Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đến chết vì cả nhà cứ quần với quần ý. Chị Khoai bằng em nhưng hơn em mấy kg, em chắc vừa size M
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vâng, vài tuần trước e cứ hồi hộp, giờ e lại đang mong mỏi thix thú bác ah. Cảm giác dc bế con trong tay ko bít dư lào... hihihi Hnay e đi mua hộp sữa be bé để mang đi viện, tối e sắp lại làn nữa. Sáng t2 e lên đường... hihihi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Din sang đến nơi rồi ạ. Bác có say tàu xe gì ko. Em say xe nặng nên đi xa thì mất ngày nghỉ mới lại sức được
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi đúng là nuôi con mới biết lòng cha mẹ chị nhỉ. Em trai em cách em tận 1 giáp nên em chứng kiến cả quá trình từ lúc mẹ em sinh nó ra đến bây h, mà sao em thấy thà dỗ bé ăn một bát bột 100 lần còn dễ hơn dạy bảo bé, chỉ sợ nhỡ mình dạy không đúng cách thì nó bị lệch lạc nhân cách, nhẹ nhàng thì sợ nó nhờn, mà hổ báo thì sợ nó không chịu được ấm ức, đau đầu vụ này thật.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihi, may mà k xước, k sưng, chỉ đau và k bước được thôi c ah, vừa về nhà là e chườm đá ngay, sau đó 1 lúc thì bóp mật gấu ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bống ơi, làm cái gì mãi không ra chữ ký thế. Hay mai mới sinh nên hôm nay đang tập xoay người chui ra nên nó lâu thế ](*,)](*,) Mai Minh Tôm chọn Quốc khánh Mỹ nhỉ? Công nhận nhìn mặt MInh Tôm lúc nào cũng tươi rói, cảm giác mệt mỏi tan biến
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah em có 1 tip này không bít mọi người có bít không nhỉ. Nếu mọi người muốn thức khuya mà không uống được ca phê hay trà thì mọi người uống coca cola thay thế cũng được, dĩ nhiên là hiệu quả không bao bằng mấy cái kia nên hay phải uống liên tục. Cái này là em được bố truyền đạt lại kn, bố em kể hồi xưa đi du học, thấy bọn Tây cứ đến mùa thi là mua một lốc chai coca cola về, lúc đầu không biết thì tưởng bọn nó mua về nhậu nhẹt, sau hỏi hóa ra là bọn nó uống để giữ mình tỉnh táo học bài đêm khuya, hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Trên Star World đang có Junior Master Chef hay quá mọi người ơi, nhìn bọn trẻ sao mà yêu thế. Thực sự râts khâm phục chúng.
Kin ơi, chúc mừng sinh nhật bà nhé. Chúc bà năm nay săn dc e rắn, cviec thuận lợi, mọi sự như ý nhé. Lâu lắm mới gặp bà đấy, kiểu này còn pải lâu lâu nữa... hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay em đã hiểu cái vụ 180k của Ỉn rồi nhé Thế này thì em cứ mạnh dạn quan hệ tập thể thôi, vỡ ra nhiều thứ lắm
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị MinhTom lùi sang ngày 10 rồi bác ah, để bé Cà cứng cáp hơn và vì bánh rau của chị ý vẫn tốt, chưa bị vôi hóa mấy nên để thêm ah. E ngày 9, chị ý ngày 10
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Còn gì sướng hơn tự tay làm bánh Pizza ? Sữa Đức - Táo NZ - Nho đỏ ko hạt - Cherry Mỹ Séng Cù Mường Lò - Nếp Tú Lệ - Miến dong ko tẩy
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sáng thứ 2 lên đường, nghe cứ nhẹ như k ấy nhỉ? em làm chị cũng nôn hết cả nao. Còn nhà MT nữa chứ, chọn 5/7 hay 4/7 nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị nhờ cả nhà chút, ai giải đc bài toán này giúp c với An và Dũng cùng xuất phát từ A đi đến B. An đi nửa quãng đg với vận tốc 15km/h và nửa quãng đg còn lại với vận tốc 12km/h. Còn Dũng đi nửa thời gian đầu với vận tốc 15km/h và nửa thời gian còn lại với vận tốc 12km/h. Hỏi ai đến đích B trước?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khộ, E muốn làm cái chữ kí đẹp dưng nó ko cho chèn 3 ảnh 1 lúc nên đành fai để bác cõng chữ kí mộc mạc vậy. E gửi thư tềnh cho bác nhá. Giai nhà E đi làm kiếm xiền mua quà sn cho vợ roài nên đêm nay ko có nhà ...