Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em nhảy bừa vào hỏi cái Kêu ạ: Kêu ơi, liệu thứ 6 tuần này có bố trí được nho ko, cho chị tham gia với. Bình thường thì chị cũng ko dám hô thế này đâu, nhưng t6 về quê giỗ nên muốn mua để thắp hương và cho cả nhà thưởng thức nho tươi sạch luôn. Nếu được pm hộ chị nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em ơi, nếu không đủ tôm cho mọi người thì chị xin rút nhé. Để đợt sau chị đăng ký mua vậy. Hì hì, nhường các em trẻ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đọc bài mụ Kún thấy bảo cầm 3 cái quần , hý hửng gọi để xem còn ở CQ ko để em qua thì ko thấy mụ ý nghe máy. Chắc về đón con rồi. Đang xoắn vì mọi người khen quần đẹp
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 E thì đang cắt của Tiêu Tương, thế chị có cần lắm ko, thì e lại chuyển sang cắt chị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị chẳng đưa tiền e trả hộ còn gì, cơ mà tn giờ e chả nhớ đã nhận tiền thừa đưa chị chưa
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thì tùy em nhé, chị nghĩ là chị có 2kg thì bớt đi để chị em ai cũng có tý phần thôi, không nhất thiết lắm, còn có 2kg thì vẫn tiêu thụ hết mà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế này Chi còm nó xoắn phải như máy giặt cửa trên nhỉ, chị cầm cái S về mà không biết có vừa không đây này.
Chị thấy là thế nào cũng được QQ ơi, phiên phiến đi thôi mà. Sau khi nhận hàng mọi người báo lại số lượng thực nhận, hoặc nộp lại cái mảnh giấy ướt nhoét cho QQ thì càng tốt (chủ yếu là chị muốn thử chữ ký mới hihi)
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 À thế thì chị giữ phần chị thôi hihi, chữ ký ngon rồi, chị phải lấy đủ cá thu để măm với Séng Cù cho nó ngon.