ổn k chị?? Bi bệnh vậy mừ ............nhưng em cũng mong gặp chị lém ...hehehe...lần trước đã hụt rùi .....cầu trời ngày mai đừng mưa ....[-o<[-o<[-o< .sáng mai em cúng trái cây bàn thờ ngoài trời...
Chị đặt sẵn rồi, để tủ lạnh đó. Mai mà hỏng mang qua cho mọi người chắc chị chết vì bội thực quá, hihi bởi vậy phải cố gắng đi ọp để mang qua cho mọi người thưởng thức chứ....
Cả ngày nay dụ mãi, cả nhà chị nhảy múa hát ca, nhất là chị .... y như con mẹ điên, nhảy múa tùm lum mới được 3 hộp sữa tươi Vinamilk đoá... hehe nghĩ lại thấy mình khùng dễ sợ ....
Nếu mưa nhỏ chị cũng đi, chỉ sợ mưa lớn quá thôi, chị cũng mong gặp mọi người 888 lắm..... @twophuong : bà đâu rồi ??? mai có đi không ? tui nhớ mẹ con bà lắm đó....
chị Phượng tự nhiên hôm rày mất tích ...lần cúi cùng là chị ấy nói chị ấy bị bệnh rùi .mai danh ẩn tích đến nay.....bớ bớ chị Phượng ............mau mau xuất đầu lộ diện để dc hưởng khoan hồng ........
Chị biết rùi, ý em nói là muốn sập nhà đúng hông ??? hehe chắc dậy đóa, mập quá mừ hihi.....thôi đi ngủ đây, vì chị mà không lên giường là thằng cu Bi nó cũng thức theo chị luôn... bye cả nhà
bạn thân bo to hơn bo nhưng ko đẹp trai bằng Bo...có điều nhìn 2 bạn này giống nhau ở chỗ là rất có duyên..... Hai cặp bài trùng nhìn mắc cười quá...sao lại trùng hợp có 2 cô bé ấn và 2 anh chàng bạn thân thế này nhỉ ???? bapluoc ơi tụi nó coi nhau như anh em chúng mình thôi ko có gì đâu a'...đừng buồn nhe'
Tóc bé này ngộ thật...ahhahahaha ahhahahah...thấy Bố Bo đang sản xuất bong bóng cho trẻ em chơi kìa....alalallalal
ko có trăng thiệt thì ngắm đỡ trăng giấy chị nhé.....eheehhe...cầu trời đừng mưa gió chiều tối mai nha....có mưa thì sáng sớm mai mưa 1 trận rùi đến 9 giờ trời nắng trong xanh đến tận đêm khuya mai luôn nha...... còn ông trời thương hơn thì để dành thứ 2 hãy mưa.......
Em nhận cái máy làm mát của chị rồi. Nó đâu có moteur gì đâu hả c? chỉ đổ nước vô thêm đá thôi hả? Cái ống inox giữa bình em thấy rỗng để làm gì?
bỏ đá vào cái ống inox đó em à, nước ép thì đổ vào vòng ngoài , rồi đây nắp, vì nước ép k ngọt lắm mừ em bỏ đá vào nó tan thì ún lãng xẹt ........máy moteur to lắm lại tốn điện
vụ này em tưởng tượng ra được nè...vì em cũng từng đứng trước gương vừa nhảy múa điên cuồng vừa làm trò mắt lè... mũi hểnh, lưỡi lè ra để cho cu chuột ăn vào mấy ngày cu chuột mọc răng bệnh ko chịu ăn uống em trở thành người hề như thế....ahhahahahhahah...muh chị lan nhảy kiểu đó hỏng chừng giảm được cân àh nha....allalalalalla