Nét chữ nét người và lối tư duy hòn bi suy ra trái đất

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi SUỐI NGỌC MUSIC, 29/8/2009.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. kising_satan

    kising_satan Táo mèo, La Hán, Mật Ong

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    3,205
    Đã được thích:
    271
    Điểm thành tích:
    173
    Chẳng ai bắt em mà em vẫn chai cả tay vì luyện chữ, dù chứ em không đẹp nhưng có phầ nghiêm chỉnh. Có nên chăng việc rèn chữ thì mọi người cũng ý kiến nhiều ròi, nhưng em mong con em sẽ viết chữ đẹp đẻ nhìn mọi thứ trong cuộc sống cũng đẹp
    Thâm cảm phục cô bé cụt 2 tay mà chữ đẹp như chữ mẫu.
     
    Đang tải...


  2. nhabepcaocap

    nhabepcaocap Thiết kế nội thất, tủ bếp

    Tham gia:
    7/7/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    43
    Bạn nói rất hay, mình hoàn toàn tán thành ý kiến của bạn.
     
  3. SUỐI NGỌC MUSIC

    SUỐI NGỌC MUSIC Banned

    Tham gia:
    24/8/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
    Mình viết chậm đẹp ra phết

    Chữ minh cứ chủ ý viết chậm thì đẹp, mà viết nhanh thì xấu hì..hì..
     
  4. SUỐI NGỌC MUSIC

    SUỐI NGỌC MUSIC Banned

    Tham gia:
    24/8/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
    Câu này làm tôi buồn cười.

    Câu nói của bạn làm tôi vui. hi....hì...
     
  5. Shop RÙA

    Shop RÙA Không dùng nick này mà chuyển sang dùng nick Emila

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    1,902
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    103
    Thưa,

    Mỗi giai đoạn lịch sử, lại có những dấu ấn văn hóa khác nhau. Các cụ khi xưa luyện thư pháp, là vì quốc văn đương thời sử dụng loại hình chữ đó.
    Còn hiện giờ, văn Việt dùng chữ quốc ngữ, vậy việc các em tập viết chữ quốc ngữ, chẳng phải như khi xưa các cụ luyện thư pháp hay sao?
    Các cụ cũng có tuổi trẻ, tuổi trẻ các cụ đi học có luyện viết chữ, các em ngày nay cũng vậy, thử hỏi nào có khác gì nhau? Cùng là một ý thức rèn luyện, chẳng qua ở hai giai đoạn lịch sử khác nhau mà thôi.



    Xin cho em được phản đối kịch liệt tư tưởng này. Nó giống như tư tưởng "Đợi khát nước mới lo đào giếng" vậy. Như một cái cây, nếu phần rễ không vững, ắt thân sẽ không bền. Việc rèn luyện mà phải đợi có mục đích mới làm, thì sẽ không bao giờ đạt được kết quả như mong muốn. Đợi đến khi muốn ăn trái rồi mới trồng cây, quả ngọt sẽ không bao giờ đậu. Trong phần góp ý, Rùa em cũng có nói rồi, "Nó chỉ đáng phê phán khi trở nên thái quá mà thôi" Nghĩa là, em cũng không hoàn toàn tánh thành với việc sống chết cũng phải luyện viết chữ, mà em chỉ đồng ý với việc không nên coi nhẹ việc rèn luyện từ những điều căn bản ấy và mỗi người chúng ta hay các em nên tự ý thức rèn luyện mà thôi.


    Cái đó thuộc về phần thái quá rồi, bản thân em cũng lên án. Mặt khác, bác chưa hiểu ý em muốn diễn đạt, em ko nói các cháu tập viết chữ là để làm một công việc gì hữu hình cụ thể cả. Mà ý em ở đây đang nói là, các cháu rèn luyện chữ viết, như các cụ ngày xưa rèn luyện thư pháp đều mang hàm ý sâu xa, cao đẹp đó là sự " Rèn luyện tính nhẫn nại, kiền trì, cẩn thận, chỉnh chu" trong tính cách và đạo đức con người cơ.


    Em nói với ý như thế. Luyện để làm gì thì cũng đều là bỏ công ra rèn rũa, đều đáng quý cả :D.
     
    Sửa lần cuối: 26/9/2009
  6. Shop RÙA

    Shop RÙA Không dùng nick này mà chuyển sang dùng nick Emila

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    1,902
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    103
    Cám ơn bác, em rất vui vì vẫn có nhiều người ủng hộ quan điểm "cổ hủ" của em :D. Thế mà em lại là người hiện đại đúng nghĩa đấy :D
     
  7. Shop RÙA

    Shop RÙA Không dùng nick này mà chuyển sang dùng nick Emila

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    1,902
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    103
    Hihihi...Thế thì bác viết từ từ thôi :D. Viết xong chắc bác vẫn tâm đắc với tờ giấy viết chậm hơn chứ bác nhỉ? :D.
     
  8. trang_muon68

    trang_muon68 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Có câu : chữ nét cao nét thấp, lúc thưa lúc mau: là người hay thay đổi(đúng -tôi có kiểu chữ đó) Nét chữ như cái móc: lòng dạ nham hiểm(Đúng- Sếp tôi ). Chữ dài loằng ngoằng: NGười đa tình ,mềm yếu(đúng -em trai tôi) Chữ đều đặn ngay ngắn tròn trịa : Người cẩn thận, gọn gàng(đúng -chị tôi) . Còn các bạn có nghĩ vậy không? Tôi vẫn ủng hộ người viết đẹp : NHìn đã khoái con mắt. hì hì ...
     
  9. nhabepcaocap

    nhabepcaocap Thiết kế nội thất, tủ bếp

    Tham gia:
    7/7/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    43
    Bác nhận định hay quá ta.....:p:p:p
     
  10. nhabepcaocap

    nhabepcaocap Thiết kế nội thất, tủ bếp

    Tham gia:
    7/7/2008
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    43
    Những gì bạn phân tích, tôi thấy thực sự bạn sâu sắc và hiểu biết rộng.... với tôi chữ viết là là một phần trong tính cách, đạo đức con người, kể cả khi đánh giá người khác, có thể người khác đánh giá tôi chủ quan nhưng kinh nghiệm cho thấy tôi vẫn đúng cho đến ngày hôm nay.
     
  11. minhsau

    minhsau Gia đình là tất cả

    Tham gia:
    24/4/2009
    Bài viết:
    3,034
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Đồng ý với hai bạn. Rùa và nhà bếp. Quả thật chữ đẹp bao giờ cũng được tán thưởng. Ví như: Thằng kia trông thế thôi chứ chữ nó đẹp lắm đấy. Lại chả sướng phổng cả mũi à.....
     
  12. nhimcua

    nhimcua Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    "Nét chữ nét người" thì có gì sai mà thấy bác chủ top phê phán ghê vậy. Cái này đúc kết từ bao đời nay rồi mừ, từ thuở các cụ còn luyện bút lông ía ạ. Chẳng phải qua nét chữ thì người ta có thể luận đoán ra "linh tinh thứ" hay sao, giống như hình dáng bên ngoài í ạ. Mỗi người mỗi kiểu khác nhau mừ. E rất thích câu chuyện luyện chữ của bà giáo Đức mà các bạn post lên. Chữ viết là một cách truyền đạt, một phương tiện giao tiếp, mình viết sao để người khác có thể đọc được là đạt yêu cầu rồi ạ. E nhớ thời cấp 3 học chuyên tự nhiên, có cậu bạn học giỏi vô địch trong lớp nhưng viết văn thì không ai đọc nổi, vừa sai chính tả, vừa cẩu thả đến mức không ai có thể luận ra, thật sự thì nếu là cô giáo môn đó chắc e lại nghĩ cậu đó trêu tức hoặc không tôn trọng em. Em thiết nghĩ rèn cách viết cho các con cũng là một cách tốt, chỉ có điều không thái quá như bây giờ thôi ạ. Đi đâu cũng thấy biển đề Luyện chữ đẹp. Cái này thì e thấy hơi bùn cười, vì cái gì bây giờ cũng được đào sâu, nghiên cứu,... Nhưng thấy bác chủ top châm chọc các thầy cô luyện chữ đẹp làm e thấy hơi ác. Vì có cầu thì mới có cung ạ. Kinh tế thị trường mà bác, đâu chỉ có chữ đẹp mà nhạc họa võ,... đều lên ngôi mà. Ai chẳng muốn con mình phát triển toàn diện, giỏi toàn diện,... Chỉ thương các con thôi. Mọi người lên án nền giáo dục nhưng chính chúng ta cũng đang tự mình nhồi nhét con đấy thôi ạ.
    E không định tham gia vào topic này đâu nhưng vô tình đọc mấy bài bác chủ top trả lời cho bạn cua mà e thấy không hay, bảo thủ và thiếu tinh thần xây dựng ghê. Một vấn đề bao giờ cũng có nhiều mặt, nó còn tùy trường hợp và tùy cách hiểu mỗi người. Đả kích người khác khi họ không đồng thuận ý kiến với mình thì ... E ko "chửi" gì bác chủ top đâu nha vì e không phải bậc lão thành, cũng không phải người luyện chữ, hè hè, e chỉ là người qua top ngứa miệng nên nói lung tung thôi. Có điều gì không phải mong bác thứ lỗi cho kẻ trẻ người non dạ này.
    E rất thích cách viết của bác Lê Khanh và bạn rùa. E tặng 2 bác 2 bó hoa hồng ạ.
    À mà "Nét chữ nét người" mà hiểu là "chữ xấu thì xấu tính" thì pó tay.com đấy ạ. Sao không nghĩ thoáng đãng ra một chút để câu này vẫn còn phù hợp với thời đại ngày nay nhỉ. Con người "tiến bộ" có cần phải phủi toẹt những cái cũ không nhỉ, hay tất cả đều là "lão thành bảo thủ" rồi nhỉ. Tặng cho bác chủ top 3 hoa, mong bác không chấp e ạ.
     
    Le Khanh thích bài này.
  13. MeCuaTit

    MeCuaTit Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/1/2009
    Bài viết:
    1,048
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    103

    Bác Rùa nói thật chí lý, đúng là nếu cứ phải sống chết để viết chữ đẹp thì không nên, nhưng vấn đề ở đây là rèn luyện tính cách, nhân cách chứ không đơn giản là luyện viết chữ đẹp để lấy thành tích. Luyện để làm gì thì cũng đều là bỏ công ra rèn rũa, đều đáng quý cả --> bác ơi câu này của bác chí lý quá, e chả biết nói gì thêm nữa :D
     
  14. SUỐI NGỌC MUSIC

    SUỐI NGỌC MUSIC Banned

    Tham gia:
    24/8/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
    Dưng mà mình và nhiều người khác tư duy nhanh hơn viết chữ

    "Hihihi...Thế thì bác viết từ từ thôi . Viết xong chắc bác vẫn tâm đắc với tờ giấy viết chậm hơn chứ bác nhỉ? ."

    Cám ơn lời khuyên của bạn.
    Dưng mà mình viết chậm thấy bực mình lắm, vì tư duy của mình nhanh hơn tay viết nhiều quá. Đôi khi đánh máy vẫn không kịp tốc độ tư duy. Với lại mình cũng ít thời gian để nắn nót. Dạy học , chạy xô tối ngày chứ đâu đựoc rảnh rỗi.
     
    Sửa lần cuối: 26/9/2009
  15. Shop RÙA

    Shop RÙA Không dùng nick này mà chuyển sang dùng nick Emila

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    1,902
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    103
    Em nói vui thôi, chứ không dám khuyên đâu bác đâu :D . Bây giờ cái sự gọi là "Không được rảnh rỗi" nó là xu hướng chung rồi bác ạ. Tư duy bác nhanh hơn tay viết em nghĩ cũng đúng thôi, vì đa số chúng ta ở đây đều vậy :D. Bác là giáo viên ạ? :D
     
    Sửa lần cuối: 27/9/2009
  16. lớn bùi bé mềm

    lớn bùi bé mềm lớn bùi bé mềm

    Tham gia:
    27/9/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nhờ chữ đẹp tôi nuôi một vợ 2 con

    Cám ơn cái bác bếp xinh nhé, đúng là miệng bác có lửa có khác, thổi đến đâu nóng đến đó khiến cái đít nồi cứ nóng ran lên.
    Em tuy học có lớp 4 nhưng chữ em đẹp lắm, hồi trong quân đội em đựoc phân công việc trang trí và viết bảng tin đấy. Mỗi ngày em kiếm được cả 100 nghìn từ viết chữ. trật tết thì có khi kiếm được cả vài trăm mỗi ngày. em nuôi cả một vợ và 2 con cơ đấy. Cũng nhờ con chữ đẹp. Khối kẻ học giỏi chắc gì đã kiếm bằng em. Đọc nhời bác viết em thấy hả dạ. Anh em mình chữ đẹp học dốt mà ra tiền còn hơn bọn chữ xấu học giỏi đang long đong nơi công sở.
    Mỗi ngày em viết sớ với nhũng nét chữ trông na ná chữ nho, lại na ná chữ việt nhưng mà nhiều người thích lắm mà em tự ngắm thấy đẹp thật. mà cần đếch gì viêt theo chuẩn bác nhỉ, cứ viết thảo là đẹp nhất, chứ chuẩn từng li như bọn bây giờ thì có mà ăn cám. Viết kiểu học sinh bây giờ thì nghề viết của em thất nghiệp.
    Bao giờ bác sang đền bà chúa kho em tặng bac vài chữ miễn phí.
     
  17. Shop RÙA

    Shop RÙA Không dùng nick này mà chuyển sang dùng nick Emila

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    1,902
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    103
    To bác Trang_muon68 : Vâng, đúng đấy, về một khía cạnh nào đó, đúng là nét chữ phản ảnh tính cách, đặc điểm mỗi người thật, em cũng nghĩ thế.
    Em chữ nhỏ, đều nét, nét dài, mảnh (nhưng ko lằng ngoằng), thì thể hiện điều gì bác nhỉ? Cái này em cũng ko rõ lắm đâu :D.


    To bác Nhabepcaocap:
    Hihihi….cảm ơn bác ạ, nhưng em không được như bác nhận xét đâu. Nói chung đó cũng chỉ là cái căn bản mà ai cũng biết , vấn đề là em lăng xăng nói ra thôi :D. Em cũng cảm tính nhiều, tuy nhiên việc mình thích hay ko thích, đồng tình hay không đồng tình, nó không đồng nghĩa với việc nhận định của mình nhất định phải là đúng hay sai.
    Bác đồng ý với em không? :D
    Em tôn thờ thuyết tương đối thôi :D. Em từng được thấy nhiều người tài viết chữ đẹp, cũng thấy nhiều người chữ xấu mà thành đạt rồi. Cho nên, nếu chỉ dựa vào nét chữ mà đánh giá bản chất hay tài năng của một con người, thì em thấy phiến diện và thiển cận lắm. Chắc bác cũng nghĩ như em? :D


    To bác minhsau: Hihihi….Vâng, cái gì được khen cũng vẫn hơn, bác nhỉ. :D


    To bác nhimcua: Em xin bó hoa của bác nhé. Rất vui ạ. :D. Nói chung vào đây, ai cũng có thể bày tỏ quan điểm, trao đổi là chính, ko nhất thiết phải khó chịu nếu người khác không cùng quan điểm với mình, bởi sự việc nào cũng như lý thuyết “Hộp diêm” thôi, xoay mỗi mặt, nó lại mang 1 hình thù khác. Cái chính là mình cân bằng các khía cạnh của một vấn đề như thế nào để hài hòa tối ưu là được. Nhấn mạnh một quan điểm nhằm làm lu mờ hoặc bóp méo hình ảnh của một sự việc khác, em nghĩ là không nên.


    To MeCuaTit: :D Bác cũng nghĩ như em là em thấy vui lắm, vì ít ra tư tưởng “bảo thủ” của em vẫn còn rất nhiều người đồng tình. Cám ơn lời khen tặng của bác !^^.


    To bác Lớn Bùi Bé Mềm : Bác mà vơ cả "bọn chữ xấu học giỏi đang long đong nơi công sở" vào là thể nào bác cũng bị ném đá đấy nhé :D. Ở đâu cũng có người này, người kia mà bác. Có tài, kiếm được tiền từ cái tài đó, dù là tài lẻ cũng quá tốt đi ấy chứ. Nhưng mà không phải ai chữ xấu học giỏi cũng long đong đâu bác nhé :D. Sống biết - biết mình, biết người, biết thời thế thì chả chữ đẹp, chả học giỏi cũng vẫn kiếm được tiền cơ mà :D.
    Khi nào em đi đền, bác viết cho em xin mấy chữ nhé, em thích lắm!^^
     
    Sửa lần cuối: 27/9/2009
  18. Tuấn Nghĩa

    Tuấn Nghĩa Thành viên mới

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
     
  19. Shop RÙA

    Shop RÙA Không dùng nick này mà chuyển sang dùng nick Emila

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    1,902
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    103
     
    Sửa lần cuối: 27/9/2009
  20. SUỐI NGỌC MUSIC

    SUỐI NGỌC MUSIC Banned

    Tham gia:
    24/8/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    18
     
    Sửa lần cuối: 27/9/2009
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này