Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng hóng vụ này, có điều em chả lạ gì những vụ như hợp đồng hôn nhân chị ạ, ở bên Mỹ khá là phổ biến chuyện này, nhất là hôn nhân ở Hollywood vốn ko bền vững, âu cũng là một cách để đảm bảo quyền lợi cho 2 bên dù đến vì tình yêu hay mục đich riêng. Còn vụ nhảy chồm chồm, em nghĩ Tom là diễn viên, diễn xuất như thế này cũng không khó. Xin lỗi chị nào thích Tom nếu đọc được những dòng em viết nhưng không hiểu sao em ghét lão này lắm, ghét từ hồi chia tay Nicole Kidman ý .
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đọc bài bé nhà chị QQ mà em cũng chả bít nói gì luôn, nhà em cũng đang đau đầu trong việc nuôi dạy em trai em lắm, nhiều lúc thấy nuôi một đứa trẻ còn dễ hơn giáo dục nó nên người, haiz.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 huhu, cả nhà ơi,e tập tễnh rùi, cái tội vội vàng leo lên vỉa hè, lúc xuống lại đúng cái cống bập bênh, thía là xe đổ đè lên chân, giờ toàn tập tễnh thôi ah
nấm e đã rửa sạch, ngâm nước muối rồi. Bỏ mỗi thứ 1 chút ra nấu canh thịt nạc băm... ngọt lắm ah. Còn nấm rơm e cho lvs cho chín rồi bỏ ngăn đá cấp đông. Nhưng nấm mỡ thì làm thế nào ah? Có bỏ ngăn đá luôn được ko hay pải làm sao để bảo quản, ko e lại pải ăn gấp thì mệt nhắm
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi giời, khổ thân mày. Tối ko để ý đường ah? Chị bi h sợ nhất là ngã xe... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đang đọc cái bài Sáng làm giám đốc BĐS, tối bồi bàn vỉa hè bên Đập đá giùm bạn, thấy thấp thoáng hình ảnh chị Kún trong đó, 2 tay 2 súng, hihi,không biết chị Kún có biết chị Hiền này không nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihi, hnay lất phất tí lúc trưa thôi, tạnh ráo rồi, hình như tại hnay c Limi chưa được lấy hs
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khổ thân chị, thế có đau lắm không ạ, lấy đá chườm vào chân đi chị, em thì thoáng thấy xe sắp đổ là bỏ của chạy lấy người thôi, rồi tìm ai dựng xe giúp =.=
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 ngày chứ tối đâu chị tại bất cẩn, chủ quan và hấp tấp c ah khổ, mai con e gái e lại thi ĐH,đáng ra là sáng phi công của e đưa đi, trưa là e, giờ thì chịu rùi
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đúng rồi e nhỉ? để giáo dục dc con thành người tốt đâu có dễ vì ngoài đường, ngoài xã hội nhan nhản việc ko tốt, ngay cả trong gdinh chắc gì đã tốt hết. Nên nhiều khi ko giáo dục 1 cách đơn thuần dc... giờ có con mới thấy khó thật ... hix
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em lội đến cái đoạn Ỉn bảo vỡ mộng mà buồn cười quá. Ỉn 85 phải ko nhỉ. Sao kém mình một tuổi mà mình lại kém vô số thứ thế nhỉ......
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khổ thân em. Nếu chỗ nào sướt xát dùng ô xy già rửa sạch và dùng cồn sát trùng nhé. Nếu vẹo chân, sưng thì lại chườm đá cho chị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy ghét nhất ở chung là ông bà chuyên can thiệp vào việc dạy con của mình ý. Con nhà bà QQ lớn rồi nên từ từ khuyên giải con, có khi mắng nó ko nghe, mình nói ngọt nó lại nghe Ngay đến thằng ranh con nhà tôi mấy ngày nữa mới 1 tuổi mà cũng kinh lắm rồi, nó đòi gì ko được là hét ầm lên, hét thực sự, mình điếc cả tai ý. Tôi cáu quá mới gằn giọng quát là thôi ngay cái trò ấy đi nhé. Đừng làm thế. Thế mà nó biết sợ đấy nhé, nó im rồi lén nhìn xem thái độ mình ra sao. thế mà ông nội nó bảo với bác GV nhà tôi là con mẹ nó gớm, nó bé tý biết gì mà quát.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cứ bình tĩnh vụ đẻ nhé, đến giờ là lên đường thôi. Nhẹ nhàng lắm, chị sợ là em lại thấy nhanh quá, không kịp cảm giác gì đã xong ấy. Cố lên mẹ con nhà Ỏng (u)
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà chị mua cái bộ nồi Magic Chef hay sao ý nhỉ? Chả nhớ vì mua trên nhà Sơn Hùng ở Pố Huế ý. Có cái nồi to vật vã, luộc 2 con gà ta vẫn rộng. còn gà cúng mà xếp buộc ngang đèm đẹp ý, vẫn thoải mái... chị thix nhắm Thix nhất là cũng đun dc trên bếp từ nữa. Mua ở SH bộ nồi đó 2,1M mà ở siêu thị thấy bán hơn 3M... chênh kinh ko