Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chỉ chụp mỗi ảnh mặc quần thôi ạ, có được mặc kèm với áo ko hả chị Sô? Em ko được tự tin lắm khi cởi trần
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Chị Lắc ơi, em cũng hồi hộp, hì hì. Ở C, đẻ mổ xong vãn được ăn cháo nóng nhé. Mà chị đẻ ở HN thì yên tâm khâu dịch vụ rồi còn gì. sang tuần bếp mình lại có 2 em bé nữa, yêu tóa cơ. Con hĩm nhà e trộm vía luc sih xong bác sĩ vứt lên người mẹ, e đang đau mà vẫn buồn cười vì con này nhiều tóc quá, dài mướt mát mà dầy nữa, tóc nó đến gáy chị ạ. Nhìn nó mỗi ngày một khác, yêu cực í. Chúc bác Lắc mí bác Minhtom tuần sau samurai mạnh khỏe an toàn nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 2 ngày lội thưa thớt mà nhà mình lắm việc quá @ Kin: Chúc mừng sinh nhật Kin Kin nhé, chúc em luôn xinh đẹp, nhanh nhanh lại nhận được tin 2 vạch em nhé (u)(u)(u) @ Kêu: Thôi cũng qua, mày chìa cái chữ ký đây chị xin cõng cho. Cái Bống mới cái Kún nói mãi chị mí hiểu đấy @ Kún&Bống: Chị xin cõng Séng Cù mà Pizza nhé. Thực ra mấy hôm nay em căng thẳng dây đàn, dễ đứt dây lắm nên lủi thủi lội phật phù. Đã thế nghe nói cái da nhợn nhà Lỳ mà thèm, mỗi tội chưa được ăn lần nào. CHắc lại đợi cuối tuần để nhích chân tay. Lại còn nem Bùi nữa, chị thích ăn cái loại nem này lắm nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế có mưa không Kêu, sao cứ nhận hải sản là mưa nhỉ? Hay hôm nay nhà Limi lại đi chơi tối :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @ ALL: - Lời đầu tiên, cho phép iem gửi Lời chào thân ái, quyết chiến thắng từ bên kia biên giới, cách Bếp 14h đồng hồ trym cưỡi ô tô - Lời thứ 2, em cảm ơn cả Bếp đã hoan nghinh em nhiệt liệt, ko chỉ ở Jelly Beans, mà còn ở gốc cây-cột đèn, quán trà phố cổ hay ở tư gia dinh thự ..kể cả nơi sóng biển oánh sập lồng chim. @ Cụ Phở: em cảm ơn cụ rất nhiều, cụ gửi cho em nhiều quá, mọi thứ thơm ngon vô cùng cụ ạ. Mà sao cụ biết tên đi học của gái mà ghi ngoài bao bì Thính gạo thía. Em hẹn gặp cụ lần sau ạ (u) @ Lò: tớ cảm ơn Lò ko quản đường xa đã đi lấy hộ tớ, lại còn ra gốc cây tào phớ với tớ ... Tạm post thế đã để xem em ở trang nào nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 - Để E làm cho bác 3 cái link để bác cõng nhé.... - Bánh da nhợn rứt nà ngon, nhà iem chén hết 1 hộp rồi, cất 1 hộp để mai măm. - Bác căng thẳng dây đàn chuyện rì vậy ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E xả tí. Chiều tối e về, nghe chuyện thằng QQ đẩy ngã thằng bé hàng xóm. E gọi nó ra hỏi tại sao, nó gân cổ lên kêu bạn đấm vào bụng con con mới đẩy bạn. E bực lắm rồi nhg vẫn cố giài thích cho nó, nó vẫn gân cổ lên nói lại kiểu như con ko có lỗi. E quát cho một trận bắt sang nhà bạn xin lỗi, nó sợ khóc ầm lên. Thế là ông nội chửi e chứ, kêu hết bà lại mẹ mắng, mắng gì mà mắng lắm, điếc hết cả tai, trẻ con nó biết gì. E lúc đấy đã nghẹn hết cả cổ và chảy nước mắt rồi. E thấy bất lực mỗi khi con e trái tính, hư hỗn. E rất bực vì lối suy nghĩ trẻ con biết gì như thế. Đổi ngc lại nếu hnay đứa đau là con e nghe ng nhà đứa làm con mình đau nói kiểu vô trách nhiệm như thế thì có chấp nhận được ko hay là mình chẳng nhảy dựng lên mắng bố mẹ chúng nó ko biết dạy con. Xong e dắt con sang nhà ng ta hỏi thăm thằng bé, xin lỗi nhà ng ta. Thằng QQ nó khóc lắm, e lại phải dỗ nó nín để sang xin lỗi bạn, nhg nó ko dám vào. Nhìn thằng bé nằm đâu, thiêm thiếp vì mệt với hoảng mà e lại chảy nước mắt, cảm thấy cực kỳ có lỗi với nó, với bố mẹ nó. Bố thằng bé cũng ko trách cứ gì nhg e biết ng ta đâng rất xót con. Huhu, mỗi lúc con hư e thấy rất bất lực, e ko biết dạy con.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay nhà e có bữa cơm bếp Kún ngon quá. Tôm chị Ong bóc vỏ, dim với tí hành, mắm, đường rất là ngon, nấm mỡ chị Kún e nhồi thịt sốt cà chua, bỏ thêm tí hành hoa, đĩa rau muống luộc và vài quả cà, ngon miệng quá Chị QQ ơi của e là 1 kg to loại 100k, 1 nhỏ và 1,1 kg cá thu. Cá thu hôm nay đỉnh quá, nướng bơ tỏi thì nhất. Mà giờ còn phải cập nhật lại tiền nên chị thêm luôn 10k vào đi ạ Vịt: e xin 2 con nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @kinkinme: mừng sinh nhật cô mình nhé, năm nay nhiều niềm vui hơn năm trước (u)(u)(u)(u)(u)(u)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kin ơi, em chúc mừng sinh nhật chị, chúc chị luôn xùy tin, sớm có thiên thần về với anh chị và bố chị sẽ khỏe mạnh lên nhiều ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ỉn, hẹn gặp đồng hương khi đông về gió nạnh. Hôm qua mày đèo thằng cả mà phóng bét nhè là bác phê bình. Chị về đến nhà là xe đến, thùng quần áo chưa đóng vào, quắn hết cả đít lên ấy...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cảm ơn em gái xinh yêu lần nữa nhé, chị về làm cũng giống như em nhưng chị vẩy thêm ít bơ và lúc sốt cà chua chị cho thêm ít Italian mixed herbs vào nữa. Ngon đứt lưỡi luôn í.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Minh Tôm ơi, lần nào gặp cũng thấy bầu hớn hở nhé. Yêu cái kiểu lúc nào cũng tươi như hoa của em. Mà bé này là giai hay gái đấy? Sorry vì chị không nhớ. Mà giai hay gái mình cũng có quà tặng bầu hớn nhá.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà mình buôn khiếp quá, từ sáng e đã còn mấy chục trang, chiều về lại mấy chục trang... e vừa ăn cơm tối vừa lội chắc mới kịp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lúc đầu chị cũng viét giống em nói đấy nhưng thấy vẫn không thể tả chân thực được cái .... gọi là gì nhỉ thôi gọi là cube đi nhé. Ôi nghĩ lại chị vẫn thấy thèm Ỉn ạ.