Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi, e có nấm, dưng e quên dặn mama đi chợ mua thịt để làm nấm om cà chua rùi e có sốt lẩu thái, có nấm dưng e chưa có tôm để làm lẩu thái tôm rùi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bầu ơi ở phòng chị mấy đứa bầu bí với lại đang cho con bú nếu bị cảm cúm là toàn mua lá tía tô về đun lấy nước uống mà khỏi đấy. Em thử uống thử xem sao nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái con bé này vẫn chưa chịu nói cho chị cách làm nấm nhồi thịt sốt cà chua thế nào à?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay nhà E có nấm mỡ nhồi thịt nhợn rừng sốt cà chua, nấm sò om thịt gà Mèo...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đã vìa đến nhà. Hôm nay đi off rất là vui ạ (nghiệm ra là lần nào có bác Mầm quân số tham gia cứ gọi là cực khủng) Được bác Mầm khen xinh, Đại ca khen nong nanh, được uống hẳn trà = cốc thủy tinh trong khi mọi người dùng cốc nhựa, lại được ngồi cùng mâm với chị Minh tôm (xỉa răng sớm), đến sau nên bác Siêu nhân (ăn no rồi) nhường nhịn, hí hí. Hóng thêm được bao nhiêu chuyện, phát hiện ra nhà bác Tubim nằm trong địa bàn quản lí của em. Lần này kịp bon chen được túi nấm, lát em sẽ om ngay với xịt ăn cho đỡ vật. Vợt thêm cái quần màu đỏ đẹp ơi là đẹp của chị Limi, mix với cái áo trắng bác mầm xách hộ thì pơ phếch. Cám ơn chị Bo cu Bo đã đồng ý nhượng lại cho em nhé :heart::heart::heart:, chụt chụt Gì nữa nhỉ, à, mâm bọn em hôm nay có giá khác rồi nhé, từ mấy con mẹ nội trợ đùng 1 phát chuyển sang làm nhà báo (bác Mầm chém khiếp thật) Lúc cơm mưa kéo đến mọi người lục tục về thì mấy chị em ứ có áo mưa rủ nhau kéo sang quán cà phê oai phai gần đó ngồi chém tiếp, mưa ngớt mới nhấc mông đi về. Làm chân xe ôm cho Đại ca được nàng tặng ngay 1 cái áo rất hợp với dáng em (mình mặc vào tôn cái áo lên ối phần ). Cộng thêm trưa nay đi khách có 2ph được hẳn 3tr, được giá quá! Giờ em đang thảnh thơi (con cái đi vắng ko phải cháo não cơm nước) ngồi lội Bếp và nhấm nháp túi bánh pía ko hóa đơn chứng từ của bác Mầm. Túm lại, ngày hôm nay với em thật tuyệt vời
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mấy cô đấy xúng xính quần quần áo áo, k nhớ gì tới chị cả. Em phục vụ chị: Nấm mỡ chị bẻ cái chân đi, nó sẽ lòi ra 1 lỗ to, chị nhồi thịt vào đấy. Xong mang đi chiên cho sém vàng mặt thịt, em thấy Kêu còn cho cả cà chua vào sốt nữa. Nghe tây đồn là nhồi thịt vào, nhưng khi ăn lại khẩy hết thịt ra, ăn nấm k thôi. Thành phẩm nhà Chóe, em thấy gì ngon là em cọp lại hết, hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mình mới quá, chưa biết cách chém nên chỉ ngồi chăm chỉ hóng chuyện của mọi người. Nghe Mẹ của Ỉn kể chuyện mà cũng thấy rộn hết cả ràng, thèm cái không khí "quan hệ tập thể" của mọi người quá. Nhất định sẽ có ngày mình xin đi off để cho đời tươi trẻ theo
Ðề: Bếp Kún tầng 10 S với XS cái nào to hơn nhỉ, chị ngu mấy cái size siểng này lắm, chị mặc cái XS cũng hơi rộng, nhưng thôi chịu khó tẩm bổ béo lên mặc là vừa. Công nhận dáng quần đẹp thật, chất cũng thích, mặc thoải mái lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vâng để tối em về thử, chắc mấy hôm em đi du lịch về mệt xong dính vài hạt mưa nên nó thế
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mưa to khủng khiếp, em đang ngồi ở vp có 1 mềnh, chả nghĩ ra đc cái gì để code. Đói!!!!!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À, nãy ngồi ngáp vặt (vì chán làm quá) hóng thấy mẹ của Chou bẩu muốn đký nấm nhưng link chưa insert nên chưa biết đký ở đâu, mình đánh liều vào link insert thêm 1 cột để các mẹ vào nhập luôn cho dễ. Nếu có rì ko phải mong mọi người bỏ quá cho mình nhá!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái nồi này em nhìn ở ngoài rồi, dày dặn chắc chắn nhưng ko đủ to để đáp ứng mong muốn và nhu cầu của chị em mình đâu. Mấy tháng trước em ngó ở Media trên HBT có 1 cái xửng hấp cực kì thích, đk phải ~ 50cm, thành nồi cao vừa phải chứ ko sâu như cái nồi trong hình đâu, nắp bằng kính, nhìn mê mẩn luôn ấy, cũng tầm hơn 300k thôi chị ạ. Cũng muốn nhích mà sợ to ko có chỗ chứa nên đành ngậm ngùi đi về, ko biết họ còn ko
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bọn này hư lắm, chỉ hớn là giỏi thôi. Cảm ơn em bằng lăng xinh tươi nhé, bây giờ về mua thịt và cà chua để làm đây. Nói vậy thôi chứ, Ỉn ơi ngoài những cái mày kể ra chị còn yêu cái món chè bưởi khủng long của mày nữa. Giời đất cha mẹ ơi chưa bao giờ chị được ăn chè bưởi mà cái cục cùi bưởi nó to bự tổ chảng thế. Túm lại là hôm nay đi gặp em ( . ) ( . ) nên được cái gì cũng to há há.