BO sợ ........tóc của bé này.....k dám đứng gần k kịp sx bóng.... tập trận... tiêu biểu vài tấm thế thui......còn nhìu tấm en chưi k dám show .....k thui cả nhà oánh.........hihihihi
ừ sao ai cũng bẩu Bo giống chị ....ax thì bẩu ....gien mạnh hơn chồng nên vậy...heyyy...con trai giống mẹ thì khổ rùi ........hic hic...
cho chị thở tí.................phù phù.......mừ nhìu lém .....mừ nv chị nói hum ni đến nhà em trang trí we' trùi lun...hehehe...
Chưa biết khổ hông nhưng giờ thấy khổ vì em bắp luộc ời.....suốt ngày nhớ nhung mà bị mẹ quản chặt quá....
Chị đây, nãy giờ mắc xem hình Sinh nhật Bo đó, hình đẹp và vui quá...hihi. bi nhà chị bị tay chân miệng đó, hôm qua đi học về sốt cao lắm,39 độ chị cho đi khám bsĩ kiểm tra thấy miệng nổi đầy mụt mà tay chân thì không nổi nên tưởng là đẹn, ai dè sáng nay nổi đầy lòng bàn chân rồi... chị đưa đi khám ở Trung tâm dinh dưỡng bsĩ nghi bị tay chân miệng cho về theo dõi thêm, mai tái khám típ. Cả ngày nay ổng đau miệng chẳng ăn uống được gì tội lắm, cái miệng nổi đầy mụt mỗi lần cho đồ ăn vào miệng là ổng khóc quá trời, hic hic...
Chưa trang trí gì muh...sợ mưa nên đâu dám làm gì trước.....chỉ mới vạt bớt cành cây cho đỡ rậm rạp thôi.
@Mẹ Bo : tình hình là nếu trời không mưa chị sẽ gởi Bi nhà ngoại và chạy qua nhà Hada 888 với mọi người ( vì còn phải mang bánh trung thu rau câu qua nữa chứ) nhà mẹ chi cũng trên đường ĐBP mừ, 6g sẽ qua nhà Hada nhé ! Cầu trời tối mai đừng mưa mọi người nhỉ ....
Hehe đúng rùi, giống mẹ khổ, biết sao khổ ko? Giống mẹ --> đẹp chai ---> nhìu em theo ---> nhức đầu nhức óc ---> khổ
trời tội nghiệp Bi quá.....em k biết bệnh này, vậy k ăn uống gì thì sao chị ??? k cho Bi an sao Bi chịu nổi ...thử ăn cháo loãng xem sao
Nếu mai mà mưa quá, em nghĩ phải chuẩn bị phương án 2 ( dời ngày :??? thôi chị à, chứ mưa quá chơi không trọn vẹn, nhất là mấy bé không được rước đèn....:???::???:
@ Chị Hada: chắc phải chuẩn bị phương án dự phòng trời mưa chị ạ. @ Mẹ Bi: cho cháu uống sữa đỡ đi chị, hic miệng thế ăn chắc đau lắm, thương quá hic hic