Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X hi, trước bụng em cũng ko bị rún lồi đâu, hihi, mẹ nó ăn nhiều vào, tăng cân cả mẹ nữa thì mới có sức chăm con nhé. ui, thế thì buồn chết, có bầu thường nghĩ nhiều, nhưng mẹ nó cố lên nhé. :x, chúc 2 mẹ con khỏe
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X báo cáo các mẹ chiều nay em vừa đi khám chỗ bsy Vỹ vè con dc 26w6d được 1209gr chộm vía con phát triển tốt ah nhưng hiện tại đang trang hoa cuốn cổ 1 vong ah em cũng lo hem biết tới khi sinh có gỡ ra ko hic
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Thôi đừng nghĩ ngợi mẹ nó à, thế nào tối tối ông xã cũng gọi điện về nói chuyện với 2 mẹ con mà. Mà trong lúc ông xã đi vắng, mẹ nó tranh thủ ngắm nghía đồ cho con trước đi, thích lắm ý, hoặc viết nhật ký cho con cũng hay đấy, thời gian sẽ trôi nhanh hơn. Cố gắng vui vẻ để tốt cho 2 mẹ con nhé.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mừng thế chị ơiiiiii, trộm vía em bé chóng nhớn quá. chị ăn uống thế nào mà em bé ptr tốt thế hả chị?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X mình thì ăn thức ăn chế độ bình thường thôi hoa quả cung thế như thường ngày có điều sáng ra cứ đều như chanh vắt 1 cốc sưa XO nàng ah mình thấy mẹ con mình hợp sữa này vì trước mình uống enfa thấy cũng lên nhưng ko nhiều nhưng khi chuyển qua uống XO thấy khá hơn hẳn nàng ah có khi mẹ con mình hợp sữa này hhi....mình uống dc mỗi vitamin tỏng hợp có uống dc sắt và cancil đâu vì mình nóng lắm hic cũng thiệt thòi cho con chắc vài bữa nữa đỡ nóng hơn mình cũng phải cố mí dc hic.... jo thì mẹ đang bị viêm đây nè các chị đnag mách xông hến bằng lá trầu không mai mình làm lun
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X e cũng dự kiến sinh 18-9 nhưng chắc là sẽ sớm hơn vì em chửa thấp giờ ì ạch lắm dầu tràm thì n` công dụng mà mùi ngửi cũng đc chứ ko bị nóng như dầu gió thi thoảng em mới uống 1 quả nên toàn nhờ bố em mua ở Ng~ An Ninh 20k/quả vì tối nào bố em cũng đi wa đấy , có khi tuần chỉ 3 quả là cùng nên cũng chẳng đk mua trên này chứ ko rẻ hơn đáng kể
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mẹ nó ơi, cố lên. Hồi tớ bầu đc 3thang thì ông xã bị tai nạn, đi sâ 12w 1minh, buồn ơi là buồn, cứ thấy tủi thân, nhg lại lo vì xã còn chưa bít bgio mới khỏi, cứ nằm đấy thì chết hơn. Vừa chăm xã, vừa lo cho e bé, nói dại mồm xã làm sao thì thương mình một, thương con mười nên cứ fair cố. Vừa đi làm, vừa vào viện chăm chồng, nghĩ sao mà thấy khổ thế. Xã cũng tâm lý, cứ đỡ cái là gọi điện thèu thào động viên vợ. Mẹ nó cố lên nhé, mọi chuyện sẽ qua thôi mà.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X cố len mẹ nó ơi.làm sao bây giờ vì sư nghiệp nên oxa bạn phải đi thôi.Mẹ nó ở nhà nói chuyện với bé trong bụng cho vui để an ủi mình nhé.thình thoảng lên 888 với các mẹ cho vui.chúc mẹ nó vui khỏe
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X ui trộm vía bé nhà chị thk thế bé nhà em trông bụng to thế mà có vẻ gầy ý , 29w mà có 1000gr thôi. m cũng lên ít cân. Lên có 5kg .
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X chị ơi các bé phát triển nhanh vào mấy tháng cuối mà chị , chị đừng lo hihi em hnay phải ra mua 1 thùng sữa tươi ko đường ợ...ko uống sữa bầu nữa, và em đợt này phải uống thêm canxi và sắt vì em chưa uống tại nóng quá jo 2 cổ tay đang bị đau như kiểu khớp ý hic...
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Cám ơn các mẹ đã chia sẻ, hôm nay ông xã đi rồi, cũng dặn dò kĩ lưỡng và nói sẽ gọi liên tục cho mình hàng ngày xem tình hình thế nào. Mấy bữa nữa chắc phải bắt buýt đi siêu âm với tiêm phòng 1 mình, nhưng thôi cố gắng. Phải cố ăn nhiều để béo lên để con khỏe với cả đến lúc về còn cho xã mừng nữa !
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mình cũng dự sinh 18/9 đây mẹ nó ạ, nhưng là bé thứ 1, nên thấy lo lăng và hồi hộp quá!
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Bé thứ nhất hình như ai cũng có tâm lý như thế c ạ, chưa có kn mà còn bỡ ngỡ trong mọi thứ. Chúc c và e bé 9m10d an lành
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mẹ nó đừng buồn mà ảnh hưởng tới em bé, như minh chồng ở nhà nhưng từ khi mang bầu đến giờ là 29 tuần rùi nhưng chồng đưa đi khám có 1 lần thôi đấy. Nhà bán hàng bận lên mình cũng toàn đi một mình thôi . Bây giờ đang là giai đoạn cuối em bé phát triển nhanh lên mẹ khó chịu quá, các mẹ cố lên nhé, chúc các mẹ và em bé mạnh khỏe... Cố lên các mẹ ơi ! ....
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Em cũng dự sinh vào tầm 19-20/9, tập 1, mà giờ cũng mới biết topic này. Vào say hello với các mẹ Chúc các mẹ sớm mẹ tròn con vuông nha!
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Em cũng giống chị, 28w em bé mới đc 1008gr, nhưng bs bảo trong giới hạn bình thường nên em cũng ko lo lắm. Có điều em cũng ko uống sữa bầu, bây giờ uống ko biết có muộn ko nhỉ? Mấy lần đi khám chỉ thấy bs kê uống pro-care và canxi, ko biết trong vitamin tổng hợp có đủ sắt ko, em cũng hơi lo.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X chị ơi ko sao đâu ah chị cứ uống thêm sữa bầu vào ah em nghe nói uống sữa bầu con cũng cứng cáp hơn đó chị ah.
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Các mẹ ơi.Em bh là tuần 27w mà dnay em ko uống sắt cũng chẳng uống loại thuốc nào cả như vậy có ảnh hưởng gì ko nhi?
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Tự nhiên hôm nay chả biết ăn gì mà đau bụng quá cả nhà ah
Ðề: Hội những Người mẹ Hạnh Phúc có bé Rồng đáng yêu Tháng 9 nhé :X:X:X Mình cũng được ông xã chở đi khám đúng 1 lần nè, căn bản ông xã em làm ở xa, mà em toàn đi khám vào ngày thường cho đỡ đông, nên e đi khám vào tầm đầu giờ sáng. Em toàn bắt xe ôm tự đi, xong rùi mang ảnh chụp siêu âm hoặc burn đĩa CD về cho ông xã em. Ăn uống thì cũng tự lo xem ăn gì cho đủ chất, chứ ông xã cũng ko biết đâu mà lo cho (ăn gì thì tự mua, hoặc thích gì thì bảo chồng mua cho), chỉ có ngày ngày giúp vợ việc rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ và nhắc là phải ăn nhiều vào thôi .