Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đọc đoạn này của bác em cười rung cả rún,, chít mất....... Bác thấy em nói chuẩn hông, các mẹ nhà mềnh ai cũng từng bị giống bác roài đới, chỉ là mọi người ngại không mún nói ra thôi. Theo em, nếu mẹ nào mua phải hàng kém chất lượng, nên bán than lun để nhà mình còn đúc rút kinh nghiệm. @Congaixinh: Na yêu quá chị ạ, có trải nghiệm mới thấm chị nhỉ? Nhưng trong lúc đó chắc chị hoảng hốt lắm, hix. May mà con bình yên vô sự. @Mun: thêm 1 câu hứa hẹn của em nữa là chị ghét lắm đới. Em có bít là ngày mai không bao giờ tới không? Em có thể chậm 1 2 ngày, nhưng em sẽ chậm đón con cả 1 2 chu kỳ đới. Em nên thấy sự cố gắng của chồng mà làm gương chứ. Ngày nào onl cũng thấy có gì đó hấp dẫn đến nỗi em quên ngay cái tiêu chí của mình. Ghét!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bánh kem mời cả nhà ọp cho vui Các mỹ lữ nhà Rồng rắn đâi, chả thấy cái mặt em đâu, huhu. Tobe con ti liu.........................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tobe con ti liu tiếp..............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Eo ơi, chị Cúc héo nhá. Cái nào cũng dính cái áo tím của chị là sao? Àh, em có cái ảnh "SO HOT" đấy, he he. Vớ vẩn thế nào mà vớ được 1 phát chị ạ. Chị có thích xem ko? Em tặng (cả nhà) nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Éc dậy đúng lúc up ảnh. Lày cấm ná.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Giờ mới để ý là sao ảnh em xem trên máy tính của em thì đẹp lắm, sáng rõ. Mà xem ở trên máy công ty thì nó tối tối thế nào ấy. Hi vọng các bác xem ko vấn đề.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị Samhh ơi, cho em đăng kí đi thăm Bà đẻ với nhá. Thanks bác. Ôi em thèm hải sản quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Okie em, chị đang chờ bóc tem ảnh chị hoa héo, keke............
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vậy KIÊN uông sữa nào hả iem ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! lần lào mà chả có cái mẹt đấy,khỏi phải xin hộ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh ăn cơm chưa mà online sớm thế kia? Em xuống ăn cơm đã ạ. Bb cả nhà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đấy chị định bảo có mịe lào muốn học gà chiên giòn thì:mua cánh của NHÀ IEM +KHOAI TÂY mang đến nhà chị mà thực hành luôn đê ?mỗi tuần chỉ 3 cô thôi đăng ký từng tuần 1 chứ đông làm sao mà học được ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị đi lên bà ngoại chơi đây chào cả nhà nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Dạ em báo cáo các mẹ ah chiều nay em mới đi khám bên bs vỹ về con đã được 26w6d hiện được 1209gr ah con phát triển tốt ah. dưng mà hiện đang 1 tràng hoa cuốn cổ, và mẹ đang có dấu hiệu bị viêm hhuhu....em thấy hơi bị ngứa nên ktra đã có triệu trứng viêm ah hic em lo qá ợ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hê hê, Em báo cáo em làm xong cỗ cúng giỗ cậu rùi ạ, chồng em khen nhé, nhưng chỉ có 2vc ăn thui, bê lên cho nhà chị chồng 1 mâm, tại chị ý còn đi đâu đêm mí về. Em hoàn thành nhiệm vụ rùi néh, HÍ hí Em bê xôi dừa và giò sang biếu cô hàng xóm cô ý còn hỏi thế ai cúng em bẩu em cúng, cô ý trố mắt ra nhìn bảo là đúng là dâu trưởng có khác, cái gì cũng biết, hô hô, em chít mất! ặc ặc
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Theo em thì Kiên uống loại nguyên kem thì tốt hơn bác ạ! Vì Kiên đang tuổi ăn tuổi nhớn cần nhiều năng lượng, vị sữa nguyên kem cũng ngậy hơn một chút so với sữa tách kem chắc Kiên thích hơn! Còn như bác với em nếu uống sữa thì chỉ nên uống loại tách kem thôi, hàm lượng các chất như Protein, Canxi nó cũng tương đương sữa kia nhưng ít bếu hơn. hì À mà bao giờ thì có kết quả thi của Kiên hả bác?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế đích thị hôm đấy đúng chị rồi, e nhìn thấy chị cứ ngờ ngờ, chỉ sợ nhầm thì chít :d, hôm đấy bé na nhà chị mặc váy vàng đúng hem
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trộm vía cân nặng bé nhà em tốt nhỉ! Vụ tràng hoa quấn cổ không sao đâu em, bé sẽ tự tháo được đấy! Chị thấy chị Cua hay khuyên các mẹ bầu có bé bị tràng hoa cuốn cổ thì hạn chế đi lại, hạn chế đi xe vào đường dằn xóc để bé không bị cuốn thêm vòng nữa. Chúm nhà chị nhé, 33w 1 vòng cuốn cổ, 37w tự tháo ra luôn, 38w4d sinh thường ngon lành! Poca nhà mẹ Chou còn 1 vòng cuốn cổ đến tận lúc sinh mà vẫn sinh thường dễ như ăn cháo. Vô tư đi em! Hầu như bà bầu nào cũng bị viêm mà! Em chịu khó vệ sinh vùng kín bằng nước chè xanh ấm hàng ngày hoặc nước lá trầu không ý! Nếu dùng nước trầu không thì kết hợp cả xông "hến" và rửa vệ sinh, rất hiệu nghiệm đấy!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Na nhà chị dễ thương quá, lại rất bản lĩnh nữa nhé! Hứa hẹn sau này bố mẹ đun nước pha trà mệt nghỉ đây! Em cũng dạy Xoài nhà em địa chỉ nhà và số điện thoại nhưng mà cô nàng cứ phải có người nhắc cơ, kiểu như phải hỏi là phường gì? quận gì? thì trả lời được, chứ không đọc được 1 lèo cả địa chỉ nhà mình ra. Dạy nàng số đt của bố mẹ thì 1 lúc sau nàng đọc ra cái số gì gì ý! Chắc em cũng phải nghiên cứu làm cái lắc tay giống chị. Trẻ con bây giờ ra đường sợ lắm, sểnh ra mà bị lạc thì không biết đâu mà lần!