Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! ừ nhỉ/ tôi quên mất. tôi nghỉ ốm sốt mấy mấy hôm. lên cty mất mạng lên có vào dc đâu. nhà tui gốc nhãn mà. năm nay chắc thu hoạch dc khoảng hơn 1 tấn. định bon chen tí mà. tui định nhận oder cả long nhãn nữa. tui chỉ bán long nhãn hưng yên chứ ko bán long nhãn nơi khác. nên chắc có khách oder tôi mới lấy
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! ngon quá, bà lấy đâu ra thời gian mà làm thế? bà ko phải đi làm à? tôi xin bà, tôi ngủ như bi ấy, nhưng ko đc ngủ ấy, tối cứ phải tầm 11h mới đc đi ngủ vì con nhóc nhà tôi nó ngủ muộn lắm. Với đợt này đêm nó toàn dựng tôi dậy bắt cho nó đi tè thôi, mẹ bảo tè vào bỉm đi mà nó ko chịu . Cho nó đi tè thì 1 lúc sau mới ngủ đc, sáng lại dậy sớm toàn 6h30 phải dậy, trưa ko đc ngủ trưa, huhu. Mấy hôm nay chồng bị ốm, hầu cả bố lẫn con mệt quá (
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! mẹ nó ui. máy làm kem bolw rời bà ạ. cái 138 ấy là 585k bà nhé.hihi. lúc nào cần lấy ới tui na
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! Khổ thân bà, có con nhỏ vất vả thế đấy, ai cũng qua giai đoạn này. tôi đi ngủ tùy hứng bà ạ. Thích ngủ lúc nào thì ngủ, có hôm xem phim cùng chồng con đến 11h, có hôm chồng bắt đi ngủ lúc 9h vẫn ok. Ỉn nhà tôi mà buồn tè, tôi dí ống bơ vào cái là xong, rồi tôi lại lăn ra ngủ tiếp, ít khi nào mà khó ngủ lăm. hihi. Chồng tôi phải lắc đầu và bái phục vì tôi toàn ngủ trước con. Tôi vẫn phải đi làm chứ. sáng 8h đến 12h, chiều 1h30 đến 5h. mà tôi toàn tranh thủ buổi tối. Như món này thì tôi tranh thủ buổi trưa, trưa tôi toàn về nhà mà.
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! Bà ơi bà có nhầm không? Cái 138k là bolw liền mà. cái 140 mới là bolw rời chứ???? xem lại hộ tôi cái.
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! bà có vẻ sướng hơn tôi rồi, tôi nhớ ko nhầm có lần bà than vất vả mà, bà làm gần nhà à? sướng thế? mà bà có nhà riêng rồi à? hay là thuê? bà làm nghề gì đới?
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! Bà ơi, tôi toàn được mọi người gọi là " đại gia " đấy, tôi chỉ cười thôi, đại gia rởm thì có. Thế tôi mới nói với bà là hãy bằng lòng với những j mình có. Tôi k muốn nói ra nhưng nỗi khổ của tôi nếu là bà thì bà không bj chịu đựng đc. Tôi thề đấy. mà thôi kệ. Hihi, cứ phải lạc quan bà ạ. Tôi chưa có nhà riêng. vẫn đang sống cùng bố mẹ chồng cả anh chị chồng ( nhà tôi là 1 đại gia đình sống với nhau. Cũng phức tạp nhưng chưa xảy ra xung đột hihi. Tôi đi xem bói, mấy lần đều bảo là năm chồng tôi 42 tuổi là bọn tôi có nhà riêng, có cả đất của bố mẹ cho nữa. Hihi. Chồng tôi năm mới 35, vậy là còn phải chờ thêm 7 năm nữa. không biết có đúng k nữa. Để lúc đó tôi sẽ báo cáo với bà sau nhé. Tôi làm hành chính - kế toán bà ợ. Mà tôi đồng hương với bà đấy.
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! thế à bà? bà lấy chồng nhiều tuổi hơn nhiều nhỉ, có đc chiều ko? hi, 2vc tôi gần bằng tuổi nhau chả thằng nào chịu thằng nào khắc khẩu lắm. Bà đc coi là đại gia thì cũng phải có cơ sở mới đc thế đấy, 7 năm nữa thôi mà bà, chả mấy chốc, quan trọng bi giờ ko phải đi thuê nhà là đc, tháng nào cũng lo tiền nhà tôi đau hết cả đầu . Mà bà ở đâu đấy? tôi ở TP Nam Định này
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! món này ngại nhất là nhồi sen vào nhẵn, làm khéo ko nát hết long nhãn
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! hôm trước tôi đi xem bói, tháy bảo 2 năm nữa có thể mua đc nhà riền rồi mà tự 2 vợ chồng mua nhé, chứu ko có ai giúp đâu. nghe xong thì sướng nhưng về ngẫm lại bảo lương vc mình còn chẳng đủ ăn nữa là, hay 2 năm trúng số độc đắc j ko
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! Hic! dạo này tui rảnh quá, hwa về quê chị gái mang cho mấy miếng vải(taioj chị tui làm may nên vải thừa nhìu), đang định thiết kế cái chăn mỏng cho bé iu sắp chào đời. May bằng tay ko đẹp lắm nhưng tui chỉ cần ngồ ngộ là đc rùi, trẻ con dùng mấy mà bỏ. hic!
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! Hèm! Cái nhà này! mới có 2 hum tui ko ghé qua mà đã phải chạy mỏi cẳng mới kịp các bà, mà lại còn biến cái nhà thành cái Bếp nữa! Hic! Tui còn chưa kịp khoe đc gì đâu nhá. Hu huhuhuhu! nhìn món kem mà thèm. Vừa về quê lên thèm cái gì mát mát mà chẳng có. hức!
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! hnay nghĩ thương bố TOm quá hic ăn xong đi ship hàng tới jo vẫn chưa về các bà ah hic...tại dồn đơn nên với lại các mẹ ở xa ko tập chung 1 khu và dải dác mẹ thì tận cưới hoàng mai mẹ thì hà đông hự 1 vogn hn hihi
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! hội Bính dần xây nhà cao rùi mà...hội này lập sau rùi...mọi người qua tầng 4 CLB bính dần đăng ký cho xôm
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! mẹ con bà dậy sớm thế bà ơi hnay lão xã tôi về nhà giỗ bà nội nên ko có ai giao hàng cho bà bà chịu khó chờ mai dc ko bà hic
Ðề: Bính Dần Hùm cọp tụ họp tại đây nào! uh chồng tôi hơn tôi 8 tuổi, chiều vợ chiều con, mà nhiều lúc thì như dở hơi, đùa vợ nhiều khi đùa dai quá tôi tức phát khóc ý. Mẹ chồng tôi bảo thế nào 2 vợ chồng tôi cũng có ngày cãi nhau to vì cái tội đùa đấy. Nói chung là không phải thuê nhà thì cũng đỡ hơn rất nhiều bà ạ. Nhưng nhà tôi nhiều khoản chi lắm, Anh chị chồng cũng khá, nhiều khi chi tiêu mạnh tay nên mình cũng cứ phải theo. Mỗi tháng tôi đóng 2 tr tiền ăn, tiền điện, nước, ga, và các thứ như mắm muối, dầu ăn, dầu gội...là 2 chị em dâu tôi chia đôi, cũng tốn lắm vì nhà tôi đông người, thỉnh thoảng muốn cải thiện thì tự đi mua đồ ăn về làm. Ôi ôi, còn chưa kể đến phải chị tiêu học hành cho con cái và sinh hoạt riêng của cả 2 vợ chồng. Nói chung mệt lắm bà ạ. Ước gì bọn mình đứa nào cũng thật giẩu để khỏi phải suy nghĩ cho đau đầu nhỉ.