, loại 100k/ kg và loại to hơn 125k/ kg. Giờ e cắt ai bây giờ đây? - Thứ hai là hnay cá thu to hơn nên giá là 130k/ kg, và túi cá sẽ là hơn 1 kg chứ ko phải là chẵn 1 kg nữa. Mẹ chị Ong đều đã ghi vào tờ giấy nhỏ để trong túi tôm, cá, ghi rõ là tôm loại nào, và cá thì là bao nhiêu cân. ===> E nhờ mọi người là nhận hàng xong, nhắn cho e cái sms vào đt của e hoặc confirm trên Bếp là mọi ng với phải gói loại nào, mấy cưn nhé. E cám ơn mọi người.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đồ là bác mua cái nồi 24cm để luộc gà thì con gà của bác phải ngóc đầu hoặc chổng tĩn lên bác ạ, túm lại là nó phải đứng chứ hem có đc nằm
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nếu được thì chị chuyển từ 2kg tôm còn 1kg thôi, và lấy loại to QQ nhé, còn nếu không thì em cứ phát ngẫu nhiên vậy.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chắc nó cười cái kính đen bác ạ. Hôm nay tự dưng bác đeo kính đen nên nẫn nộn hết cả chim mí nấm =))
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E xin phép cắt đi 5 kg tôm to và 2 kg cá thu như này, cả nhà đứng chém e nhé: - Em bị cắt hết 2 kg tôm to và 1 kg cá thu - Kêu: 1kg tôm to - Tiêu Tương: 1kg tôm to và 1 kg cá thu - Bsngoc: 1kg tôm to. Gia đình xin cám ơn, huhu.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vâng, e đã xin phép cắt 1 kg của chị rồi ạ, còn to nhỏ thì lại phụ thuộc tay anh Hùng ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mà may là còn có hàng về chứ có khi tiền chuyển rồi mà hàng ko thấy đâu thì còn đau nữa nhờ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mặc dù là nhờ QQ rồi nhưng vẫn phải tranh thủ vào bếp loa loa thêm: theo thông tin từ mẹ em thì thời gian này biển động nên hàng ít và thất thường lắm, cũng hơi cuối mùa đánh bắt tôm tự nhiên rồi nên số lượng ko nhiều và ko đều, có thế nào xào thế đấy cả nhà nhé. Cá thu thì lần này to hơn nên ko thể đều đều mỗi túi 1kg được và tổng cộng cugnx chỉ có 12 túi thôi. QQ xem thế nào chia số lượng nhé, thừa thiếu thế nào cho chị DS cuối. Sau vụ HS này cả nhà đồng ý tất toán nợ nần nhé, còn ai thừa thiếu thế nào cho em xin STK để CK lại, để lâu là quên đấy Tranh thủ được vậy thôi, em lại làm tiếp. Ah, thời gian này khi nghe đt em có trả lời nhát gừng hoặc vội vàng thì cả nhà thông cảm nhé, vì toàn vừa làm vừa nói đt nên vậy đấy ạ. KĐR phát: dừa cạn nhà em đã nở bông hoa đầu tiên rồi nhé, đẹp lắm lắm. Ai gieo hạt mà ko lên hoặc trồng cây mà ko sống thì ko phải do hạt đâu nhé, hehe
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Bác ui, còn cái đuôi. E quên mất ko cho thêm cái / vào chữ Center cuối. Bác sửa lại thế này để nó ra giữa nhá : [ /CENTER]